1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả, nem, cơm, cái gì ăn được lâu hơn cả?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi quyen_my, 09/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chả, nem, cơm, cái gì ăn được lâu hơn cả?

    Một gia đình chồng làm giáo sư, vợ làm nhà khoa học, chồng làm tổng biên tập, vợ làm giám đốc... tuyệt quá đi chứ! Nhưng chẳng mấy ai không có thêm cho mình một thế giới riêng "ngoài chồng ngoài vợ", hỏi thì được trả lời là "khi ra khỏi nhà, tôi là người của xã hội", vậy đấy! Em thì em chưa làm nhà khoa học hay giám đốc, lấy chồng cũng lại chưa nốt, nhưng tính em vốn lo xa. Các bác nghĩ gì khi sắp sửa làm chồng làm vợ ở thời đại này?
  2. Seagull

    Seagull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em nên nghĩ thiết thực hơn, ví dụ như "Làm thế nào lừa được một chú vào rọ trong thời gian ngắn nhất" và "Làm thế nào để cưới sớm nhất" chẳng hạn. Nếu lừa được chú nào làm giám đốc thì tốt, tuy nhiên nhà khoa học cũng khá ổn.

  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để lừa được một chú vào rọ trong thời gian ngắn nhất và làm thế nào để cưới sớm nhất ha anh? Điều đó rất đơn giản nhưng không phải là mục tiêu của em. Mục tiêu của em là làm thế nào để "chạy trốn" được một số chú mà chú ta không giận và còn tiếp tục là bạn tốt của em kia. Ha ha. Anh đã lừa được cô nào chưa và khi có cô ấy rồi còn tiếp tục lừa cô nào nũa không?
  4. Seagull

    Seagull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em Quyen nay,
    Anh thi thay lua duoc mot chu vao ro la kho khan lam, phai rac thinh, tha moi ... roi ap dung bao nhieu muu meo thi may ra moi duoc, chu cha don gian nhu em nghi dau. Theo anh em khong nen chay tron ma nen tu nguyen chui dau vao ro cang som cang tot, tat nhien voi dieu kien rang buoc that chac chan, vi du nhu cuoi sau do do 1 thang chang han.
    Con chuyen con trai lua con gai vao ro thi khong the noi cho em biet duoc, nhat la day la public.

  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh có ý định lừa ai đó thì tất nhiên là rất khó rồi. Em thì em nghĩ kẻ nào đã phải dùng đến chiêu "lừa"ắt hẳn kẻ đó "kém cỏi" so với thiên hạ. Em có đủ tự tin để chẳng cần có ý định lừa mà vẫn... hì hì... có người cứ chui đầu vào rọ. Nhưng chết cái "thứ mình cần thì không có, thứ mình có thì không cần".
    Nếu gặp được người mà cảm thấy mình và anh ta đến với nhau chẳng phải do anh ta lừa, cũng chẳng phải do mình lừa, mà là do 2 trái tim chúng nó "phải lòng", "phải bùa" của nhau, thì cưới ngay sau 1 tuần, một tháng lâu quá ha Seagull?
  6. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì tình yêu nên chân thật, và nếu em muốn có 1 gia đình hạnh phúc với 1 người yêu mình và mình thật sự yêu họ thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chả hay nem gì cả! Nếu 2 người thật sự yêu nhau thì không ai có thể chen vào giữa được đâu! Cái chính là hãy luôn chân thật với nhau, luôn luôn tạo ra những bất ngờ để tình yêu luôn luôn mới, khi đó thì chẳng có thì giờ để nghĩ đến người khác nữa đâu! Mà để tìm được 1 người thứ hai phù hợp với mình hơn thế, trừ khi em còn quá bé để nhận ra đúng đâu là người thật sự phù hợp với mình
    Chúc em thành công và hạnh phúc
  7. drunkntalkative

    drunkntalkative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng phải "đổi gió" tí chứ bác vhlong. Ăn cơm nhạt mãi cũng chán lắm, cơm phải ăn cùng chả hoặc cùng nem mới ngon.

Chia sẻ trang này