1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chậc chậc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi talung, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talung

    talung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc

    Đã 3 năm chia tay rùi, và cũng đã xây dựng 1 gia đình mới.Nhưng thật sự cảm giác vẫn ko cảm thấy ổn, vì với tập 1, mình đã có 1 daughter rất xinh và yêu mình. Người mới cũng đã 1 tập rùi, đến với nhau tưởng là ổn ai dè. Nàng cũng có 1 daughter, tưởng là thông cảm, hoá ra không phải nốt. Ngày càng nặng nề vì mình muốn được chăm sóc con mình. Đồng chí vợ cũ thì muốn quay lại nhưng lại ngại vì sợ lặp lại những cảnh ngày xưa, khi mà hai người bất đồng quan điểm. Ai chà
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ôi nan giải thật đấy ... Thế này thì ai dám lập gia đình nữa nhỉ ...
    thôi chúc bác mau được giải thoát ...
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể! chia buồn với bác vậy
  4. talung

    talung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đấy cuộc sống phức tạp vậy đấy, các bạn chưa biết đâu. Rất vui được thông cảm và chia sẻ. :-))

Chia sẻ trang này