1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha mẹ ơi...Xin hãy thương chúng con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi age23, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangalo24h

    thangalo24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, theo mình phải cương quyết, các cụ chẳng sống lâu dc với mình, cứ kiếm 1 ông thày bói, giả vờ đi qua nhà, rồi cho bà mẹ chồng xem thế là ok luôn. bạn đừng bỏ cuộc nhé. cố lên,
  2. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với nhận xét này. Nếu mà bố mẹ của anh ấy phát hiện ra thì chắc chắn bạn sẽ bị ghét suốt đời mất. Nỗ lực của 2 người mới là điều quyết định. Chúc bạn thành công.
    Được baoanhtrinh sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 01/11/2007
  3. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua rồi nên rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Không có cách nào hay hơn là sự quyết tâm. Lấy nhau, có con là bố mẹ nào cũng phải chịu. Mình đã mất 1 năm để thuyết phục và giờ đã thành công .
    Cố lên bạn nhé. Chỉ có bố mẹ chịu con thôi . Quan trọng anh giai nhà bạn phải quyết tâm.
  4. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, ai cũng kêu gọi quyết tâm.
    Quyết tâm thế nào được khi mẹ người ta dã bảo ; cho con 2 lựa chọn, hoặc bố mẹ, hoặc nó, con chọn nó, bố mẹ sẽ từ con suốt đời. hoặc gay gắt hơn, nếu con chọn nó, mẹ sẽ chết trước mặt con.
    Tạm thời không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Một thời gian sau, thấy con trai lớn tuổi rồi mà chưa cưới ai thì sẽ phải nhượng bộ thôi. Nhưng bạn gái sẽ phải hi sinh một chút vì trai 30 tuổi đang xoan, giá 30 tuổi đã toan về già. Mà cũng phải 1 vài năm các cụ mới sợ. Không có cháu nối dõi thì ai chả sợ
    Với tôi, nếu tôi là em, tôi cũng không thể để bạn trai mình bất hiếu, vì bảo vệ tình yêu của tôi mà từ bỏ bố mẹ già. Đừng mang danh tinh yêu ra để bất chấp tất cả.
    Tôi xem bộ phim "ngôi sao may mắn" của Nhật , thích nhất 1 câu mà cô gái nói với người mình rất mực yêu thương rằng: " Anh ấy là người mà em ko thể không yêu" và chia tay với người mà mình yêu, người mà mình rời bỏ quê hương để đi tìm suốt bao năm, đến với chàng trai kia, người vì cô mà bị què chân. Tình yêu không phải là tất cả, có những thứ tình còn lớn hơn cả tình yêu.
    Ừ, một câu chuyện tình bi luỵ, nhưng tôi mong em hãy luôn là một người con gái đáng yêu và biết nghĩ cho mọi người như em hiện giờ. Nếu tình yêu đủ lớn thì hãy chờ đợi để đến một ngày ngưòi em yêu có thể đón em về .
  5. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn rất nhiều. Giờ cả tớ và anh đang rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh thì kiên quyết "Anh đã quyết định rồi, anh chỉ cưới em thôi, ngoài e ra a sẽ không cưới ai cả". Nhưng a lại không biết phải làm thế nào để có thể cưới được tớ.
    Hôm nay, chị họ anh gọi điện cho tớ để dò hỏi về tình hình của a. Tớ đoán là mẹ a nhờ chị gọi. Nên đến chiều đi làm về tớ đã chủ động gọi cho bác. Tớ chỉ hỏi thăm xem hôm trước bác bị sưng chân giờ đã đỡ đau chưa (Hôm bác bị ngã tớ đã đến nhà nấu cơm, và thăm bác). Tớ nghĩ nếu bác kô nói gì thì tớ cũng sẽ kô nói gì, nhưng tớ biết chắc bác sẽ nói đến chuyện của anh.
    Bác hỏi tớ có biết a ra ở riêng kô, và bác mắng rằng a kô có trách nhiệm với bố mẹ.
    Tớ chỉ báo a đã thuê được nhà. Và tớ cũng khẳng định lại rằng tính a đã quyết điều j thì khó ai có thể thay đổi (bố mẹ a cũng biết điều đó), và nếu a đã quyết thì tớ cũng kô dám tham gia (Thực ra thì kô phải thế ).
    Tớ giả vờ kô biết chuyện 2 bác phản đối chuyện của tớ nên a mới ra ở riêng. Tớ chỉ nói bóng gió rằng a đã lớn, có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, để a ra ở riêng có thể giúp a tự lập và khẳng định đc mình.
    Bác thì nói ý là muốn mình khuyên a về nhà. Tớ kô nói đồng ý mà chỉ nói rằng bác cứ an tâm, có gì tớ sẽ lựa lời từ từ nói chuyện với a.
    Lúc này tớ và a đều kô biết phải làm gì tiếp. Tớ rất cần lời khuyên của các bạn.
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này tớ làm lại nhớ tới mẹ chồng , ko nghĩ thì thôi mà nghĩ đến huhu ....
  7. kedotecp

    kedotecp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lai có ý nghĩ từ bỏ. Nếu cả hai yêu nhau như thế thì việc gì phải bỏ nhau vì chuyện của bố mẹ. Chúng ta sống một phần vì bố mẹ nhưng sống vì bản thân mình và sống cho 1 nửa của mình vẫn quan trọng nhất. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh gần giống bạn. Mới yêu nhau mà bố mẹ tớ đã cấm đoán, gây áp lực không được yêu bạn trai tớ. Lí do thì không hề thuyết phục lắm: Bằng tuổi, cao hơn tớ có2, 3 phân, nghề nghiệp không tương lai ( ko đúng vì thực ra có khi bạn trai tớ lại kiếm nhiều $ hơn tớ). Ông bà già đi xem bói nữa cơ. Người ta bảo 2 đứa không lấy được nhau.Có lấy cũng bỏ nhau. Nếu mà biết trước được như vậy thì tại sao người ta vẫn ly dị ầm ầm. Do bây giờ tớ và người yêu cũng mới yêu nhau được thời gian ngắn, chưa tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng nếu tớ vẫn yêu người ta thi sẽ kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Không vì một ai mà có thể từ bỏ người mà mình yêu. Chúc bạn có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi chuyện
  8. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngoài chuyện không hợp tuổi thì các cụ trong này còn có lý do gì khác không, lý do thường đưa ra biện minh thường là tuổi......không hợp, không hạnh phúc or bỏ nhau sớm.
    Theo mình để vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long phụ thuộc rất rất nhiều thứ, mà trong đó tuổi chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc đó mà thôi. Vợ chồng có rất nhiều thứ như yêu thương, tôn trọng, chung thuỷ, quan tâm, cần thay đổi dung hoà, nhẫn nhịn ... chịu thương chịu khó để sống với nhau sao không quan tâm ? Lại đi quan tâm 1 chuyện mà ..................con người không có sự chọn lựa & không thể thay đổi, đâu ai có thể thay đổi ngày sinh tháng đẻ của mình phải không nào ? Để vin vào lý do đó mà làm tổn thương & làm khổ nhau . Chưa kể chuyện không hợp đó chưa biết là có xảy ra thật không nữa hihi. Cái này hơi giống bỏ mồi bắt bóng
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cha mẹ nào từ bỏ được con. Chẳng qua là cha mẹ nghĩ thay hộ con mà khó khăn vậy thôi. Bây giờ thiếu gì người thích sống hộ người khác. Đáng tiếc là bố mẹ lấy quyền cha mẹ để sống hộ con rất phổ biến.
    Kiên tâm, chân thành và đáng yêu bạn sẽ làm được. Cũng đừng đẩy mình vào trạng thái rối bời. Cứ cho là bình thường. Từ từ gỡ. Như tớ đây bố mẹ cũng thế này thế nọ. Tớ thông báo tớ quyết định là quyết định. Cả 2 bọn tớ đều chu tất với gia đình, cư xử với bố mẹ biết điều chả ai kêu được câu nào. Cũng phải xong thôi.
    Tính phụ nữ thì bạn biết quá rồi. Lựa sao cho khéo là nghệ thuật làm con đấy. Đừng nghĩ mình là con dâu. Bạn là con thật luôn đi. Cứ phân biệt mẹ chồng con dâu là đau đầu lắm. Mẹ nào cũng là mẹ. Chỉ như thế bạn mới có thể làm bố mẹ chồng tương lai cảm nhận được hết về bạn.
    So độ kiên gan thì ai nản là người ấy thua. Bạn cố mà giữ, đừng có nản, cũng đừng để mẹ chồng thấy mình nản. Bình thường, chân tình, lạc quan, quan tâm đến nhau cho chu đáo, đừng làm "màu" là được. Mẹ chồng mình thì khoái lắm vì có con dâu lo hết cho từ A-Z rồi chỉ việc đi chơi. Mình đỡ bị xăm soi mà mẹ chồng thì khoẻ.
    Đừng gây áp lực cho nhau. Gây áp lực là có người sẽ nản. Hoặc là phá đám, hoặc là buông xuôi. Thế thì hỏng hết còn gì. Cố lên nhé! Nhiều người ủng hộ mà.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ topic: Hôm nọ bên topic kia thấy em gọi là "vợ chồng mình" chị lại tưởng 2 đứa đã cưới nhau rồi, hóa ra là k fải. Tình yêu của em nhiều trắc trở wá! Từ chuyện 2 đứa giờ lại đến chuyện bố mẹ nhà bên kia.
    Ông bạn chị cũng gặp trường hợp tương tự như em. Ông ấy là con trai 1, bố mẹ fản đối vì ng yêu anh ấy theo Công giáo. Anh ấy quyết định ra ở riêng, 2 ng vẫn cưới nhau mặc dù trong ngày cưới k có bố mẹ đàng trai. Nhưng rồi khi có cháu nội, 2 cụ cũng vì cháu mà chấp nhận con dâu. Rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa, vui vẻ.
    Tất nhiên là con gái, lại hay cả nghĩ nên nếu bố mẹ chồng chấp nhận miễn cưỡng vì con vì cháu thì mình cũng k thật sự thoải mái, nhưng việc gì cũng cần fải có thời gian, huống hồ là tình cảm thì cần fải vun đắp lâu dài từng chút một.
    Kể chuyện như thế để em thêm tự tin vào tình yêu của mình. Cố gắng cư xử khéo léo để lấy đc tình cảm của bố mẹ ng yêu.
    Chúc em sớm đc hạnh fúc trọn vẹn!

Chia sẻ trang này