1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đừng chết.Tôi cũng có lần muốn chết.Khi đó,nghĩ đến cái chết,tự nhiên mình thấy mình thanh thản lạ thưòng.Vì chết là hết.Chẳng còn gì dằn vặt mình nữa.Chẳng còn gì vướng bận nữa.Nhưng tôi đã không làm thế.Tôi tự bảo với mình là,nếu ngày mai tồi tệ hơn thì ngày mai ta sẽ chết.Và trong lòng hoàn toàn thản nhiên.4 năm rồi.Nghĩ lại mình hồi đó cũng trẻ con.
    Cũng có thể nỗi đau khổ hồi ấy chẳng lớn lao gì.Nhưng tại sao ta lại không sống tiếp.Vì ngày mai có thể ta mới chết cũng chưa muộn.
    Tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ về thế giới bên kia.Và cố tưởng tương xem nó ra làm sao?Liệu khi mình nằm trong 1 chiéc quan tài tối đen lạnh lẽo,không có không khí để thở.Liệu nguời chết có cảm giác được như nguời sống không?Hay là chết rồi là tan biến vĩnh viễn?Hay chết rồi lại chuyển sang 1 dạng khác,vẫn có nhận thức và đi dật dờ?
    Nhưng nghĩ thế nào thì bây giờ tôi cảm thấy sống vẫn tốt hơn.Cứ để cho mọi thứ tự nhiên vẫn tốt hơn.Và đừng chết nhé
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn chết ,thì hãy về nói với mẹ bạn điều đó rồi hẵng đi chết (LHX_NDD)
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    uống thuốc ngủ - chết êm như đi sâu vào trong giấc ngủ, với điều kiện là không có người phát hiện đem đi rửa ruột
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói lên quan điểm vì nó chẳng cò gì phải bàn. Vì chết là hết, là một thế giới quan khác mà khoa học không thể chứng minh được.
    Nói chung chẳng có gì phải bàn luận cả.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ai cũng cần. Dịch vụ từ A đến Z
    Cửa hàng quan tài 125 Phùng Hưng, Hà Nội
    Áp dụng giảm giá cho những gia đình có công với cách mạng,
    thành viên của TTVNOL (khi đến nhớ nói rõ, cả Nick nữa).
    Thôi. Bàn tiếp đi!
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hôm nay mình thấy chán đời;được cái là không muốn chết! Lý do cỏn con :Giận nhau với bạn gái; trong khi chính mình là thằng khuyên người ta đừng để tâm đến chuyện nhỏ thì cuộc sống dễ chịu hơn ; xấu hổ vì chính mình...
    Làm cái thằng người thật khó và thật khổ ; kỷ niệm đẹp thì cứ trôi tuồn tuột; còn những xung đột trong nội tâm và cuộc sống thì cứ trải dài bất tận từ lúc ta chớm biết suy nghĩ cho đến tận bây giờ; cuộc đời dài dằng dặc sẽ trôi về đâu đây?
    Được cái là ko phải mình ta chịu khổ ;mọi người cũng thế ; tự hứa với mình là sẽ cố gắng !
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vạn vật và mọi sự đều Vô thường, ko những hạnh phúc mà kể cả đau khổ, hãy cố gắng lên!
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    [/quote] uống thuốc ngủ - chết êm như đi sâu vào trong giấc ngủ, với điều kiện là không có người phát hiện đem đi rửa ruột
    [/quote]
    Không hẳn thế đâu, khi bạn không còn nhận biết gì về trí não nữa thì các cơ quan bài tiết vẫn hoạt động. Có thể người ta sẽ gom cái xác của bạn trong tình trạng hết sức không sạch sẽ đấy.
  10. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến tương lai sao nó mù mịt thế Chỉ muốn chết đi cho hết chuyện

Chia sẻ trang này