1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cai nét đi!Đừng ở nhà nữa!Có cơ hội hãy cứ đi chơi,giao lưu.Ngoài đời là thực tế mà,còn thế giới ảo cũng chỉ là ảo thôi..Ngại iu là lên thẳng đó bạn của tui.hehe.Cố lên ko thì về quê tớ hén
  2. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ui trời vào đây đọc mới thấy mình QUÁ LÀ bình thường
    Em năm nay 20t, đại học đàng hoàng, mặt mũi gia cảnh ko đến nỗi, bố mẹ thì vô tư chỉ bảo "chọn bạn mà chơi con ạ". Ấy thế mà 20 năm nay tối t7 vẫn chỉ vi vu với bạn thôi
    Thôi thì tin các bác là mình chưa gặp đúng ng` mà mình rung động, vì đúng là chẳng thấy rung động tí nào í ạ Em bị dở hơi thế này:
    ng` lạ làm quen thì ghét, bảo "biết gì về nhau mà anh thích em thế này thế kia"
    bạn bè chơi với nhau thì vô tư rồi ko chuyển hoá lên tyeu đc (sợ xôi hỏng bỏng ko mất tình bạn thì chán lắm )
    bạn bè xã giao thì ko đủ tin tưởng để yêu
    Nói chung là em thấy cái đường tình duyên của em trước mắt nó cứ mờ mịt sao sao đó hehe... các chị đi cắt duyên âm mà có kết quả thì báo em 1 tiếng mới ạ
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hehe! Bạn trên kia giống mình thế!! Có người lạ làm quen thì cũng kô thích, mà người thân thân tự nhiên quay ra thích thiếc này nọ là tớ ghét ngay, mà có người mình thích, cưa đến lúc nó xuôi xuôi thì mình lại hêt thích!!! Chưa thích thiếc yêu đương gì mà tớ đã tưởng tượng ra cảnh break-up!!!Thôi, tớ lại thấy an tâm rồi!!! À mà bình thường thì tớ vẫn an tâm! Cứ hớn hở vui vẻ như thường.
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    vàng :em mới 20 tuổi sao phải xoắn , cứ chơi cho thoả thích đi, yêu làm gì cho nó hỏng người và chai lì cảm xúc ra
    @ chủ topic: Mình cũng giống bạn nhưng mình mới 22 biết đâu đến lúc 24 lại có rồi
  5. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    :D hoá ra nhiều bác giống em ghê.
    Lalala.... thế giới vẫn mầu hồng chứ ko xám xịt như trước nữa roài
    Dạo này nắng ghê . Da đen xạm thế thì còn đong đưa đc ai nữa bi giờ
  6. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hơ bạn này giống mình thế nhỉ. Đồng cảm
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Muốn chữa bệnh ko?
    Rất đơn giản ... hãy tạo cho mình và người khác cơ hội để gần gũi nhau. Lúc đầu khó khăn 1 chút vì phải vượt qua thói quen sống thường ngày. Rồi e sẽ thấy rung động với tình cảm và cảm xúc của mình ...
    Còn bây giờ ko thử mà chỉ duy trì cuộc sống như mình vốn có thì e sẽ ko trả lời đc câu hỏi của mình đâu.
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 20/05/2008
  8. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mãi chẳng gặp đc ng` nào mình muốn cho cơ hội cả í ạ em nghĩ là dù thế nào thì ít nhất cũng phải có những rung cảm nhất định chứ nhỉ
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,mấy em gái này khác hẳn mình .Nhớ hồi 3 tuổi đã biết bẹo tay con gái rồi,hờ hờ...
  10. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy sống thế vẫn thích, yêu đương vào rồi suốt ngày vào tvty mệt lắm

Chia sẻ trang này