1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha mẹ li dị -con cái lệch lạc?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi white_lys, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ li dị -con cái lệch lạc?

    hòa với cái gọi là sự phát triển của xã hội , tỉ lệ ly hôn ngày càng gia tăng , có lẽ những người lớn đã tìm thấy mình trong cái chân lí của cái gọi là cuộc sống hậnh phúc .Ngày ngày báo đài cũng rao rảng về sự mất mát của con trẻ khi ba mẹ chia tay , rao giảng là thế , nhưng họ lại không nghĩ đến những đứa trẻ ấy , tôi , cũng có thể ngày mai sẽ là bạn nghĩ gì .Một cô bạn của tôi sinh ra đã không biết mặt bố , bây giờ gặp lại , mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tiền đưa thì tình cảm trao lại , thứ tình cảm giả tạo để rồi sau đó ngậm ngùi ân hận vì mình cần tiền nếu không thì mình sẽ không như thế ....sự mất mát bên ngoài nhỏ hơn nhiều cái đã không còn trong trái tim của một đứa con , những người còn lại cha mẹ sống chung với nhau vì cái goi là mục đích "cao cả" con cái , thì phớt đời , mong ông bà già tao bỏ quách cho xong , sống với nhau mà ai về giường nấy , vợ còn không biết số điện thoại di động thì sống làm quéo giề , thế đáy .......và thế là vao các cuộc vui , hổ thẹn lắm chứ với bạn bè người thân vì họ cứ tưởng mình sướng qúa hóa điên!!!
    Viết có lẽ linh tinh rồi .......những chuyện như thế này thì tôi không thể bình tĩnh được , có lẽ đấy cũng là một điểm yếu không nên có , nhiều khi vết thương mình tưởng đã lành nhưng thực ra còn đau lắm, khơi đạy biết đau sẽ làm nó bớt đau hơn.Ngwưòi thì bảo tôi , nó còn trẻ con lắm chấp làm gì , kẻ thì bảo ,con này già trước tuổi , tôi chỉ cười , có lẽ tôi sẽ vui vẻ hơn , bớt già hơn trong một số chuyện , bớt cả tin hơn trong vài tình huống tình cảm , cái mà tôi mong mỏi là , một gia đình hạnh phúc , trong đó ba mẹ là người tôi tôn qúy , là chỗ dựa , là chốn dùng chân trên đường đời , là tất cả những gì tôi mong ước .......

    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  2. KhungLongBaoChua

    KhungLongBaoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn có một gia đình hạnh phúc ư ? Tôi nói ra những suy nghĩ của mình xem bạn có thấy hợp lý không nhé :
    Đối với người mà mình muốn xây dựng gia đình với họ, theo tôi nhất thiết phải là người hiền lành nhân hậu, không tham lam. Càng tham bao nhiêu thì càng ác càng xấu xa bấy nhiêu, càng dễ phụ tình khi gặp người hấp dẫn hơn, càng dễ chán người bạn đời - luôn thích cái mới. Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc mãi mãi, tôi khuyên bạn không nên đến với những người đàn ông tham vọng. Bản chất của người tham vọng là ham muốn ******** rất lớn. Lòng tham lớn không cho phép họ có điểm dừng bao giờ. Mặc dù họ cũng hướng đến những cái tốt, nhưng khi dối diện với những cám dỗ, họ sẽ chạy theo tiếng gọi của lòng tham để thoả mãn ham muốn của mình - mặc dù biết như vậy là xấu là ác, họ vẫn làm. Có thể bạn đến với một người không tham vọng, đời sống vật chất không dư rả, nhưng đó là một đảm bảo đáng kể cho hạnh phúc gia đình đó - miễn không nghèo túng là được. Bạn có tin không : những gia đình không hạnh phúc theo tôi được biết đa số là những gia đình khá giả. Cũng đúng thôi, khi người ta càng hướng đến sự nghiệp, tiền bạc danh vọng nhiều thì thời gian cho gia đình cũng sẽ càng ít đi. Và khi địa vị xã hội người ta càng cao lên bao nhiêu thì khoảng cách của họ với người thân càng lớn. Những ai nói : " tôi phấn đấu cho sự nghiệp cũng chỉ vì hạnh phúc gia đinh..." là giả tạo, bao biện cho cái ham muốn được khẳng định bản ngã của mình. Nếu bạn hướng tuyệt đối về tình yêu, hạnh phúc gia đình thì nên đến với người không tham vọng. Còn nếu đòi hỏi về đời sống vật chất của bạn cao hơn, đòi hỏi vị trí xã hội cao hơn, đòi hỏi sự quan trọng của mình trong con mắt mọi người cao hơn thì dĩ nhiên sự tập trung vào gia đình phải ít đi. Mà nếu bạn hoặc chồng bạn đều chạy theo quyền lực, danh vọng tiền bạc...thì tình yêu trong cái gia đình đó của bạn sẽ ngày càng phai nhạt, bởi thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau không còn nữa, con cái thiếu thốn tình cảm cha mẹ, và lớn lên, trong suy nghĩ của nó chỉ có những cái mà mẹ cha nó luôn hướng đến.
    Nếu bạn hoàn toàn hướng về tình cảm gia đình : hãy đến với người không tham vọng nhé, và bản thân bạn cũng đừng như vậy !
    T- Rex
  3. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Úi chết ! Dùng nhầm user ! Bạn hãy đọc thêm bài trả lời của tôi trong topic : " Có nên thay đổi quan niệm" trong box "Tâm sự tình yêu"- Phan Hoàng Quynh Trang - HoaQuynhHoa - một người con gái nhưng vô cùng tham vọng, luôn hướng đến những cái huy hoàng oanh liệt, cá tính mạnh mẽ, nhưng chính vì vậy mà không biết nhường nhịn ai, luôn chèn ép người khác, luôn tạo sự khác biệt với mọi người. Và với ngay cả chính người yêu của Hoa. Kết quả là người yêu Hoa đã chia tay với Hoa.
    Long
  4. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh PHKL ạ , giờ anh có thể nói PHQT thế nào cũng được , nói cho thoả thích , nói về cô ấy xấu xa , tồi tệ thế nào cũng đưọc mà , thậm chí có giết cô ấy cũng chẳng sao đâu .
    Cô ấy vẫn sống cuộc sống hạnh phúc với người cô ấy yêu và cô ấy luôn nhận thấy rõ : người đó cũng yêu cô ấy ..
    Anh vẫn cứ làm tất cả những gì anh thấy thoả mãn , anh Sơn nhé . !
  5. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ạ ! Ngang bướng đến thế là cùng ! Tôi nói ra toàn sự thật, kia mà ? Ai mà muốn cô nhận lỗi hoặc nhường nhịn người khác thì người đó đúng là tham vọng nhất thế giới !
    Long
  6. Hoaquynhhoa

    Hoaquynhhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng đến thế nào ạ ?
  7. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế cô HQH đã đọc lại bài " Có nên thay đổi quan niệm " chưa ?
    Nhiều điều tôi đã trả lời cô nhưng hình như một số điều cô tránh không trả lời hay sao ấy !
    Long
  8. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi toàn nói ra sự thật, vậy mà cô HQH vẫn còn ra vẻ bị oan ức ! Gieo tính cách gặt số phận !
    Long
  9. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác này bùn cười wá. Ai lại mang chuyện riêng lên public cãi nhau thế này . Thui, ko hợp thì chia tay, đường ai nấy đi. Ko yêu được thì thành bạn, mà ko thành bạn thì tránh đi, to tiếng được ích gì, lại nóng giận hại sức khoẻ. Mà còn thế này, em nghĩ các bác vẫn còn iu nhau đấy .
  10. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật , tớ thì vẫn còn tình cảm với người ta , và tớ giờ chỉ cố gắng sống với người hồi xưa yêu thương tớ thôi , và tình cảm của tớ bây giờ vẫn là dành cho người đó , tiếc là dường như bây giờ Hữu danh vô thực
    Xin lỗi đã làm phiền mọi người bởi chuyện của tôi .
    PH

Chia sẻ trang này