1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chà?n ?'ơ??i muĂ?́n chĂ?́t?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taiquai, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo lắng, hãy tập trung vào cái Ngay Bây Giờ và Tại Đây!
    Ở đấy, sự hiện trú của Thiên Chúa ngự trị!
    Ở đấy, toàn thể pháp giới và pháp giới tính sẽ làm cho bạn giải thoát ngay Bây Giờ và Tại Đây!
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách giản dị là phải tập trung vào công việc trước mắt ;lo xa chẳng bằng nhìn gần


    Còn bao nhiêu điều cần phải học hơi đâu mà phàn nàn
    Chính Đức Phật luôn dạy phải nương tựa vào chính mình và vào các pháp !
  3. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uhm,em nghĩ đang sống thực ra cũng là đang chết dần thôi mà."Bằng sự sống chúng ta đang nuôi dưỡng cái chết" ----->phải chăng cái chết,cụ thể hơn là được chết thế nào,chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống?
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đã chấp nhận sinh ra và lớn lên, hoà mình vào cộng đồng, thì đừng bao giờ nghĩ đến sự giải thoát. Giải thoát bằng cái chết là sự ngu muội nhất. Ngay cả khi đứng bên bờ vực của cái chết, nhiều người còn cảm thấy lưu luyến cái cuộc sống đầy bụi bặm và phiền não này. Được sống và được chết như một con người thực sự mới là đáng giá.
    Cũng có đôi khi nghĩ về cái chết, vì cuộc sống bế tắc và luẩn quẩn quá, nhưng qua giây phút đó lại tự mắng mình ngốc, lạc chân vào một cơn mơ về thế giới nào đó đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng sẽ chẳng có nơi nào đẹp bằng chính cái nơi mà, bản thân mình làm cho nó đẹp. Vậy thì tại sao, ngay từ bây giờ, ko sống thật tốt đi, yêu thật nhiều và gắn bó thật nhiều. Vài năm nữa nhìn lại, mới ko hối tiếc vì mình đã sống một cuộc sống ko vô nghĩa.
  5. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi: nếu đứng bên bờ vực cái chết mà không còn cảm thấy tiếc nuối thì sao,vẫn được chết chứ ? Chết nhiều khi không phải là một sự giải thoát mà đơn giản chỉ là giai đoạn sau cùng của sự sống,khi đã không còn lý do nào để tiếp tục sống nữa.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai ko phải là một nhà tâm lý học nên nhiều khi suy nghĩ ko cặn kẽ được, chỉ tâm niệm một điều rằng: con người chỉ nên chết vì già, bệnh. Còn bảo là ko có lý do gì để sống thì chưa nghĩ tới. Lý do sống phụ thuộc vào cách sống của mỗi người thôi. (hix, câu từ bắt đầu lộn xộn rồi )
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người nổi tiếng như Hemingway, Exenin, Kawabata... lại tìm đến cái chết?
    Bạn hãy phân tích tâm lý của những người có ý định "muốn chết" để tìm ra một giải pháp giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn, giũ bỏ được tư tưởng u ám ấy ?
  8. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Về Y.Kawabata,xin mượn một câu của dịch giả Trịnh Lữ trong "Rừng Nauy": chết để khỏi phải nhìn thấy cái đẹp đang bị thời cuộc làm nhục.

Chia sẻ trang này