1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, em thì cũng ko đến mức cứ đi làm về thì chui tọt vào nhà, trừ khi công việc quá bận ( Dạo này em toàn làm đến 7h về, ăn cơm, tắm rửa xong thì tối, em đi ngủ luôn)
    Với mọi người xung quanh em vẫn bình thường. Khi giao tiếp với ai ở thời gian đầu cũng ok lắm, vui vẻ, cởi mở..cũng đi chơi vài 3 buổi, nhưng cứ đc vài 3 bữa là nó nhạt nhạt dần thì em lại kiếm cớ để được ở nhà.
    Còn với lũ bạn đh, và cấp 3 ới 1 câu là em tót đi ngay. Em thích đi chơi với chúng nó hơn là với mấy anh zai :(
    Đấy em cứ như thế qua 24 năm rùi đó ạ
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ tiếp tục mà phát huy nhá Yêu đương mệt mỏi lắm . Yêu là khổ không yêu là bổ
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    cảh bà chị làm j đến nỗi
    em còn lắm mối tối nằm ko này
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mới 24 tuổi mà , còn trẻ chán lo gì chị
    Tình yêu đến tự nhiên , lúc gặp đúng người thì tự nhiên sẽ rung động có cảm xúc thôi chị
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tại chi ko có máu đi chơi,cứ nhiệt tình đi chơi...nhiu khi thấy ko ham lắm nhung cứ nhiệt tình vài lần xem,có khi con người năng động trong bạn chưa được kích hoạt đó....
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ồi...không có gì vội mà phải hoắng lên. 24 vẫn còn trẻ chán, cứ ăn chơi đi cho sướng đời em ạ. Ăn chơi ở đây không có nghĩa là cứ phải ra khỏi nhà, cứ phải đi với trai càe tán dóc. Không may gặp phải chú nào nói chuyện vô duyên còn ....chán đời hơn. Cứ yên tâm àm chiều chuộng những sở thích của mình. Không vấn đề gì phải nghe "thiên hạ" (ở đây bao hàm cả gia đình) dèm pha, chú ý, kích động.... Rồi một ngày nào đó, gặp phải đối tượng của em, em tự nhiên sẽ chết....như từ hải chết đứng.
    Vô tư đi
  7. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản em thấy hình như em chả mặn mà gì với chuyện tình cảm lắm thì phải.
    Như ngày 8-3, 14-2 thì cũng phải buồn buồn hoặc tâm trạng chút, em thì chả thấy gì. 8-3 vừa rồi em ở nhà một mình, buồn thì có vì lũ bạn em nó ko rủ em đi chơi ( chúng nó đứa thì bận, đứa thì đi với zai, đứa thì tưởng em đi với zai...). Mấy anh cũng hỏi han, chúc tụng rủ đi chơi, nhưng em trốn biệt. Em chả thích đi với anh nào vào 2 cái ngày 8-3, 14-2 cả, thứ 7 nữa cứ kiểu đi đơn lẻ thì em xin kiếu... Bây giờ thì các anh lảng hết rồi, theo lý thuyết thì em cũng phải thấy trong lòng " nao nao, tiếc tiếc" đằng này em lại thấy thoải mái....
  8. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bắt tay đồng chí cái.
    giống mình thế ko biết, mà mình 25 tuổi rồi cơ
  9. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ôi chi ơi. Chị nói đúng quá. Dạo này "thiên hạ" kích động em nhiều lắm. Bạn em (em 84 mà), năm nay là năm tuổi chúng no cưới ầm ầm, mẹ em lại than ra thở vào, bảo là "Đấy chúng nó cưới chồng rồi đấy, con mình thì chả yêu ai cả". Tối nào mẹ em cũng hỏi" Thế hôm nay ko đi chơi đâu à" ặc ặc... Đấy đấy, con gái ngoan quá thì lại lo kiểu này .
    Mấy đứa bạn em nó cũng lo lắng cho em, dắt mối này nọ. Em thì cũng nhiệt tình lắm, nhưng nó cứ nhàn nhạt dần.
    Như thế này các chị, các bác, các anh ạ. Em cứ chỉ được giai đoạn đầu hào hứng thôi, cũng tủm tỉm cười vài bữa, sau khi đối tượng hơi nghiêng nghiêng rồi thì em lại tự dưng " chết" cảm xúc, em lại quay trở về Zero
    Có khi em cũng phải cố đi chơi thật, lúc đầu chưa quen thì cũng phải cố mà quen
    Mà có bác nào nữa giống em ko nhỉ ( Tự nhiên thấy lạc loài quá )
  10. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này