1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có cái chết nặng tựa núi Thái sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng.
    CHẾT CHƯA CHẮC ĐÃ HẾT
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này chán đời muốn chết
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    chết là gì ? chết là đai, chết là rụng, chết là chấm hết, con voi già ơi, mình yêu bạn lắm. do đó mình không thể đai được
  4. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy bạn quá.Vào đây rồi mà chỉ viết viết đc vài chữ thế thôi à.Chà chà,mình nghĩ những vấn đề và những đau khổ mà mình phải chịu đựng dường như khó có thể diễn tả thành lời vì nó quá lớn.Mình là một người bị trầm cảm và bệnh trầm cảm của mình cũng thuộc vào loại đặc biệt chứ không bình thường như những người khác,ngoài những triệu chứng về tinh thần như bi quan ,chán nản mặc cả, tự ti...mình còn thường xuyên gặp phải những vấn đề về mặt sức khoẻ như đau đầu,chóng mặt,buồn nôn ,mệt mỏi....Kể như thế này có lẽ mọi người không thể hình dung hết những gì mà mình đã phải chịu đựng nhưng thực sự là mình đã phải trả qua những ngày tháng thực sự tồi tệ.Bệnh trầm cảm không đơn thuần như những bệnh thực thể khác,phải nói thực sự rằng ở VN không thể nào chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này.Tất nhiên với người trầm cảm người ta thường xuyên nhắc đến sự cố gắng kiên trì nỗ lực để vượt qua bệnh tật và vuọt qua chính bản thân mình nhưng đâu ai biết rằng người trầm cảm sinh ra đã là những người yếu đuối,đó là còn chưa nói đến căn bệnh đó đã lấy đi của họ quá nhiều,đó là ý chí sức khoẻ là tất cả những gì họ cần phải có để chiến đấu với căn bệnh.Thôi cũng chẳng muốn kể dài dòng làm gì nữa chỉ sợ mọi người lại lười đọcNói chung là tương lai phía trước của tôi thực sự ảm đạm và u ám,đã nhiều lần tôi muốn tự sát vì bế tắc nhưng không tìm đc lối thoát.Nhưng dù sao thì tôi cũng đã và đang cố gắng để chiến đấu với căn bệnh này.Hi vọng rằng kết quả đem lại sẽ khả quanCòn một điều nữa mình muốn nhắn gửi với mọi người:tất cả chúng ta chẳng là muốn chết cả nhưng đối với những ngưòi tự sát thì những gì mà họ phải chịu đựng là quá lớn và vượt quá giới hạn chịu đựng của họ ,vì vậy họ phải tìm đến cái chết,lối thoát nhanh nhất để họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ.Vì vậy mong mọi người hãy cảm thông với những người có số phận đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống,hãy chia sẻ,giúp đỡ họ trải qua những khó khăn đo để họ không phải tìm đến cái chết.Cảm ơn!
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi` Đi tìm hoa cúc trắng, nhìn cai nick la biết ban muốn đai rồi, nhưng đó là muốn thôi bạn a`, bạn có gắng chờ đợi cái đai đến đi và tôi bảo đảm bạn là người sông lấu nhất trong đám bạn bè của bạn đó.
    nhưng người nào muốn đai thì họ sống thật lâu đến nối người khác muốn họ đai mà họ vẫn sống dai như đĩa. ha ha ha
  6. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @cuonphong:hoacuctrang trong nick của mình không phải là loại hoa người ta vẫn thường bày ngoài chợ để bán cho những người đi phúng đám ma đâu bạn ạ
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhiều áp lực quá tự nhiên lại chán sống nài ... lạ chưa ?
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta từ trước giờ nghe nói con người ta chán đời thường muốn tự tử nhiều rồi mà chưa gặp được người nào thật trong đời để biết rõ điều đó. Tính tui hay tò mò, những sự kiện như vậy kể ra có chút hiểu biết cũng vui giờ lại có cả diễn đàn để bàn luận về vấn đề này quả là nhất rùi thế giới tiến bộ lên rùi đây.
    Theo tui đã sống trong trời đất này đã là một ân huệ lớn vì vậy chúng ta phải tận dụng triệt để thời gian ít ỏi đó để khám phá thế giới này. Với lẽ đó những cảm nhận của we có được từ cuộc sống là rất quý giá dù sự cảm nhận đó như thế nào. Có người hạnh phúc từ lúc được sinh ra cho đến lúc mất, có người lại gặp những bất hạnh triền miên không dứt. Riêng tui lại mong muốn mình có thể trải qua được hết những trải nghiệm sống trong đời nên cái gì đến với tui tui cũng đón nhận hết và cảm thấy rất thích thú khi có một cảm giác lạ dù đau khổ hay vui sướng. Tui thật kỳ vậy đấy. Những gì tui chưa thật sự trải qua thì tui đi tìm kiếm và cố gắng lý giải nó một cách khách quan nhất để có được những cái nhìn, cảm nhận đúng đắn về nó. Đó là quan niệm của tui về sự sống.
    Xin lỗi nha nhưng bài bạn viết đúng dài quá tui chưa kịp đọc (sẽ đọc sau) Có gì chúng ta sẽ bàn luận tiếp cái chết hả? cũng thú vị đấy nhỉ..
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang năm mới 2007 rồi. Thôi thì "tôi và chúng ta" cố gắng chẳng "chán đời muốn chết" nữa, làm sao để "chán... chết, yêu đời"?
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này vốn dĩ là đau khổ! Chúng ta phải chấp nhận nó thôi, cố gắng vui lên và sống, hoặc thoát ra khỏi đau khổ bằng cách đi theo dấu chân của Đức Phật!

Chia sẻ trang này