1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cha sứ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi trankhaanh, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankhaanh

    trankhaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cha sứ

    Có một cha sứ đi trên một chuyến tầu, cha ngồi cạnh một cô gái rất xinh đẹp mặc váy ngắn, kìm lòng không được cha liền mạnh dạn đặt tay lên đùi cô ta và dịch tay dần lên, được một đoạn cha không dám dịch tiếp nữa thì cô gái nói, Ông là cha đạo ông có biết dòng thứ 18 trang 203 kinh thánh viết gì không? cha sứ liền dụt tay lại, ông nghi chắc cô ta biết mình là cha sứ mà làm chuyện bậy bạ. Đến ga cha sứ vội vã về nhà mở kinh thánh ra xem dòng thứ 18 trang 203 kinh thánh viết "Hỡi các con chiên của ta, hãy cố gắng lên chỉ còn gang tấc nữa thôi là tới thiên đàng rồi". cha sứ liền vứt quyển kinh thánh xuống và chạy thẳng ra ga, nhưng tàu đã đi từ lâu.
    từ đó cha ngày đêm đọc thuộc hết quyển kinh thánh.

Chia sẻ trang này