1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaaarge.........

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi spirou, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xe trong cờ tướng có là thành hay không thì còn phải xem lại. Nhưng quân mà trong cờ vua ta gọi là xe, thì người Tây gọi là thành (tháp), nhìn nó có hình cái tháp không! Nguyên bản sức mạnh của quân xe là tháp (root). còn quân tượng trong cờ vua không phải là voi mà là một loại quân hầu!
    Còn về chiến thuật của chiến xa, cũng rất đơn giản. Quân trên chiến xa dùng cung tên bắn vào bộ binh đối phương, khi bộ binh tới gần thì rút lui ra xa. Vào thời xưa (hàng trăm năm trứơc công nguyên) khi không có đồ sắt, đồ đồng thì ít , đắt và mềm, áo giáp thô sơ, không có ngựa và trình độ kỹ luật, chiến thuật còn kém thì chiến xa quả là kinh khủng đối với các bộ lạc đi bộ không biết bắn tên, chỉ có vũ khí bằng gỗ, đá và ít đồng. Mà chỉ có những nước giàu mới sắm được hàng trăm, hàng ngàn cỗ xe thôi. Một cỗ xe bằng cả một gia tài!
    Nhưng đến khi áo giáp được cải tiến, trình độ chiến thuật của dân bộ lạc được nâng cao, phát minh ra công cụ sắt thì nhiều quốc gia giàu có miền Trung Đông bị rơi vào tay các bộ lạc vì dựa trên đội quân toàn là chiến xa nhiều khuyết điểm. Chỉ có Ai cập là tồn tại, bởi vì ngoài đội chiến xa họ còn có đội bộ binh đánh thuê là người các bộ lạc xung quanh! Kể từ nay bộ binh đóng vai trò quyết định chiến trường cho đến khi phát minh ra yên cương và thuật cưỡi ngựa, áo giáp sắt, và các hiệp sĩ!
    Trong lịch sử bộ binh và kỵ binh thay phiên nhau đóng vai trò là người quyết định chiến trường như vậy, tuỳ vào tiến bộ kỹ thuật và trình độ chiến thuật!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 13/06/2003
  2. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế. Cám ơn bác Calvary!
    Nhưng một tầm cung ngày xưa là bao nhiêu bác có biết không?

    Ai cho tôi một (1) sao....
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hic, sau 1 đêm các bác bàn chuyện vui quá. Ăn xong hầu chuyện các bác, empost nốt mấy tấ, hình kỵ binh Hãn Vàng. ah, 1 tầm cung thì em không biết, nhưng người Thổ học tập kinh nghiệm của Mông Cổ phát triển lên maximum khoảng 300m, đấy là có kể xuyên được vật.
    Bợm từ San Marino đây
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Bợm từ San Marino đây
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Bợm từ San Marino đây
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Bợm từ San Marino đây
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bàn về chiến xa
    Trong cuốn LS TQ của Nguyễn Hiến Lê có nói. Binh chủng đếu tiên của TQ thời thượng cổ là chiến xa chứ không là bộ binh. Nguyên do việc chiến tranh do giai cấp quý tộc, chiến sỹ đảm nhận, ko phải nhiệm vụ của nông dân. Chiến xa bao gồm 3 người, lái xe, bắn cung và một người mang một tấm mộc lớn che cho cả 3. Người bắn cung khi cận chiến sử dụng cái kích, chắc các bác coi phim TQ về thời Đông Chu chắc biết cái kích ra sao rồi. Nhưng kích của chiến xa ngắn hơn bộ binh, hic ko có hình chán quá. Người TQ thời xưa dùng chiến xa làm đơn vị đo sức mạnh quân đội và đất nước. Thiên tử vạn thặng, công hầu cao nhất là vài trăm (thời Xuân Thu).
    Mỗi chiến xa biên chế vài chục anh nông dân theo để mang vác, hầu hạ. Nhưng về thời Xuân Thu, nước Ngô, Việt phương Nam lắm sông rạch nên phát triển đám này thành lực lượng bộ binh. Đây chính là cuộc cách mạng khiến Ngô, Việt mạnh lên. Từ đó các nước Trung Nguyên bắt chước theo. Nước Tấn là nước làm theo đầu tiên.
    Bác cavalry nói đúng, hình con xe là cái tháp . Em nghĩ có thể bắt nguồn từ chiếc xe công thành của người Assyri, nó làm bằng gỗ, phủ da tẳm nước bên ngoài, bên trong trang bị cung thủ và lính cận chiến. Khi áp sát mặt thành thì lao sang tấn công.
    Người Assyri còn phát minh ra binh chủng công binh đầu tiên trong lịch sử . Phát minh ra chiếc túi da cừu, khi nào gặp sông rạch thì thổi căng lên để vượt sông.
    Người Assyri lần đầu tiên phát triển loại chiến xa khổng lồ, phải nói rất lớn, dùng được cho địa hình bằng phẳng ở Trung Đông. Thường do 4, hay 6 ngựa kéo. Hic, lại ko có hình mô tả rồi. Hen các bác ....dài lâu.
    Người Ai Cập mãi đến thời Cổ Đế Quốc, khoảng 1700 BC vẫn không có khái niệm ngựa, xe. Họ bị dân Hittie, thuộc tộc người Ấn- Âu từ cao nguyên Anantoli, Thổ ngày nay xâm lược. Với chiến xa, dân Hittie dễ dàng đè bẹp quân Ai Cập và dựng nên 1 triều đại phía bắc sông Nil. Sau 200 bị đô hộ, người Ai Cập mới khôi phục lại độc lập, dựng nên thời Trung Đế Quốc. Từ thời này dân Ai Cập mới biết chiến xa là gì.
    Bợm từ San Marino đây
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bàn chút về Mông Cổ
    Loại ngựa mà người Mông Cổ cưỡi cũng khác lạ. Ngựa nhỏ bé, xấu xí, thô lậu. Nhưng nó là loại ngựa tuyệt vời nhất thế giới. Chịu được cái lạnh -50 độ vào mùa đông, 40 độ vào mùa hè. Tuyệt nhất là nó có thể dùng móng tự bới băng tuyết lên kiếm cỏ ở dưới. Trong các sách sử, người Mông Cổ được mô tả là những người nhỏ bé, mắt xếch, cưỡi những con ngựa cũng nhỏ bé, phi là là sát mặt đất. Mặt mũ hung ác, gươm cong vung cao.
    Cung tên là yếu tố thứ 2 của kỵ binh Mông. Loại cung này khác hẳn cung uốn suông 1 đường cong như của châu Âu. Cung gồm 3 khúc uốn nhỏ gọn, nhưng vẫn bảo đảm sức bắn. Dây cung làm từ gân ngựa, thân cung bọc bằng da ngựa. Đầu cung bọc bằng sừng. Lại có nhiều loại tên, tên độc, tên xuyên giáp, tên có ngạnh sắc, tên lửa,......
    Để chống tên, người Mông lại có loại áo gọi là Jacha (spelling???). Áo gồm 1 lớp lụa bên trong, bông hay da mềm ở giữa, da thường bên ngoài. Tên khi bắn vào thì ngạnh sắc sẽ bị bông, da, lụa giữ lại không vào sâu. Như vậy khi rút tên ra sẽ không rút thịt theo.
    Mệt quá, nghỉ chút.
    Bợm từ San Marino đây
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Người dân Trung Á đã mô tả lính Mông Cổ "đẹp trai" như sau. Họ giống như ác quỷ từ địa ngục.
    Dân thành phố Bukhara chỉ nhớ: "họ đến, họ cướp hết, phá hết, rồ đi"
    Sau khi Tê Mu Găng, con trai Sát Hợp Đài, cháu yêu của Thành Cát Tư Hãn tử trận. Ông đã nổi trận lôi đình giết không chừa một người nào ở nơi mà cháu ông tử trận. Kể cả chó, mèo.

    Dân Trung Á kinh hoàng đến nỗi, 1 tên lính Mông Cổ vào làng lôi vài người ra chặt đầu treo lên ngựa, lùa gia súc đi tỉnh bơ mà ko sao.

    Bợm từ San Marino đây
    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/06/2003
  10. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    nhìn giống như con robot :))
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,
    ,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,

Chia sẻ trang này