1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha mẹ ơi...Xin hãy thương chúng con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi age23, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi...Xin hãy thương chúng con!

    Cho phép con được gọi 2 bác bằng 2 từ cha mẹ cho dù con biết rằng cha mẹ sẽ kô bao giờ chấp nhận con là con dâu.

    3 năm con yêu anh là 3 năm cha mẹ tìm đủ mọi cách ngăn cấm chúng con. Kể cả việc nhờ 1 người thứ 3 can thiệp vào chuyện của chúng con, cha mẹ cũng đã làm. Nhưng chúng con vẫn yêu nhau. Cho dù con có cố gắng để chăm sóc, để quan tâm và lễ phép với cha mẹ...nhưng con chẳng thể nào đảo ngược được thời gian, đảo ngược được số phận để cầu xin mẹ đẻ con, đừng sinh con ra vào năm đó.

    Không hợp tuổi! Tất cả chỉ là 1 lý do đó, mà cha mẹ ép đứa con trai duy nhất của cha mẹ, vì bảo vệ tình yêu của chúng con mà phải bỏ gia đình đi ra ngoài thuê nhà ở riêng.

    Lần đầu tiên cách đây 3 năm khi biết cha mẹ kô chào đón con trong căn nhà đó, con đã khóc. Con tủi thân, con tự ái, con giận và con muốn rời xa anh. Con đã có ý nghĩ đó- ý nghĩ của 1đứa con út luôn được nâng niu chiều chuộng. Chính tình yêu của anh dành cho con đã giúp con vượt qua Niềm kiêu hãnh cao vời vợi đó. Con đã lớn dần lên, con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều từ khi yêu anh.

    Bao lần sóng gió, bao lần rơi nước mắt để rồi cố gắng, con tưởng rằng chúng con sẽ đến được với nhau khi anh nói rằng anh muốn "Chúng mình là vợ chồng e nhé". Vậy mà sao cha mẹ nỡ xé nát bức tranh hạnh phúc mà chúng con đang vẽ.

    3 năm rồi...Con luôn tự nhủ, con sẽ yêu quý cha mẹ như cha mẹ ruột của con...Nhưng hôm nay cha mẹ lại nỡ đẩy a vào tình huống Phải Lựa Chọn.

    Con thương anh...Con biết a giờ đang rất rồi bời và khổ tâm. Nếu cha mẹ ép a phải lựa chọn, con xin là người ra đi để mang lại bình yên cho gia đình cha mẹ, cho dù con biết mãi đến sau này con và anh vẫn sẽ yêu nhau.
  2. nhietdoigiomua

    nhietdoigiomua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn quá. Xin chia sẻ với bạn. Nếu mình không nhầm thì sau khi đôi vợ chồng lấy nhau hoàn toàn có thể theo lễ "di cung hoán số", bạn thử nói chuyện này với anh ý xem sao. Mình chẳng biết là "hiệu quả" đến đâu, nhưng bạn và anh ý yêu nhau thế, mà bố mẹ anh ý ngăn cấm "quyết liệt" cũng chỉ vì không hợp tuổi, có nghĩa là 2 bác rất rất "mê tín", vậy hãy thử xem sao bạn nhé. Một chị ở cơ quan mình đã làm rồi, được cái cả 2 bên gia đình tỏ ra rất "mãn nguyện, tin tưởng".
    Chúc 2 bạn đến được với nhau.
  3. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Liệu đằng sau "không hợp tuổi" có là lý do gì khác không? Chứ vì tuổi tác mà "phá" con thì quá mê tín!
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Sao miềng ghét cái thói mê tín dị đoan thía hok bít ?
    Yêu nhau , đến với nhau đã khó rùi
    mà chỉ vì 1 câu gọn lỏn của 1 thằng cha đồng bóng ất ơ giời ơi đất hỡi nào đó là :
    " k0 hợp tuổi "
    thế là mọi việc trở nên tồi tệ .
    MK nói ra thì bảo miềng cục cằn thô lỗ chứ
    miềng mà như thế ,
    miềng giả vờ ngon ngọt hỏi các cụ là thày đó ở đâu , cho con gặp , để giải hạn ....
    Điều tra ra đc. rùi thì thằng cha đó mà k0 sửa lại thì đừng có trách miềng ác ....
  5. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Các cụ là mê tín lắm đấy bạn ạ. Nhất là cái tuổi "tứ hành xung": Dần - Thân - Tỵ - Hợi. Thật là buồn cho bạn chủ topic nhưng mà bạn thử cách của bạn nhietdoigiomua xem sao.
  6. HCDH

    HCDH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình có 1 cách nhé, bạn thử thuê 1 ông thầy cúng thầy bói nào đấy rồi cung cấp cho ông ý thật nhiều thông tin về nhà người yêu bạn, rồi cho ông ý đi lượn lượn gần nhà anh ý, rồi nhân hôm nào đấy gặp cụ bà (cụ bà thì dễ tin hơn , tớ nghĩ thế ), rồi phán mấy câu trúng phóc vào (đại loại là càng nói về người âm càng tốt, theo kinh nghiệm của mấy bà xem bói thì thế mới dễ tin, bạn tớ bảo thế đấy ). Rồi cuối cùng bảo ông thầy bói đấy tiện miệng phán là anh nhà bạn phải lấy người tuổi đấy , năm đấy thágn đấy thì mới tốt (lấy tuổi, tháng sinh của bạn mà cho vào ) .
    Rồi sau đấy nếu các cụ bán tín bán nghi muốn xem người khác nữa thì bảo anh nhà bạn để ý xem các cụ định xem ở đâu thì đến đấy trước, trình bày và cũng làm thế
    Chắc vài ba lần là các cụ biết đâu lại chuyển sang thích bạn
    Hichic cái cách này kể ra thì hơi gian .........nhưng cơ mà thấy bạn thế này chẳng biết làm thế nào ......lần sau tớ sẽ làm 3 việc tốt để bù cho vụ xui nối dối "dễ thương" này của tớ
    Chúc bạn tìm được lối đi cho mình nhé
    <mượn tạm nick của chồng iu>
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ hợp tuổi này làm bao nhiêu người khổ sở nhỉ? Mình thề là sau này con nó thích lấy đứa nào, tuổi tác thế nào là lựa chọn của nó! He he!
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cứ lấy. Cư xử với gia đình phải phép là được rồi. Các bạn tự sống hay là các bậc phụ huynh sống hộ vậy?
    Cha mẹ sợ con không hợp tuổi chẳng qua là sợ con cái có CS trắc trở, thiếu hạnh phúc. Các bạn chọn, các bạn chấp nhận, các bạn vui vẻ cùng nhau khắc phục khó khăn thì có gì không ổn? Cơ bản là do 2 bạn với nhau thôi.
    Ba mẹ của anh xã tương lai nhà mình từng bị phản đối rất mạnh. Vì Ba là con nhà cực đại gia, còn mẹ thì gia cảnh quá bình thường, anh chị quá đông và quá bé (13 anh chị em mà mẹ lại là chị lớn luôn). Ngoài ra cả yếu tố tâm linh như kiểu của bạn.
    Phản đối đủ các kiểu mà cúôi cùng vẫn lấy nhau, vẫn sống đến bây giờ, con cái đàng hoàng. Nỗ lực của 2 người là quan trọng nhất. Không hợp tuổi tất nhiên khiến cho mối quan hệ có những khó khăn nhất định. Nhưng bạn có dám chấp nhận nó không? dám tin vào sự lựa chọn của mình không? --> Đấy mới là quan trọng nhất.
    Chúc an lành!
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hạ sách !
  10. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đi đến hôn nhân có 2 yếu tố: 2 bạn có ước muốn đến với nhau,2. sự ủng hộ của gia đình
    Bạn nên tìm kiếm chỗ dựa nơi chàng trai của mình.
    Nếu chàng trai tỏ ra là chỗ dựa tốt ngay cả khi gia đình phản đối kịch liệt thì nên dũng cảm lên, nếu chàng trai mà "yếu" thì bye ngay đi thôi ...
    Tongbithu khuyên bạn nên khảo sát kỹ người yêu bạn là đủ ...

Chia sẻ trang này