1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bac chơi ác quá. lấy từ "ngớ " thì bố thằng nào gieo vần được, chả nhẽ : ngớ ngớ ngẩn ngẫn ngớ ngớ ngẫn.
    Giống thơ Nho ....Hán quá.
  2. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người mấy hỗm rày mắc bận chuyện vào Sài Gòn nên ko lên topic này được mới có mấy hôm mà thấy đông vui ghê. Cha ! Nay có đồng chí " Cò" nữa hen, lâu lâu lượm được bài nghe cũng được được mà đã khoe rồi, vậy thôi ráng đối vài chữ của mấy bác trong này đi để xem thử sức mình có như mình nghĩ kô nhé ku
    Kô sao đâu bác "lông ngắn ".Bây giờ em xin mạn phép đối chữ ngớ của bác nguoiduongthoi đây :
    Hôm qua xuống phố mưa bay
    Có chàng ngớ ngẩn lang thang một mình.
    Rồi chàng lớ ngớ làm quen
    Nói câu ngớ ngẩn vô duyên vô cùng.
    Vậy là biết cô bé gặp phải đối tượng nào rồi đúng kô.
    Tiếp theo "Đao"
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đao hả có nè
    Đao kiếm vô tình thiên thu hận
    Hồng nhan lận đận lao đao tình
    Quân tử dọc ngang bao sanh tử
    Lao đao chén rượu gọi quỳnh tương.
    Từ rượu nhé.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon chôn sẵn đãi bạn hiền
    Ngồi đây , rũ bỏ hết lo toan
    Rượu tình rượu nghĩa ôm tri kỷ
    Lắng đọng hồn thơ say men cay
    -> đẹp
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nè
    Đẹp duyên tình ta đến với nhau
    Nên một nữa có thêm một nữa
    Hồng sắc pháo đẹp duyên đôi lứa
    Mối duyên tình ôi đẹp như mơ.
    Mơ đi
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mơ lượm O[sub]2[/sub]
    đem khoe khắp trốn, khắp nơi, bạn bè
    tỉnh lại thấy ta cầm gạch
    Ôi ! mơ vẫn mãi là mơ
    ----> rằm
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rằm nè
    Loan toả đâu đây ánh trăng rằm
    Em xinh đẹp mười lăm tuổi tròn
    Tuổi trăng rằm hôn nhiên mơ mộng
    Cái tuổi rằm ngục hoá tim anh
    Hoá nhé. hehehe
  8. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hóa ngay đây :
    Người thiếu phụ chờ chồng nên hóa đá
    Vì yêu nàng nên tôi hóa ngây ngô
    Tôi yêu em đến nỗi trái tim khô,
    Yêu điên dại hóa rồ nào ai biết.
    Tiếp theo : " rồ "
  9. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đối kinh quá , em bái phục bái phục .
    Về khoảng ji thì em cong tham gia được chứ khoảng này thì em nhìn các bác đối thôi .
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rồ nè
    Em rồ dại trao tình chàng xa lộ
    Ngồi lên xe chưa chắc đã rồ ga
    Phóng như điên như rồ như dại
    Phận hồng nhan hỏi biết ngắn dài
    Nhan nhé

Chia sẻ trang này