1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha mẹ ơi...Xin hãy thương chúng con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi age23, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 2 đã quyết tâm ko thể sống thiếu nhau thì fải cố gắng rất nhiều. Cố gắng để cho 1 trong 2 người đừng rơi vào cảnh chán nản, mệt mỏi. Vì chỉ cần như thế chuyện tình này sẽ dễ có 1 kết thúc ko có hậu . Cả bạn trai bạn cũng ko nên chọn giải pháp ra riêng như vậy mà nên ở cùng các cụ, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn sớm hôm chăm sóc các cụ, mưa dầm thấm lâu . Chứ việc ra riêng chỉ làm cho các cụ nhà thêm ghét bạn vì nghĩ rằng do bạn mà anh ấy bỏ nhà đi như vậy.
    Ngay cả bản thân bạn cũng fải tới lui thường xuyên (dù bị chửi mắng), fải tập lì lợm và đôi khi mất cả lòng tự trọng. Hãy đối xử với các cụ ấy bằng cái tâm, bằng tấm lòng. Và 1 điều chắc chắn rằng 2 bạn sẽ mất thêm thời gian khá lâu để có thể đạt được điều mà mình muốn.
    Giải pháp cuối cùng sau khi ko thể lay chuyển được các cụ nhà là đành mang tội bất hiếu, tự lo cưới xin ( chẳng ai mong muốn giải pháp này) vì có luật pháp bảo vệ tình yêu của 2 bạn.
    Điều quan trọng nhất là cả 2 cùng vững vàng và kiên nhẫn .
    Mình cũng đã từng lâm vào tình cảnh như bạn nhưng chỉ có mẹ người ấy fản đối vì lý do Đạo, mình cũng đã từng tủi nhục khi bên cạnh người ấy . Gần 5 năm quen nhau, thì mẹ người ấy ghét mình ra mặt nhưng bọn mình vẫn ko hề lay chuyển . Người ấy bị cắt hết toàn bộ quyền lợi trong gia đình : xe ko có đi học hành, tiền bạc ko có xài, về nhà mẹ ko thèm ngó đến. fải lăn lộn vừa học vừa kiếm tiền . Thế nhưng cuối cùng mẹ người ấy cũng ko fản đối nữa . Chỉ có điều đến giai đoạn đó mình đã qđịnh ko đồng hành với người ấy nữa. Chia tay là kết cục mà mình muốn, mình đặt dấu chấm hết dù biết có lỗi rất nhiều.
    Cuộc tình thứ 2 cũng bị như vậy nhưng lần này là do mẹ mình fản đối người thứ 2. Bọn mình quen nhau gần 7 năm và vừa đám cưới vào đầu tháng 11 này . Trong gần 7 năm đó, có đến 4 năm mẹ mình ko hề nói chuyện với mình . Mình cũng mất hết những niềm vui trong gđình . Nhưng ng thứ 2 đã đồng hành cùng mình, và đến năm thứ 5 mẹ mình ko thể tiếp tục fản đối, dần dần đã chấp nhận người thứ 2 và chúng mình đã kết thúc bằng 1 đám cưới hạnh fúc . Giờ mẹ mình thương con rể còn hơn con gái nữa.
    Chờ đơi, kiên nhẫn và khéo léo để có thể đạt được điều 2 bạn mong muốn . Bạn trai bạn fải là cầu nối giữa bạn và gia đình anh ấy . Bản thân bạn fải chịu thiệt thòi, đừng tự ái, chán nản và cư xử khéo với các cụ
    Chúc 2 bạn vững lòng tin và hạnh phúc mãi
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Phuc chi nay that. Ma sao me chi sat da qua, den 4 nam ko them noi chuyen voi con co day. Cuoi cung thi cung happy ending rui
    Cuoi duoc nhau phai trai qua 1 hanh trinh kho khan gian kho nhi ?
  3. Senead

    Senead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với trường hợp của bạn, đấy là hậu quả của một thời phong kiến. Mình cũng đang rơi vào trường hợp như bạn, vì vậy cũng chỉ biết khuyên bạn là hãy tin vào chồng mình, và hãy đừng đầu hàng trước bất kỳ khó khăn. Hãy luôn bên nhau dù có việc gì bạn nhé. Nhà tớ có 4 anh chị em, 2 anh trước và giờ là tớ săp lên xe hoa, thì lần nào cũng gặp khó khăn và lần nào bố tớ cũng phản đối gay gắt + dọa từ con (1 là bố, 2 là nó, hic hic). Chị dâu vợ anh trai thứ 2 của tớ bên nhà chị cũng phản đối dữ lắm, 4 năm liền tìm mọi cách ngăn cản, rồi chị làm cứng, để luôn đến 30 tuổi ko yêu thêm ai, cứ kệ thế, rồi các cụ cũng phải cho cưới nhanh nhanh, ko con mình thêm tí nữa là băm mấy nhát luôn. Các anh trai tớ thì nói cứng với bố: bố sinh con ra bố từ con, nhưng con ko bao giờ từ bố đuợc. Tuy nhiên hạnh phúc của con thì nhất định con sẽ ko từ bỏ. Thế rồi mỗi lần giỗ chạp về, cụ lại nói: "mày còn về đây làm gì?" thì anh tớ lại nhăn nhở "nhà con thì con phải về chứ" hehe, thế mà giờ mọi chuyện lại tốt đẹp vì ông cụ rất quý các cháu gái của mình.
    Đến tớ thì tớ ko nhăn nhở như hai anh đuợc, vốn tính bướng lại nóng, thế là cứ kệ, để mấy anh trai và mẹ thuyết phục cụ, còn ko cho tớ lấy thì tớ...đằng nào chả xuất gia. Ko cho rước dâu thì tớ đăng ký. Ko tổ chức ở nhà thì tớ tổ chức nơi khác. Rồi thì mọi chuyện cũng êm đẹp cả thôi.
    Mỗi người một hoàn cảnh, và một cách thức giải quyết vấn đề khác nhau. Hãy mạnh mẽ lên và đừng từ bỏ hạnh phúc của mình bạn ah. Chồng bạn hơn bao giờ hết sẽ cần bạn để vượt qua các chướng ngại này. Đừng để anh ấy một mình.... Chúc bạn hạnh phúc
    Được Senead sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 29/12/2007
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngăn cản của cha mẹ một phần là lo cho tương lai của con cái, một phần là do tính ích kỉ của bản thân nữa .
    Chủ yếu là do hai người trong cuộc thôi. Nếu thực sự yêu nhau thì chẳng có gì cản nổi.
    Tôi thực sự khâm phục ý chí của các bạn, các bạn thật may mắn vì da yêu thương và được yêu thương thực sự.
    Chúc các bạn luôn yêu thương nhau và luôn có đủ dũng cảm để đi đến đích

Chia sẻ trang này