1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀ?N NÀ?N và? THAN VÀfN

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi Mondaica, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    CHÀN NÀ?N và? THAN VÀfN

    mọi người ạ
    sáng nay em còn vui lắm nhưng chiều nay đã có người nói khiến em nhận ra là em đi nhầm đường rùi
    em học nhầm 1 khoá tiếng anh rồi
    đáng lẽ em phải học luyện toefl chứ
    em lại học tiếng anh giao tiếp ở Language link
    bây giờ thì em thấy đau lắm ,vừa tiếc công sức vừa tiếc tiền
    em thấy rối quá
    không bít làm sao nữa
    bây giờ chỉ còn cách thi vào lớp luyện toefl thôi
    nhưng em sợ em không được
    tiếng anh giao tiếp em mới học đến inter mà mún học toefl thì phải đạt 450 điểm và upper trở lên
    ôi ,em chán quá
    mọi người ơi em bít làm gì đây
    người ta dông dài thì lâu1 chút còn được
    em thì định hết lớp 12 du học mừ
    thế này em bít làm sao đây
    ôi em mún khóc quá
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Úi em Gái, làm gì mà kêu la dữ zậy, Học tiếng Anh giao tiếp cũng tốt chứ sao em, học toefl cũng tốt nốt, toefl ko có giao tiếp, vậy em học cả hai đi, học luyện thêm toefl, thì tiếng Anh của em là đỉnh cao Fan xi făng còn gì, cố lên em Gái, học toefl, ko cần fải ra Language Link hoặc Apollo học làm gì cho tốn xiền em, toàn hơn trăm đô cả, kiếm cái lớp nào GV Việt dạy ý, học thế là đủ, theo anh biết ở trường Nguyễn Du hay gì chỗ Lý Thường Kiệt hay có lớp dạy ôn Toefl đấy.
    Chúc em hết chán, quay lại chán đất thèm cơm, ghét mùi hương nhé.
  3. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ôi na?o bé, đư?ng vội chán chứ em. Bây giơ? mới la? he? lớp 10, em vâfn co?n đu? thơ?i gian ma?. Hơn nưfa, học Toepf cũng không phải đơn giản. Nếu em học tốt tiếng Anh giao tiếp thì chị nghĩ cũng hỗ trợ rất nhiều. Vội vàng nhiều khi lại thành xôi hỏng bỏng không đấy.
    Nào, không được khóc. Em đã xác định sẽ đi du học, lại bỏ công tìm lớp để luyện, nhất định em sẽ thành công.
    Cười lên đi bé !
    Nếu chị đang ở Hà Nội, chắc chắn chị sẽ dẫn em đi ăn kem cho đỡ chán. Thôi bé cho chị nợ đến khi chị về nhé !
  4. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Úi em baby_moon ơi, anh cũng bùn, cũng chán, cũng dốt tiếng Anh nè, em có dẫn anh đi ăn kem hông? Coi như em đồng ý nhé, nợ anh kem nhé, khi nào về fải dẫn anh đi măm kem nhá.
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì anh tưởng là em có chuyện gì buồn lắm chứ, thì ra là cái chuyện học nhầm chuyện này thì làm gì phải buồn hả em, học thêm biết thêm được cái gì thì càng tốt chứ sao. Mà anh thấy tiêng anh giao tiếp cũng quan trọng mà .
    thôi không khóc nữa, vui vẻ lên và cố gắng học tốt em nhá .
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi
    cảm ơn mọi người nhìu nhìu
    hôm nay em đã đi hỏi lại trên LL thì cũng thấy không đến nỗi bi đát như em đã nghĩ
    em cũng rõ thêm vài điều nên em đang lập lại kế hoạch cho mình ,cứ hard working cho đến cuối lớp 11 ,sau đấy lo toefl
    không thể để hè thân yêu đổ vỡ 1 cách nhanh chóng được
    bây giờ em vẫn tìm nơi học tiếng hàn đây này
    có học được cả hai ngoại ngữ không nhỉ
    topic này thành nơi xả bùn đi
  7. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Chán cơm thèm đất thích ngửi mùi hương là cái gì hả em?? khó hiểu nhỉ
    Chị đang chán học chán ăn chán sống đây thế làm gì hả em??
  8. andy2004

    andy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, bâ Mon này, sao lỏĂi chĂn vỏằ>i bạn nhỏằ?, hỏằc tiỏng Anh giao tiỏp bÂy giỏằ còn tỏằ't hặĂn cỏÊ Toef chỏằâ...
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mun chi? ru? tre? em đi thôi, anh có pha?i tre? em đâu . Nói vậy thôi, lúc em về sef dâfn ca? nha? mi?nh đi ăn kem cho vui. Em thi? không câ?n chán va? buô?n mới ăn kem, nga?y na?o em cufng ăn hết
    bé Mon : chị đô?i tên Topic cu?a em nhé. La?m nơi cho mọi ngươ?i than thơ? va? xa? buô?n như em nói. Đô?ng ý không?
  10. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    uh, chán lắm. Chán hơn nữa mỗi khi đọc bài em Mon . Xin lỗi em nhé, chắc là em không thích nghe đâu nhưng mà chị cứ nói thôi. Thấy đúng thì sửa mà không thì tuỳ em .
    1. Bài post của em không có dấu câu, không viết hoa đầu dòng hay sau mỗi dấu chấm câu gì cả (có dấu chấm đâu mà viết hoa chứ ) .
    2. Mỗi một câu văn của em em viết thành một dòng, ko có gì để phân biệt đọc câu văn đến đâu thì nghỉ?
    Chị hy vọng là em ở ngoài khi làm văn không viết như khi post trên đây cô bé ạ. Nhất là học trò thầy K(hoa) nữa thì lại càng ko nên ẩu nhỉ ? (vì thầy ko muốn ai giống thầy cả ) hì hì

Chia sẻ trang này