1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả lẽ cãi lộn với kiểu bán hàng này à?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dan_ngu_ku_to, 29/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dan_ngu_ku_to

    dan_ngu_ku_to Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [r23)]

    Em hôm trước mua mấy cục tạ về tập cho người nó "cân đối" chút :)>-

    NV bán hàng báo giá: 14k / KG.

    Ok, em mua 2 cục (mỗi cục 5kg), đưa 140k ra trả, thì có 1 thằng khác ra nói: 10KG là 150k anh ơi.

    Em quay ra nói: Anh kia mới báo là 14k / KG mà (quay ra thấy thằng kia chạy kon dòng họ nó rồi).

    Thế là cũng ấm ức, thôi có mấy đồng bạc. Trả cho nó mang về.

    Hôm nay mua mấy tờ giấy dán tường: Thằng kia nó báo 25k / mét. Ok mình mua 3M. Thanh toán tiền cho ông chủ: 80k -> Loại này 27k /m, tính 80k là có bớt rồi đó :))

    Lúc đầu cứ nghĩ NV nó không chịu cập nhật giá, qua mấy lần thì hóa ra là "bài" của nó à? [r23)]

    Gặp trường hợp này thì các bác xử lý sao nhỉ? (Tiền đã rút ra rồi - nhưng chưa đưa)

    1. Éo mua nữa.
    2. Cãi lộn: Căng tí thì chắc nó "bố thí cho mình mấy đồng lẻ".
    3. Căng nữa chắc là 1 oánh với cả quán quá =D>
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    THoả thuận thế nào thì mua thế ấy thôi. Cái kiểu như vậy thì nhất quyết không mua dù sau đó bán đúng giá thoả thuận hay thấp hơn cũng ko mua. Phải cho họ biết khách hàng là thượng thế :D
  3. dan_ngu_ku_to

    dan_ngu_ku_to Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác công nhận là nó "chơi chiêu" mình, chứ không hề có sự nhầm lẫn nào đúng không? :-w
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Quá đơn giản cho 2 trường hợp này:


    Nếu bảo 150k thì lờ đi, bảo nó bê tạ ra xe. Bảo đúng 140k thì lấy, không tự bê vào :))

    Giấy dán tuờng nó mất công cắt rồi, không thích thì gấp lại trả, làm gì có chuyện báo giá 1 đằng, mua 1 nẻo chứ, giảm giá còn chưa đc, huống chi tăng?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng như đi gửi xe, hỏi bao nhiêu "10k", đến lúc lấy xe đưa 10k thì "em ơi 20k/xe" - "sao lúc gửi em hỏi anh kia bảo 10k" - "đứa nào, đứa nào bảo em là giá 10k, em chỉ cho chị chị đập chết mịa nó đi, ở đây làm gì có giá gửi xe 10k".
    Đương nhiên là "anh kia" lặn mất tăm lâu rồi.
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Hỏi nó luôn ? Anh quê ở Sầm Sơn à ?
    Lần sau nghỉ cho khoẻ
  7. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt xin lỗi 1 câu thì bỏ qua. Còn lừa lọc thì mất 5k cũng ức :(
  8. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn là sao bác?

    Em chưa nghe tích này bao giờ [:D]
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    google cụm từ: du lịch sầm sơn + kinh nghiệm @-)
    chẳng lẽ HN bây giờ cũng chẳng kém
  10. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Không tin câu chuyện rau má, xe lửa lắm...

    Nhưng đọc cái này chắc sau này mình bỏ luôn... Nem Thanh Hóa :))

    http://ttvnol.com/tangkinhcac/926873
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này