1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác LHX_NDD ah`, sao em toàn thấy bác đi khuyên người khác không vậy, bác bảo mọi người hãy như thế này hãy như thế nọ, dừng làm thế này làm thế kia. Em thấy giống bậc bảo mẫu quá.
    "Hãy tìm cho mình con đường thích hợp để tiếp tục SỐNG! Vì vốn dĩ sự sống của con người rất quý giá!!!----->theo bác sự sống quý giá như thế nào, lỡ em không thấy quý giá như bác thì sao?
    "Do đó, bạn hãy tận dụng đời sống này mà giúp đỡ mọi người và thấu hiểu bản chất cuộc sống và sao đó đi theo dấu chân của Thiên Chúa hay của Đức Phật để trở về Căn Nhà Nguồn Cội của chính mình, Tự Tánh Chân Như của chính mình!"--->bản chất của cuộc sống là gì thế bác, em còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu hết cho lắm, mà khi hiểu hết rồi là phải đi theo 1 trong 2 tôn giáo đó hở bác, lỡ em muốn theo người khác thì sao ạ?
    Ôi em muốn hỏi bác nhiều quá nhưng có chút ít thời gian, hy vọng bác cũng dành cho em chút it thời gian bác nhé. Kính bác!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đến admin cũng không hiểu nổi nên lock mất nick rồi. Bạn đừng buồn!
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    LHX_NDD bị lock nick, ttvnol bắt đầu một ngày bình yên......
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn, tôi thấy thằng LHX_NDD này như bị dở ấy, tôi là tôi rất dị ứng với mấy thằng chuyên dở cái giọng dạy đời ra.
    Trong này không thấy ai chửi bậy nên tôi đành thôi, chứ cái thằng LHX_NDD đó rất xứng đáng nhận một loạt các câu chửi.
    Phật với Thiên Chúa cái con khẹc.
    Đả đảo bọn tu hành!
    Đả đảo bọn cha cố!
    Chúng ta hãy lên thiên đường
    Đuổi tất cả bọn thần thánh.
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sao ông bạn lái đá đảo tôn giáo, sao ông bạn lại dám đụng chạm đến niềm tin của số đông, ông bạn muốn bị trưng phạt không????
  6. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nhà ta lệch chủ đề rùi , khẹc khẹc
    Còn bác nào muốn chết , thì cứ tự nhiên
    Tui có vài kiểu chết hay lắm ( học từ 1 website của thằng Nhật ) phòng lúc chán đời ai thích học hỏi tui chỉ cho ( nói trước là tui lấy phí đó )

    pm tui YM :xitrum_chamchap
    okie ?
  7. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    heheeh thế ra bác cũng tin có thiên đường và thần thánh, rồi thiên đường ở trên cao nữa mới chết chứ !
  8. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc thoáng qua vài bài posted thì thấy có cái thật trong ý muốn chết và trong ý muốn giúp người khác từ bỏ ý định đó. Nhưng như nhiều vấn đề tâm lí khác, trước tiên phải tìm cách để người trong cuộc, nạn nhân, chịu mở lòng nói chuyện, sau đó may ra có thể đạt được một cái gì đó tích cực.
    Cái đề nghị của bạn thì hước hước ... xì trum ko chịu được. Hay bạn muốn nói khích, đòi bịt miệng người ta để người ta tức khí mở miệng thao thao bất tuyêt?
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Coi như thư giãn một chút:
    Cứ tưởng "chết là hết", chết mà cũng phải chịu phí à? Xót tiền quá Thôi... hổng thèm chết nữa!
  10. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bác tai quái này , Người ta đang làm ăn tự dưng phá đám .
    Tui là tui chúa ghét nói đùa . Thị trường có cầu thì mình có cung là lẽ hết sức bình thường .

Chia sẻ trang này