1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ! Bạn nghĩ thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi refresh, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc, có người cha mẹ kén được con rể hoặc con dâu ngoan , khi lấy nhau rùi cũng có thể hợp hoặc 0 hợp, nhưng đấy cũng là cái hay, trước đấy chưa tìm hiểu gì về nhau thì khi lấy nhau rùi càng tìm hiểu lại càng thấy hay có khi cũng mình cũng phải nhờ bố mẹ chọn hộ 1 người vậy( 20 tuổi rùi, cũng thấy vì chưa có ai)
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hé,bố mẹ em mà đặt cho em chỗ nào mà nhà mặt phố,bố làm to....thích gì cũng cho..là em ngồi ngay,chỉ hy vọng la` em ý đừng thâm nho quá thui
    chứ còn nhà mặt ngõ,bố lọ khọ,mẹ bán nho...thì em xin kiếu




    I am who I am
  3. bupbekotinhyeu127

    bupbekotinhyeu127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không tệ lắm đâu.
    Với điều kiện như vậy thì nên để bố mẹ chọn đi bác ạ.
    Mà đã để bố mẹ chọn thì đừng suy nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Cứ bố mẹ duyệt là bác duyệt, bố mẹ bảo cưới là bác cưới, không nên đắn do suy nghĩ mà làm buồn lòng đấng sinh thành. Với lại, trong chuyện này người lớn chắc có kinh nghiệm hơn bác nhiều, cho nên...
    Tóm lại, em khuyên bác đừng đắn đo suy nghĩ, không phải lo lắn chi nữa, cứ yên tâm làm việc và...chờ ngày cưới vợ.
  5. ChoiXinh

    ChoiXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã một lần tự quyết nhưng không thành! Bây giờ 100% để bố mẹ kén rể! Không ăn năn hối hận gì!
    When the world turn the back on you ... You turn the back on the world ...

Chia sẻ trang này