1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

    Thưa các bác, em là nữ,24 tuổi, tính đến thời điểm này em chưa có yêu ai cả. Em cũng hay vào đây đọc bài nhưng nói chung chả thấy trường hợp nào như em cả. Hix
    Em ko phải ko có người theo đuổi, nhưng mà em chả có tình cảm gì cả, ko tí cảm xúc nào. Bây giờ cũng thế, 8-3 mọi người đi chơi có hoa hoét của người yêu, em thì ko có....nhưng cũng chả buồn mấy. Tối thứ 7 mọi người ca cẩm, em cũng chả thấy gì. Mấy anh trai cũng cty rủ đi chơi, lúc đầu em cũng thấy còn thú vị, sau nó cứ nhàn nhạt dần ..Em thấy ngồi nhà chơi điện tử, nghe nhạc còn hơn đi chơi với :(.
    Mà em cũng còn ham đọc truyện, ưa ngủ muộn. Ngày chủ nhật mọi người nhân cơ hội đi chơi thì em chỉ ngủ thui. Mọi người có rủ em cũng kiếm cớ chối để được ở nhà. Túm lại là em rất thích ko phải suy nghĩ gì nhiều, thà lên ttvn giải trí, hoặc lên mạng đọc truyện cười còn hơn. Hix hix, chưa yêu mà đã ngại yêu, thấy lằng nhà lằng nhằng...Các bác thấy em như có ổn ko, làm thế nào để thay đổi nhỉ, em cũng muốn có tí cảm xúc yêu đương lắm, nhưng chả thấy rung động gì cả :((

    Các bác cho em lời khuyên
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    bac cứ ngại đi chơi thía nì thfi bả sao đến bây giờ chưa có người iu
    hãy đi chơi với mọi người nhìu vào, khi đó chúng ta mới thấy được là chúng ta thích con người như thế nào
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    bắt tay đồng chí 1 cái và ôm hôn nồng thắm cho cảnh ngộ chúng ta .Tôi y hệt đồng chí duy có điều tôi là boy.Tán gái thì cũng mồm mép lắm nhưng nói thật ngại yêu .Chỉ thích chơi điện tử ,vẽ vời ,đọc sách nghe nhạc chứ bảo đi cà phê cà pháo cũng ngại.Cách nhà 200m có cô em ,các cụ cứ giục đi tán ,nói nhiều đến phát bực mình cũng chả mảy may . Theo như các cụ bảo có khi Hâm nhưng rõ ràng bản thân ko muốn thì chẳng đi đến đâu cả ,mất thời gian.
    Viết bài này chỉ để xả cho đỡ tức ,cả tối ngồi ăn cơm cả nhà cứ ra rả bài ăn xong đi tán gái đi ,,,bực !
  4. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mắc bệnh ngại yêu rùi! Có lẽ chưa có cái gì có thể hấp dẫn được bạn. Bạn thử mở rộng lòng mình xem, thử cho mình cơ hội đi chơi nhiều hơn. Biết đâu lúc đó lại gặp được người mình .....
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bà chị ah,cứ chơi tẹt ga đi nhưng đừng chui rúc trong nhà nhiều là được,yêu nhiều có vui hơn đâu.
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử nên chưa nghiện thôi, đến khi nghiện rồi thì tối nào cũng mò đi khuya mới về ấy chứ
  7. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở rộng lòng ra em.
    KO thì ngày mai ở chờ anh ở nhà, anh qua đón đi chơi, chỉ sợ sau này em ngày nào cũng đòi đi chơi thì.....
  8. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Đơn gian lắm chảng qua là chưa có ai để cho bạn cảm thấy rung động thôi . Nhưng mình nghĩ bạn nên tăng cường giao lưu 1 chút. Biết đâu trong thời gian bạn ở nhà xem phim đọc truyện đã bỏ lỡ cơ hội tìm được 1 nửa của mình
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ của bác chủ topic với mọi người xung quanh thế nào. Chỉ ngai yêu không thôi, hay cũng ngại chui ra khỏi nhà ( trừ khi đến công ty ). Suốt ngày cứ đi làm về lại chui tọt vào phòng, nghe nhạc, ttvnol thì chán chết.
  10. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là chưa gặp người làm mình rung động thôi bạn ạ...

Chia sẻ trang này