1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀ?N NÀ?N và? THAN VÀfN

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi Mondaica, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    To: Tất cả mọi người trong topic này!
    그림" "..~면
    z'?이 "린 ~^?-"o Tf^ .o ^리?
    o구리를 ? z.",- z.- 덥" 물-"? 모S이z^O ,,려S" ^o",
    ?리- 걸쳐 z^~ o구리? .zo" -oo --
    Tf^~ 목" 조르기 <oz' -^<.
    S<-?S" 공격-
  2. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, chít bà Moon rùi
    Nhưng sao lại bị kiện nhỉ ?
    Chắc "chiếm đoạt tài sản" quá!!!!!!!!!!!
  3. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi cuối cùng cũng xong rồi. chiều nay có thể ngủ một giấc cho đến tối luôn. phê phê phê............
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hê, để em than cho
    Em vừa mất con xe thân yêu rồi !!!!!!!!!
    Hơi bị đau tim
    Mất khi em vào hàng net để post bài đấy các bác ạ!!!!!!!!!!!!!
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, chán quá là chán. Suốt ngày bị mất Internet
    Còn một tuần nữa mới thi xong mà có cả đống CDs chỉ chầu chực muốn được xem


    Bé Mon bị mất xe gì thế em? Xe đạp hay xe máy?
  6. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác gì đó hẫng hụt khi điều ko bao giờ ngờ đến lại đến với mình, tự an ủi cũng thấy buồn, hễ ai nhắc đến để an ủi lại thấy thấy nước mắt rơi.........Buồn thật...chẳng biết làm sao nữa, bài vở cũng vứt đấy chẳng muốn học nữa rồi.........mình đang lười đấy uh, đang hư đấy uh..........chẳng bít nữa, muốn trèo lên chỗ nào đó thật cao để hét.........nhưng chẳng có........hic!.........hay vô đây........?!
    Yah........Yah............Hết bùn đi nào QL rùi mọi thứ sẽ ổn....Everything will be Alright...and it''s Okie....,o . ^~ z^(Viết xong những dòng này tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm)[/B]
  7. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ừ THÌ BUỒN
    sau nỗi buồn sẽ đến
    một niềm vui bất ngờ
    cứ tin và cứ sống
    hỏi làm chi bao giờ...
    những niềm vui giản dị
    sẽ vuốt tóc nỗi buồn
    đất mọc lên mầm nắng
    sau những ngày mưa tuôn
    nỗi buồn theo đến chết
    thì chết còn buồn hơn
    bởi vì khi ta chết
    thì nỗi buồn cô đơn ​
    Đúng không Pink? Gửi bài này cho em .. cũng là để tự nói với mình luôn. Buồn thật. Đang thi cử .. thế mà ... Nhưng thôi, cuộc sống có rất nhiều niềm vui. Phải hết buồn thì mới đủ sức làm những gì mình muốn chứ. Chúc hai chị em mình đều hết buồn.
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi ... Máy có virus nên bị cắt Internet. Giờ phải install lại toàn bộ. Đau khổ quá
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    vào sáng một ngày đẹp trời của một mùa hè nhiều nắng và gió
    có 1 con người 20 tuổi ra đi , về với ông bà theo dạng đoàn tụ ạ
    hic hic, cái anh hàng xóm nhà em 20 tuổi , học giỏi ngoan hiền, đẹp trai , mỗi tội cái tên yểu quá : Hà, đang học năm 2 khoa Tin học quốc tế anh ý die rùi
    vì ung thư máu
    hic hic
    20 tuổi thế mà
    thế nên em có lời này góp ý các vị là từ sau chúng ta sống cho nó hết mình
    không thấy phí lắm ạ
    than ít để thấy cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc
    hic hic thương anh ý quá
    hồi bé em vẫn chơi với anh ý thế mà .....
  10. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị iu dạo này em bận quá ko lên Net được chị ah..........hic, cái đống hành lý bề bộn chẳng biết nhét vào đâu mà chưa gì đã thấy đầy, bỏ đi cũng chẳng được........hì! vô đây xì trét xong rùi lại thầy thoải mái ngay ấy mà
    Cảm ơn chị về bài thơ, cái cảm giác đó giờ với em cũng qua rùi.......em vui vì có Nobi, chị và những người bạn tốt ở bên động viên, Thanks chị nhìu........
    Chúc chị sức khoẻ và thành công.......

Chia sẻ trang này