1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn lắm rồi, rất thích hợp với mình( 24 tuổi).
    Cứ thoải mái đi, 4 năm nữa còn độc thân thì PM" cưới nha ", OK liền.
    Yêu thì được mấy, cái chính là không yêu được đến bao giờ nhỉ.
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, đừng có nghe lời mem khác mà ham chơi nha.
    Cứ yên tâm là lúc nào thích lấy chồng cũng sẽ có.
  3. vertu_vertu

    vertu_vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có em giống chị, chị không lạc loài đâu!
    Mà cũng không cần phải cố đi chơi đâu chị ạ, cái gì gượng ép thì thường không tốt, em tin nếu chị giống em thì cố đi chơi được 1 thời gian là lại thấy chán ngay ý mà, chắc tại chưa có mặn mà với chuyện tình cảm lắm. Cứ để tự nhiên đi chị ạ, cái gì đến sẽ đến. Em nghĩ chị em mình còn trẻ, cứ làm những gì mình thích là thoải mái nhất chị ạ, em chỉ thích đi chơi với mấy đứa bạn gái thui.
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này chắc chỉ có bác sỹ mới gỡ được nhỉ, có thể bác này 24t rồi nhưng vẫn là bông hoa nhỏ nên chưa muốn đi chới với zai hay bác thử đi chơi với cáo khác xem có tí cảm xúc nào ko
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    tại chưa ra đường , chưa gặp đúng đối tượng
    gặp rồi thì mình sẽ tự hỏi " Đa tình tự cổ di căn hận..."
    rồi cũng có khi mình tự ăn dưa bở cũng thấy ngon
    cứ như ot ở trong phái cổ mộ riết bây giờ rơi xuống tuyệt tình cốc gặp "hóa nhi" , giang hồ dậy sóng ,ot lại về cổ mộ ngồi bán dưa và ăn nhhững trái dưa bở
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái này là tâm lí chung của 1 số người rồi, ko lo bị lạc lõng gì đâu, cứ để tự nhiên vài năm nữa xem sao. Còn nếu cứ thế thì cũng phải nghĩ là bây giờ thì bình thường, chứ tầm ngoài 30 thì hơi khổ đấy.
  7. mizutsuki

    mizutsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra trên đời nhiều người giống mình thế k biết. Tớ cũng 24t nè. Đi đâu cũng bị bà con cô bác hỏi chừng nào lấy chồng trong khi tớ chỉ thích ở nhà lên mạng thôi. Chắc làm đám cưới với cái máy tính quá.
  8. rongxanhckd0

    rongxanhckd0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay chị thu tham gia đi off trên này xem biết đâu gặp các đối ượng khác nhau thì lại suy nghĩ khác, nhưng em nghĩ nếu cứ tình trạng anỳ mãi thì cũng đáng lo đây
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Có thể theo số thì 25 tuổi chị mới đậu duyện chăng ? ... hay hoàng tử của đời chị còn đang bận cày Au nên chưa chạy đến oánh thức - giải cứu chị khỏi kiếp "trinh yêu" nhỉ ...
    Tình yêu nó như nó là 1 thứ rất quái thai, mình càng mong ngóng, nó càng kiêu căng, mình càng đuổi, nó càng chạy ... Nhưng mình cứ lờ nó đi là nó lại vồ vập tới _ Rất là bố láo ... Nếu chị hết kiên nhẫn với việc chờ đợi tình yêu tìm đến ... thì hãy tự đi tìm nó vậy. ... Chăm tham gia các hoạt động xã hội, năng chơi bời bù khú, mở rộng các mối quan hệ => cơ hội tìm được 1 nửa sẽ cao hơn
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 31/03/2008
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tình hình này chắc là xấu gái đây.
    Gái xinh muốn ở nhà cũng không xong, giai mò đến đầy. Không đi không được với tụi nó.

Chia sẻ trang này