1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả nhẽ em cứ như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi renjugirl, 31/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lỡ tớ ế chồng thật thì bạn chai lấy tớ nhé, sống một mình buồn lắm
    mà đằng nào bạn chai cũng ế rồi.
    thế m
  2. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái điều vàng vàng kia thật là phi lý ấy ạ.Chắc đang tự củng cố tinh thần thôi ạ.Hỏi chị gái 1 câu là có thích con zai ko đấy ạ...Đùa thôi !!! Chắc vì chưa gặp đúng đôi tượng, tình duyên lận đận thôi...
    [/quote]
    Ối giời em ơi, 24 năm đã qua, nghĩa là cái khoảng 17-18 chị đã buôn` chán rồi, giờ nó sang giai đoan vừa chai vừa lì , hix hix
    Được renjugirl sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 07/04/2008
  3. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có người "đuổi" chứ ko " theo" thì vưỡn chưa đến đèn đỏ bác nhỉ,
    Chắc mình đang ở cỡ đèn vàng
    Các bác vào thì nhiều mà chả ai bày cách cho em cả.
    Những bạn cùng cảnh ngộ
  4. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là bạn chưa có cảm giác thích thú,bạn thử coi tình yêu là trò game bạn hay chơi.Trong đó bạn là hiệp sĩ còn mấy a trai là quái vật,bắt đầu chiến đấu.Con quái vật nào còn sống sót khi bạn đã hỏng hết vũ khí,hết máu và hết mana thì đấy là con quái vật bạn cần.
    còn vụ tuyển quái vật,bạn cứ post cái bài là " cao thủ vào đây cưa e ", mình tin có nhiều cao thủ trên này vào chứng minh đấy.
  5. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,e này đùa nhờ...a chai có chị dâu cầy ruộng ở quê roài.Xí xớn là mệt với bà ý đấy.
  6. minhtieuthu

    minhtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    , giống mình
    thế này nhé , cũng hẹn hò , roài nt , sau vài bữa có thể tiến tới nà kiss , sau đó thì nhạt , nt cũng nhạt , chả thấy cảm xúc gì hết .
    khi hẹn hò có hum còn chả buồn nhấc đt lên sms 1 cái nữa , thấy chả bíêt sms nội dung dư lào . chả nhẽ "em nhớ anh " , nói dối gượng mồm lắm
    thế nà sau đó đương nhiên là đường ai nấy đi roài .
    vẫn mang tiếng là iu đương đới ( có kiss mà , khoản xxx em chưa kịp , tiếc)
    roài mỗi tối vẫn onl đều , mà thứ 7 hay ngày lễ thì em thấy cực kỳ bt , chả thấy xoắn gì sất.
    cơ mà giờ chả dám gặp họ hàng mấy , ko lại nghe điệp khúc :sắp lấy chồng chưa ?
    em chỉ khoái đi fượt, kiểu bạn bè huynh đệ tốt , chứ cứ tiến thêm 1 bậc em lại thấy ngán tận cổ .hic
    chả hiểu bệnh này bệnh gì , cũng 24 25 roài chứ có trẻ gì đâu
  7. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hê hê.. tớ cũng 84 nè, cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào nè.. he he.. tớ có lẽ còn tệ hơn ấy cơ. Tớ còn ko bùn đi chơi với bạn bè cơ. Bị túm cổ lôi đi hoặc hẹn trước cả vài ngày thì tớ mới đi.. hic hic.. Mà đi chơi tớ thấy mệt nhiều hơn thấy vui... hic hic.. chắc già rùi nó thế cơ mà tớ không bị chai hay lỳ cảm xúc đâu vẫn thích vẫn yêu đời lém nhưng có lẽ tớ đang ở giai đoạn Mộ.. giai đoạn chôn vùi để sắp sủa bùng lên một cái mới... Tớ cũng đang tranh thủ time này để làm (chính xác là chơi ) nốt 1 số cái tớ thích . 24t tớ nghĩ chưa đủ trưởng thành đâu, vẫn vớ vẩn lắm đặc biệt là những người ngoan như tớ.. hê hê.. Thoải mái tư tưởng và tranh thủ chơi đi, bạn tớ lấy chồng sớm bầu bí, rùi suốt ngày quanh quẩn chồng con chán lắm, chẳng sướng như mình đâu
  8. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ặ! a cỏằâ tặỏằYng chỏằ? có zai là chĂn.
  9. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    He he bạn này có vẻ giống tớ đó, là nữ phải hok :D
    Tớ cũng nghĩ đến cảnh bầu bí mà sợ
  10. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Khả năng thứ nhất là chưa thực sự lớn về nhận thức /
    KN thứ hai, có vấn đề về tâm sinh lý /
    KN thứ ba là có vấn đề nhiều thứ khác nữa //
    Bênh này cả nam và nữ đều có thể bị và chả có thuốc gì chữa ngoài tự bản thân mình ///

Chia sẻ trang này