1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Martian, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ?

    Kính các cô, bác ''thổi kèn túi'', Egoist, hope ... nhảy vào đây tiếp tục bàn luận chuyện sống- chết, danh có chính thì ngôn mới thuận các bác ạ, và lại em thấy các bác nên thương lấy cụ Pau ...


    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  2. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em văn dốt, võ dát chẳng dám ho he gì nhiều, đây em xin trích một đoạn trong quyển ''Nỗi buồn chiến tranh'' ( Thân phận tình yêu ) của Bảo Ninh, trang 329, mới tái bản.
    ...
    Từ từ, Kiên nâng khẩu súng lên nhìn chăm chú cái họng đen ngòm sầu thảm của nó. Anh đạt ngón tay lên vòng cò căng cứng. Bởi vì duyên do nào mà dù thế nào đi chăng nữa cuộc sống vẫn cứ tốt hơn cái chết ? Và tại sao, mặc dù chẳng mấy run tay khi giáng những đòng trí mạng lên thân thể và lên cuộc đời người khác, còn nếu phải tự hướng vào mình một hành động bạo lực quyết liệt thì con người lại run rẩy và nói chung là không dám, tuy rằng cũng là thế cả thôi ?
    ...
    Cái này chỉ để các có thêm tư liệu tham khảo
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  3. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To bác Thổikèntúi : bác nên về học lại ngữ pháp đi nhé, câu em viết: " Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ? " là câu hỏi ( nói cho văn vẻ tý là câu hỏi tu từ ), chứ không phải câu khẳng định.
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn, anh bạn!
    Anh có đọc kỹ những gì tôi viết không? Tôi cho là không, bởi vì ngay cả những gì anh viết anh cũng không dám nhìn nhận nó. Tôi nhổ toẹt vào mọi thứ lý thuyết về viết lách, tôi nhổ toẹt vào ngôn từ. Tôi xin nói ngay, anh bạn là một người không dũng cảm. Những gì anh viết, là một sự khẳng định, ai cũng có thể thấy như thế. Vậy nhưng anh không dám nhìn đứa con đẻ của mình, thật đáng tiếc.
    Về phần tôi, tôi luôn bảo vệ quan điểm của mình, có thể rằng nó sai 180 độ, nhưng nó là của tôi. Ngôn từ, là một sáng chế tạm bợ của con người, như xưa nay tôi vẫn nghĩ thế, ở vài mặt nào đó, nó có thể truyền đạt được những gì chúng ta mong muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn làm hại chúng ta. Nó chỉ là một bản beta rách rưới. Nó làm chúng ta dần dần xa cách nhau. Chính vì thế, mà con người khi nghĩ về những giống loài ưu việt khác họ thường nghĩ đến những loài có phương thức truyền thông hoàn hảo, rằng thông tin được trao đổi một cách chân thật, không bị mịt mờ và sai lệch. Và tôi cho rằng đấy cũng chỉ là một giấc mơ.
    Nếu anh bạn muốn bảo vệ cho vẻ đẹp cuộc sống (tất nhiên cũng chỉ bằng ngôn từ thôi), thì ít nhất cũng nên dũng cảm mà nhìn nhận nó. Anh bạn cũng làm tôi nhớ đến cuộc tranh luận cách đây đã lâu, ngay tại box này, về sự tươi đẹp của cuộc sống. Ngày ấy cũng có một anh bạn trẻ, tôi còn nhớ là anh bạn DACAM, cũng nghêu ngao bài ca hạnh phúc như vậy. Nếu muốn thì vào topic này mà đọc :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_55764/?0.6464316
    Chúc vui vẻ.
    What Weve Got Here Is
    Failure To Communicate
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, lại có hẳn một topic tranh thiên chức của thảo luận cơ à?
    Cứ nghĩ đến con người mà không có ngôn ngữ thì chủm biết sẽ thế nào nhỉ?
    Độ này Irish có vẻ cáu ghắt tệ nhỉ?
    Con` tintin nói là đặt câu hỏi, hay cái câu đó, vừa hỏi vừa khẳng định, tóm lại, là cứ phải lí giải có lập luận, chứ ai lại cứ nhổ bình bịch như thế nhỉ?()
    VLC ...
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Irish was dead. Sometimes I could see him as a ghost. Here the proof :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_72403/4a?0.8839804
    What Weve Got Here Is
    Failure To Communicate
  7. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng trí tuệ mình là hạn hẹp, những bí ẩn của tâm hồn người cũng bao la, sâu thẳm và nhiều bí mật như vũ trụ - tôi không nhát gan nhưng là người biết hoài nghi. Câu hỏi của tôi mang tính gợi mở nhiều hơn là khẳng định ! đặt câu hỏi cho chính mình và cũng là dành cho tất cả mọi người ! Tôi đã có câu trả lời cho riêng tôi, nhưng không vì thế tôi cho rằng không có lời giải khác, đó thuộc về phạm trù niềm tin. Ai tranh cãi về niềm tin ?
    Trung Quốc có một câu, xin diễn nôm thế này, làm hảo hán tung hoành trận mạc lấy đầu tướng giặc giữa ba quân dễ hơn nhiều cái lấy đi chí của kẻ thất phu. Thế mới biết thuyết phục người đời thay đổi niềm tin là chuyện thậm thậm khó, mà tôi cho là làm thế là vô ích, cánh cửa niềm tin chỉ có thể mở từ phía bên trong ! chẳng lẽ chỉ cố dùng xảo thuật ngôn ngữ để tranh hơn trí tuệ ? để cố phô phang kiến thức cho bằng được ?
    Tôi không câu nệ ngôn ngữ, chỉ mong bác Bagpiper hiểu cho được tôi muốn nói gì, tôi viết ngắn vì không có nhiều thời gian, mong sao tìm được một tri âm, nói nửa câu mà như đã viết nhau nghìn trang giấy ...
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ồ, vậy là một cái tôi đã chết. Vậy, nửa còn lại, ắt hẳn biết thế nào là sống+ chết. Hay đã sống mà như đã chết?
    VLC ...
  9. tronkieplangthang

    tronkieplangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này là gì vậy? Sao các bác lại tranh luận về vấn đề ngôn từ ở đây, nếu muốn thì các bác phải đổi tên topic này đi rồi hãy tranh luận tiếp. Kẻo những người khác lại hiểu nhầm và vào như tui.
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về con lừa
    Một hôm có tên thua số đề dắt con lừa thồ hàng trong nhà ra chợ bán
    Hắn rao :
    _Ai mua con lừa , ai mua con lừa khoẻ giá 5 quan nào !
    mọi người xô đến nhìn món hàng lừa
    Một lão lái buôn ở phố hàng chó lên tiếng
    _ Ai bảo mày đây là con lừa?!!? Đồ con lừa _ lão mắng người chủ con lừa _ con này là con chó ! rỏ ràng đây là mỗm chó
    Người chủ lừa nổi sung
    Ai bảo ông tôi là con lừa ??!! Ai bảo ông con lừa của tôi là con chó _ Ông mới là đồ con lừa
    Con trai lão lái buôn nhảy vào
    Ai cho mày mắng bố tao là con lừa hả đồ thằng đồ con lừa
    Một ông ở phố hàng Lợn nhãy vào khuyên can
    _Thôi thôi các bác ! Các bác hãy trả lại thiên chức con lợn cho con "lừa chó " này đi !
    Cả bọn ban nãy nhảy xổ vào lão phố con lợn mà mắng
    _Nhà mày sao ngu như lợn ! con này mà là con Lợn àh ! ai cho mày gọi nó là lừa chó !?? Đồ con lợn
    _Mày không được gọi nó là con chó
    _tao cấm mày gọi tao là con lợn !
    _áh ! cái thằng này láo ! Mày dám gọi ****** là con khỉ àh ! Tao bảo mày là đồ con Thạch sùng ! con này là con Báo
    thế là cả thành phố ùa vào . Có kẻ ngây ngô không biết là con gì thật , có kẻ thì theo đám ăn tàng , nhân cơ hội náo động , Bọn ăn trộm kéo vào nhà bọn đang cãi nhau vơ sạch của cải . Hôm sau thành phố im lặng khác thường . Mọi người chả ai dám nhìn mặt ai . Lão buôn lừa bị thành phố nghi là âm mưu tổ chức náo động thành phố để hôi của nên bị bắt giam . Bọn Lừa cũng được giải lên quan để xét lại tên tuổi . Trên đường giải lừa đi , một đứa bé ngây ngô lên tiếng
    _ Họ mang lừa đi đâu thế hả bố ? Người bố không kịp bịt miệng thằng bé và hốt hoảng . Cả Chợ nhìn nó chằm chằm như nuốt chửng . Người bố vội mgang con chạy về nhà cuốn gói nhà cửa ra đi biệt xứ .
    Về sau những con lừa ở đây được gọi là " Con không biết "
    Những lái buôn phương xa thì gọi thành phố này là " thành phố Không biết con lừa "

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời

Chia sẻ trang này