1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    4 năm trước chị cũng giống các em, bây giờ chị vẫn giống các em
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn thích sống kiểu đó thì sẽ còn như thế.
    Mà tại sao fải sống khác với điều mình thích nhỉ?
  3. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cảm ơn các bác, các em, các chị, các anh đã cho em nhiều lời khuyên có giá trị .
    Thứ hai phê bình bác j chê em xấu gái . Lần sau có chê thì phải nói là " ko được xinh lắm " chứ .
    Thứ 3 cảnh cáo bác gì gì, khuyên em đi tiếp xúc với gái xem có tí cảm xúc nào ko !!!! Bác này 8 phần là zai, chắc đọc yuri nhìu :D, đừng có mà xui dại em nhá.
    Chả phải là em ko chịu ra khỏi nhà, ko chịu ra đường, mà là có ra gặp ai em cũng nhanh chán lắm.. hix hix. Mà em cứ chán thì thôi lại ở nhà lướt web...( thú vui nghèo nàn thế .)
    Thế nên em mới bảo hình như em ko mặn mà với chuyện tình cảm lắm thì phải. Tính em ghét những gì lãng mạn quá thế đáng, film ảnh yêu đương sướt mướt cũng ghét..tiểu thuyết yêu đương em cũng ghét. Thơ thẩn ko ưa, hix hĩ khô khan thế..Em nhìn mấy kiểu tán tán của các bác zai thấy nó cứ thế nào ấy..nên chả có cảm xúc gì hết
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    1 phần của tâm hồn đã quá khô cằn rồi, còn điều gì chán hơn nữa?
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Khô cằn là dư lào ? Ông này tầm bậy tầm bạ, fải nói là chưa được khai fá mới đúng.
    Cứ như vậy đi, mình như thế nào thì cứ thế mà sống, lắm thầy nhiều ma rồi cũng mệt lắm. Rồi sẽ đến 1 lúc nào đó cảm thấy cần 1 bờ vai mà, yên tâm, hôk lo nhiều đâu
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đi học, đi làm, kiếm tiền. Đấy cũng là thú vui tao nhã đấy chứ
  7. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch, em như thía này qua 24 năm rùi đó ạ. Bác nói mới có một phần tâm hôn đã khô cằn, vầy theo lý thuyết bác nói em chắc khô cằn toàn thân rùi. Bác vẫn còn đề cao em đó
  8. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    4 năm nữa, bác nhỡ có 1 con rùi những vẫn alone thì chết em à
  9. thuanginola3

    thuanginola3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chính xác ! Cái này do thói quen ......
    Có thời điểm ở nhà nhìu quá ---> đâm thành quen ----> đi ra ngoài cũng ngại chớ đừng nghĩ là đi kưa gái
    Có thời điểm đi nhìu ---> thành quen ---->kể cả khi kô có "bồ" , kô có $ , kô có bạn nhưng vẫn fải lượn vài vòng mới về đi ngủ
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hix tình yêu là nhu cầu của con người đến một lúc nào đó thì tình yêu còn quan trọng hơn cả ăn uống nữa .Bạn cứ thử yêu rồi thất tình xem, bỏ ăn bỏ uống hay là chán ăn chán uống thôi 24t không rung động trước người khác giới..cái này thì mệt ra phết .thường kiểu người mà họ giỏi ưu việt về một lĩnh vực nào đó thì họ yêu muộn hơn ,nhưng đến khi quá tuổi rồi thì lại khó tìm người lí tưởng bởi vì cao thì không được mà thấp cũng không được vừa tầm thì người ta ổn định rồi.Nhất là con gái thế nên yêu đeeeee em không nó phí tuổi trẻ 24 mà chưa rung động thì đúng là khó chữa rồi

Chia sẻ trang này