1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả phải dẫu cuộc sống đắng cay, nhọc nhằn vẫn đẹp trăm lần hơn cái chết ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Martian, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể lại nhảy sang cái topic này tiếp. Cái bác thổi kèn túi này xem ra hiếu chiến wá đi, việc gì bác phải nhổ toẹt với nhổ ko toẹt vào lý thuyết viết lách với chả ngôn từ. Tôi chả hiểu bác nhận xét kiểu gì nhỉ, lịch sử bao năm nay người ta đề cao cái communication qua chữ viết, cái tầm quan trọng không thể phủ nhận của văn viết. Thế ra giờ tui mới hay là cái đống bác mất bao công compose để nhổ toẹt một cái khác xong cũng chỉ là một bản beta rách rưới của bác....hô hô... cái này thì may ra có thể hình dung được, hình ảnh trong văn viết mà lị
    Tintin nói rằng cái đấy là câu hỏi tu từ, nói như thế nghĩa là cậu ý tự khẳng định cho mình hay là đã tự tìm được câu trả lời cho mình (cái này ko hiểu Tintin có implicit thế ko, hay tôi lại diễn nôm sai ý...), chứ ko hàm ý là khẳng định cho cả người khác nữa. Mỗi người có một quan điểm riêng. Như bác thổi kèn túi, bác ko đồng ý, như tôi, tôi đồng ý. That''''s it. Chứ làm gì mà ầm ĩ... đúng là "Much a do for nothing".
    Tintin còn trẻ, văn cậu ý tuy có cái vỏ mơ mộng thật đấy nhưng cái mà cậu ý nói thì không phải là ko có lý, tuy rằng tôi thấy nó cũng đang rời xa chủ đề cần bàn và bị cuốn vào cái debate có thể nói là vô ích với bác thổi kèn túi. Chuyện câu nệ ngôn ngữ và chuyện người ta đặt một câu hỏi tu từ như thế nào hoàn toàn khác xa với cái chủ đề mà chúng ta đang bàn tới. Chẳng qua chúng ta nhìn nhận nó khác nhau, interpret nó khác nhau mà thôi.
    Tôi nghĩ là bàn luận xem sống đẹp hay suicide đẹp là hoàn toàn vô nghĩa. Bản thân mỗi người là một chủ thể riêng biệt và có những triết lý, quan điểm và lẽ sống riêng. Riêng tôi, tôi không bàn đến chuyện sống - chết với bác thổi kèn túi, vì tôi thấy bác nói một câu ráo hoảnh trong bài về Paus. Cái gì mà quan niệm hạnh phúc hay khổ đau khi thổi kèn túi cho đám ma và đám cưới. Chắc chắn bác cũng chỉ là một kẻ tự lừa dối bản thân mình, câu nệ ngôn từ và thiếu lòng nhân ái.
    Thế đã, tự dưng lại toàn lôi chuyện ngày xửa ngày xưa ra xem lại....
    Được ngheto sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 26/10/2004

Chia sẻ trang này