1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Martian, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hờ, con lừa cũng khá trong việc sử dụng nghệ thuật thậm xưng nhỉ...
    Thôi , thì quay về với cái đề tài nghe cũng rất thường mà cũng rất chán...
    Thế này nhé, Sống hay Chết? Không biết ai có nhớ đến cái trò xi xăng xô,ông bô mày nhất không nhỉ?
    Cái gì thuộc về lí thuyết ( Vì ít ai trở về từ âm phủ- cho nên,chuyện chết - vẫn là lí thuyết mà thôi), khi ta áp đặt lí trí và những mâu thuẫn chủ quan, thì những khái niệm cũng thay đổi theo...
    Khi sống (thuận lợi)- nhìn thấy hạt mưa rớt nhẹ trên áo- cũng thấy tuyệt và cảm thấy hạnh phúc vì mình đang sống.
    Khi trước những trở ngại - thử thách.... rồi từ đó, cuộc đời hiện ra thực nhất, những lúc đối mặt với những sóng gió, đối mặt với những bức tường đè nén, con người cô độc trong thế giới thu nhỏ của mình...
    Rồi khi thời gian cứ lừng lững bước qua- chả cần quan tâm đến ai- mặc kệ những kẻ đang đắm chìm trong những quẩn quanh ngắn tũn...
    Cuộc sống là tươi đẹp- hay xin lỗi - là *** nát - có gì mà phải lạ nhỉ?
    Sống - và - Chiến đấu- Đặt hết chúng nó dưới đất...Đạp cho bẹp dí ....
    Có ai đã nói nhỉ? Sống có gì mới và Chết có gì mới?
    Tóm lại- Sống hay Chết chẳng hề chi...
    VLC ...
  2. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    À, té ra mọi người đã tự tạo ra được một chủ đề mới ... Một lần nữa cảm ơn tintin.
    Bàn về cái sống và cái chết thật là khó. Chắc chắn trong chúng ta chưa có ai đã từng chiêm nghiệm qua cái chết để có thể nói rằng cái chết là tốt hay xấu ... Nhưng liệu có chắc chắn rằng có ai đó trong chúng ta, chỉ trong số những người đang tranh luận trên chủ đề này thôi nhé, đã đủ độ từng trải để nói rằng mình đã hiểu hết cuộc sống? Tôi chỉ biết có một điều chắc chắn đúng, tất cả chúng ta có mặt được trên đời là một điều cực kỳ may mắn. Hãy thử nghĩ xem, biết bao nhiêu sinh linh đã không có được cái may mắn đó.
    Bạn có thể dễ dàng chối bỏ cuộc sống và tự tìm đến cái chết. Nhưng trước khi làm như thế, nếu không nghĩ đến người thân và những công việc dang dở, cũng nên nghĩ rằng mình đang làm hoang phí một điều cực kỳ quý giá bao nhiêu người và bao nhiêu sinh linh mong ước. Nếu một người tự đi tìm cái chết, chỉ có một trong hai khả năng: 1. Anh ta cảm thấy thất vọng, bế tắc, không tìm thấy chỗ đứng trong cuộc sống, hết ý chí đấu tranh. 2. Anh ta chắc chắn bị hoang tưởng và tâm thần.
    Tôi không muốn nghĩ rằng Pautovski trong một cơn cuồng say sáng tạo nào đó nảy ra ý định đi tìm cảm hứng mới trong cái chết. Những gì mà ông đã viết (mà tôi đã đọc thôi, không dám tự tin )không thể hiện điều đó. Chẳng thà thế thì ông chết một cái chết do tai nạn nào đó (như cướp cò súng chẳng hạn ...) còn hơn nhiều. Chả có gì xấu hổ vì điều đó cả.
    Rõ ràng như mặt trời mọc ở đằng đông! Rõ ràng như trái đất vẫn quay: Cuộc sống luôn đẹp hơn cái chết! Vì tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới sống.

    HOPE
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là tớ không hiểu rõ ý của bạn Daysleeper trong cái đoạn bàn về con Lừa kia.
    Liệu có thể thay "con Lừa" bằng "Daysleeper" được chăng?

    Tequila Sunrise
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Bạn Tê_cu_la nói đúng tinh thần của câu chuyện rồi đấy ! Nếu gọi bạn Tê_cu_la là con lừa cũng chả sao .
    Những tên lái buôn thì bạn Tê cu la biết rồi đấy ! Chúng hay làm thay đổi chất lượng cũng như chê bai mẩu mã của món hàng nhằm mua được rẻ hơn giá trị thật . Bạn Tê Cu La không hiểu thì hôm nào bạn Tê_cu _la cứ thử mang mình ra chợ bán xem . Heehe !

    Chuyện về con Tê_cu_la
    Một hôm có thằng Tê_cu_la đói lã người bèn mang mình đi bán ( 3 tuàn qua mỗi ngày chỉ ăn 1/2 gói mì tôm )
    Hắn rao : Ai mua Tê_cu_la giá rẻ không ! 5 rúp thôi !
    Các bà sồn sồn trong chợ nghe món hàng lạ ghé mắt lại xem .
    Một bà lên tiếng
    _thế mua mày về làm gì hả con Tê_cu_la kia ?
    _dạ ! để đấm lưng này , xoa bóp cho bà này , cho con gái bà này ...và cho cả mẹ bà nếu bà ấy còn sống .
    _Mày chỉ làm được thế thôi àh
    _Sẽ làm được hơn nếu bà muốn _Tê_cu_la câng mặt lên trả lời
    Cả chợ ồ lên và thảo luận
    Ờ ! con này nó ăn gì nhĩ ?
    Mày ăn gì ?
    _mì gói đun nước sôi _ kèm 1 chai bia và 3 điếu thuốc mỗi bữa .
    _không đòi gì hơn àh ?
    _không thưa bà ! Không gì hơn !
    Tao mua mày !
    _tao mua nó 7 rúp !
    _tao mua 10 rúp
    _13 rúp ! về với tao !
    _50 rúp ! Một bà béo ú trên taxi hét to
    _1000 rúp !
    Lúc này Tê cu la không tin vào mắt và tai mình nữa ! Gần như các bà có chồng trong thành phố đã xúm lại quyanh hắn .
    _5000 rúp ! Vợ của giám đốc ngân hàng lên tiếng
    _ Cuối cùng Tê cu la cũng được bán với giá 100.000 rúp cho Vợ của thị trưởng thành phố .
    Bà thị trưởng xích cổ hắn và dắt theo sau để khoe với nhân dân bà vừa mua được món hàng lạ giá bèo . Những ngày đầu làm việc Tê_cu_la hăng say vì đã thoát được cái nạn đói khốn nạn kia . Hắn dấu 100.000 rúp chờ ngày rốn đi . Sau mổi lần phụ vụ bà Thị trưởng Tê_cu_la mệt lã . Hắn ngày càng xanh xao gầy ốm cho dù có cái ăn tương đối hơn . Bạn bè bà thị trưởng đôi khi cũng ghé thăm bà và thăm qua món hàng Lạ kia . Rồi tiếng lành đồn xa , Con gái bà thị trưởng cũng bỏ người yêu ở trường chạy về nhà sống , rồi bạn bè cô ta ... Mỗi ngày Tê_cu_la phải làm đến 20 tiếng mà không hết việc . Hắn biết bây giờ không thể nào thoát được , bởi hắn đã nổi tiếng khắp T/P rồi . Từ ngày có hắn , Ông thị trưởng vui vẻ hẳn lên . Đôi khi hắn cũng được mời đi nhậu cùng ông với tư cách là bạn bè ...
    Giới chính trường sợ tai tiéng cho ông Thị trưởng nên nhiều người không thích gì Tê cu La . Bọn đàn ông mất người yêu , Bọn chồng bị vợ bỏ rơi cũng căm tức hắn . Bọn chúng rắp tâm lập nên một kế hoạch nhằm đưa Te_cu _la vào con đường chết
    Tạm ngưng vì câu chuyện đang diễn ra tiếp tục . Tôi đang chờ tin từ nước Nga . Hồi sau sẽ rỏ !

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đổi tên con lừa thành Daysleeper, ai nhất trí nữa nào.
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng! Tội nghiệp cho con lừa, nó vốn đã khổ lắm rồi.
    Con lừa mà đổi tên Days
    Thì đời nó khốn gấp hai ngần này.

    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Phản đối nhà "đây slip bà" dùng sai thành ngữ !

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tu từ thực chất là lời khẳng định dưới vỏ câu hỏi
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hê (!)
    Bác xì -líp được mọi người dẫn làm giáo cụ trực quan để minh chứng cho TOPIC luôn ... Thú ghê .
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 19/08/2003

Chia sẻ trang này