1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHA VÀ CON (niềm tin không lời).

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi traitimthamlanglove, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nói về PAPA mà sao tôi thấy nhớ mẹ quá.
    Các bạn nghe thử nhé, sẽ rất nhớ ngay cả khi đang nằm trong vòng tay mẹ, nhớ về tuổi thơ, những ngày xưa yêu dấu.
    MẸ​

  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà đến nay đã hơn 10 năm rồi, cảm giác trống vắng tưởng quen những chẳng thể. Lắm buổi chiều một mình, đặc biệt là buổi chiều thứ 7 phải đến cơ quan một mình. Cảm giác nhớ nhà mới day dứt làm sao. Không biết giờ đó, bố đang làm gì, mẹ đang làm gì, cả bà nội nữa chứ. Chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, không phải để xà vào lòng bà, lòng mẹ mà chỉ về nhìn mọi người, nhìn ngôi nhà, nhìn những đồ đạc thân thương, dù chỉ một lúc thôi. Nhưng cái ước muốn nhỏ nhoi đấy cũng chẳng thực hiện được. Những lúc như thế mới thấy sự đau đớn của cuộc sống tha phương. Ôi, cũng chỉ vì cái kế sinh nhai, đồng tiền, cuộc sống....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì khó đâu anh, bớt chút thời gian đi du ngoạn cùng bạn bè thì mình về thăm nhà. Chuẩn bị tới 30.4, được nghỉ ít nhất cũng 3,4 ngày, lên máy bay bay thẳng về nhà thăm gia đình...Khi về mang một chút nắng ấm của SG về, một chút hương vị của SG...mọi người sẽ rất vui khi biết anh cũng đã nghĩ tới gia đình nhiều, chứ không phải là một cậu bé ham chơi như trước nữa...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Oái, dễ dàng quá! nhưng 30-4 đi chơi mất rồi còn đâu.
  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tháng vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá, bây giờ trắng tay rồi. Một tuần gặp bao nhiêu chuyện, mất cũng nhiều mà được cũng nhiều....(dành tặng những người bạn của tôi : Xalanho ; Linh_kotex, khue_yeu; liverpurn; miss_kotex.....).
    Chiều qua gặp thằng em trên mạng:
    Đệ ruột: Chào anh!
    @: Sao mày hay lên mạng thế cu?
    Đệ ruột: Ở nhà buồn lắm, đi học sớm, lên mạng xem tin. Anh khoẻ không, mẹ nhắc nhiều lắm đấy...
    @: Anh bận. Ở nhà với mẹ sao mà buồn?
    Đệ ruột: Có mỗi mình em với mẹ, bố thì mãi kô thấy về, em chỉ thấy bố trên ảnh, mẹ suốt ngày mong anh..
    Đệ ruột: Mẹ sắp sửa bếp, bếp nhà mình hỏng rồi, trời mưa là không nấu được, nước nó chảy vào bếp ướt lắm, rơm dạ ướt hết, củi thì anh không có nhà nên không ai bổ cả, những hôm mưa em toàn phải ăn mì tôm.
    @: Thế sửa bếp bố có gửi tiền cho mẹ không?
    Đệ ruột: Em không biết, mẹ bảo chờ anh về vay anh, bảo là chắc anh còn mải làm ăn nên chưa về.@: Uh` nhỉ! Từ tết đến giờ tao chưa về. Cứ biết thế đã, mày đi học đi không muộn...
    Đệ ruột: Vâng! Em đi đây....30 tháng 4 cố về nhà nhé, bà cũng đang yếu đấy...BIBI.
    Phải về với mẹ thôi...

Chia sẻ trang này