1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng muốn chết. Tại sao? Thiếu nắng chăng? Hay thiếu người?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chắc thiếu người rồi!!! Hãy tìm cho mình con đường thích hợp để tiếp tục SỐNG! Vì vốn dĩ sự sống của con người rất quý giá!!!
  3. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng thích chết, đơn giản là vì cuộc sống chẳng có gì hưởng thụ ngoài những cảm giác ảo về tâm lý do chính bộ não tạo ra, hi vọng sẽ đc siêu thoát mãi, khỏi phải đầu thai luôn. Cách chết nhẹ nhàng nhất là cho phát súng vào đầu
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chết đi rồi mà ko còn tái sinh của bạn sẽ ko được thành hiện thực trừ khi bạn ko còn nhân nào để gặt quả, ko còn quả nào chưa trả hay chịu nhận trong những đời sống trước đây bạn đã sống, và trong đời sống bạn đang sống! Do đó, khi bạn có chấm dứt đời sống này rồi, mà chưa thoát ra khỏi Sinh Tử đựơc thì bạn vẫn sẽ còn phải tái sinh trở lại và tiếp tục có thân xác và tiếp tục chịu đủ mọi đau khổ phát sinh thứ cấp hay sơ cấp!
    Do đó, bạn hãy tận dụng đời sống này mà giúp đỡ mọi người và thấu hiểu bản chất cuộc sống và sao đó đi theo dấu chân của Thiên Chúa hay của Đức Phật để trở về Căn Nhà Nguồn Cội của chính mình, Tự Tánh Chân Như của chính mình!
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, chỉ có một cuộc sống.
    Là đang sống.
    Không có kiếp trước hoặc kiếp sau, không có luân hồi hoặc tái sinh.
    Chỉ có cuộc sống đang tiếp diễn là có ý nghĩa.
    Hê hê, nhưng nếu có kiếp sau, có tái sinh thì tôi xin làm con ruồi. Làm ruồi sướng lắm nhé! Thích bay thì bay, thích đậu thì đậu, ăn đâu cũng đuợc. Mà đời ruồi ngắn lắm, hình như chỉ đuợc vài ba tháng. Mà nếu có 1 anh nguời vung tay lên, bép một cái; là ruồi tôi lại sang một kiếp khác (thiêu thân chẳng hạn).
    Vui quá là vui!
    Tôi đã chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất của mình Thật khủng khiếp khi mình bất lực, khi nhìn thấy một cuộc sống dần trôi qua mà mình không có cách gì níu giu.
    Còn đối với cá nhân tôi, cái chết không phải là một điều gì quá khủng khiep. Nhiều lúc chán đời, cảm thấy cái chết là một điều gì đó dễ chịu hơn cả cuộc sống. Nhưng cuộc đời còn quá nhiều dây neo.
    Và cũng may, những lúc như vậy ít hơn những lúc tôi mong sống!
    Hãy sống và đừng băn khoăn về những gì sau khi sống!
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong, chán chẳng muốn chết ! Sống để học thêm những cái khôn từ bao điều ngu của thiên hạ !
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại sống chẳng muốn chết, ý của bạn muốn nói gì, có thể nói rõ ra đựơc ko?
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bạn thật dể thương, bạn chọn ảnh nàng đi chăn cừu rất đẹp,
    sao mà thiên hạ ngụ được bạn, chỉ tại ban ngu thi nên mới học,
    nàng đi chăn cừu ơi ! anh lệ hò xung phong giỏi lý luận lắm, bạn nên theo anh ấy học hỏi.
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta có mặt trên đời này há chẳng fải là điều kì diệu của tạo hoá ban cho? Chúng ta trưởng thành có ngày hôm nay chẳng fải là bao nỗi nhọc nhằn của cha mẹ? Bạn đã làm được gì để cảm ơn cuộc đời, báo đáp công cha mẹ? Hay chỉ vì một vài khó khăn trong cuộc sống mà sẵn sàng vứt bỏ đi chính bản thân mình? Hãy sống để đối mặt và cảm nhận niềm vui từ cuộc sống mang lại. Chỉ có kẻ hèn nhát mới chốn chạy cuộc sống. Đến con sâu cái kiến cũng biết cách tự vệ để sinh tồn thì há gì con người? chỉ kẻ ko có nhận thức mới chê bai cuộc sống của chính mình...Nghe các bạn ý định từ bỏ nó nên tôi hốt quá, chỉ xin vài lời quê góp nhặt dông dài, mong được chỉ giáo. Thaks
    -> Dungwind: nhà mình có thù oán gì với nhau ko nhỉ ?
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    "Đi tìm hoa cúc trắng" có thể vào Yahoo nói chuyện với mình qua nick :Danielwesber2004
    Hy vọng chúng ta sẽ cùng chia sẻ!

Chia sẻ trang này