1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chắc chết giúp ....với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dodien1305, 04/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chắc là 3 anh ý phím nhau đấy, đừng có tưởng bở
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top và các bạn nữ nên thông cảm, một số bạn giai trên này khổ vì tình quá đâm ra phẫn úât í mà , cưa mãi một em còn ko xong nên thấy ch này đương nhiên bất bình rồi
    Chủ top: bạn còn fân vân jữa 3 ng, chứng tỏ bạn chưa yêu ai cả, thế thì chả việc gì fải nhận lời ai. Cả 3 anh hãy cùng cho em thời gian suy nghĩ .
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này không thể gọi là lăng nhăng được. Các bác zai trong này đừng fán dã man thế
    Ừm, nhưng công nhận trình giữ hàng của chị cao thật. Thế nào mà làm cho từ người cưa cẩm chuyển thành bạn thân và giờ là tỏ tình. Hâm mộ ghê
    Chị không nên nhận lời ai hết, để xem sau khi tỏ tình xong anh nào đủ dũng cảm + kiên nhẫn theo chị và tỏ tình lại 1 lần nữa. Lúc đấy gật chưa muộn vì dù sao chị cũng không yêu ai hết. Đi đâu mà vội. Chị nhỉ ?
  4. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 3 anh chàng của bạn cùng 1 lúc đứng trước bạn tỏ tình thì việc bạn khó xử, không biết nhận lời ai thì phai nghĩ. Chứ nếu cùng 1 ngày nhưng 3 thời điểm khác nhau mà bạn không biết trả lời thế nào thì có thể hiểu như sau.
    Anh chàng đầu tiên ngỏ lời, mà theo như bạn nói thì nếu chỉ có 1 người bạn sẽ đồng í ngay, thế sao anh đầu tiên ngỏ lời bạn không nhận? Lúc đó chắc gì bạn đã biết 2 anh còn lại sẽ tỏ tình. Hay bạn chờ người khác tỏ tình? Vậy thì chắc chắn anh chàng thứ 1 này bạn không hề muốn trở thành người yêu của anh ấy, chỉ muốn làm bạn,
    Anh chàng thứ 2, khi anh ta tỏ tình, luc này bạn đã được 2 người tỏ tình, bạn phân vân, cân đo đong đếm giữa 2 anh, bạn không chắc anh ta hơn anh đầu tiên. Bạn đã ko nhận lời anh đầu tiên mà anh thứ 2 cũng không hơn gì. Bạn không trả lời anh thứ 2 ngay chứng tỏ anh ta cũng không phải là người bạn chờ tỏ tình.
    Anh thứ 3, bạn sẽ tự hỏi, trời hôm nay là cái ngày gì mà lắm người tỏ tình thé, chờ mài chả chịu tỏ tình đùng 1 cái cả 3. Lần này bạn lại càng phải nghĩ nhiều hơn, lại cho từng anh lên cân so sánh. Bạn không nhận lời với anh ta có lẽ anh ta không phải là người bạn chờ đợi và cũng chẳng có gì nổi bật hơn 2 anh kia.
    Kết luân, bạn chưa có cảm tình sâu sắc hay yêu một trong 3 chàng. Có cảm giác như bạn muốn nhận lời 1 trong 3 anh chỉ để có người yêu và có người ở bên cạnh.
    Tình yêu chẳng phải to tác hay thần thánh gì, nhưng nếu bạn đã rất thích 1 ai đó thì dù bạn có cho từng anh lên cân để so sánh đủ mọi góc cạnh, cuối cùng bạn sẽ vẫn chọn người bạn rất thích. Tôi cũng đã vài lần rơi vào trường hợp được vài anh tán cùng 1 lúc, nhưng bao giờ cũng vậy khi phải quyết định tôi luôn biết chọn ai vì tôi để trái tim tôi lựa chọn, những người tôi chọn luôn cho tôi cảm thấy emotion attraction và physical attraction. Dù cho đến bây giờ tôi không ở bên những người đó nữa nhưng nếu quay ngược lại thời gian, cho tôi chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn họ.
    Bạn nên nhớ rằng đàn ông họ sẽ rất tốt với bạn, sẽ nói với bạn những lời hay nhất, sẽ làm tất cả moi thứ để đạt được bạn. Đừng chọn họ chỉ vì những thứ đó, hãy tự hỏi con tim bạn bảo bạn điều gì, ai làm cho tim bạn đập nhanh, ai làm cho bạn đỏ mặt, ai làm cho bạn cười, ai làm cho bạn vừa cần và vừa muốn.
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ca ba người minh quen biết cũng đã lâu , tuy nói tính tình khác nhau , nhưng đều rất tốt ( ko chỉ với mình mà con với mọi người ) - còn về vấn đề cùng nhau tỏ tình mình nghĩ là ngẫu nhiên bởi vì là SN của mình , trong bữa tiệc SN tất cả đều vui vẻ và ko có gì nhưng đến khi về nhà , rồi thì cả 3 người gọi điện .... (họ ko chơi với nhau )
    về KT 1 người làm kiến trúc sư XD cho 1 công ty nước ngoài và làm thêm cho 1 số công ty XD nhỏ trong nước - thu nhập cũng ok
    1 người tự kinh doanh có 2 của hàng bán DTDD ở hai bà trưng và 2 của hàng bán quần áo ở hàng bông - thu nhập cung ổn định
    1 người làm nhân viên nhà nnước trong ban thanh tra tổng cục thuế HN - thu nhập cũng ổn . cho nên về KT mình không tháy có vấn đề ,
    cái mình lo đó là sợ cơ hội qua đi thì sẽ ko còn cơ hội vì năm nay mình cũng ko còn nhỏ , hỏi ba mẹ mình họ nói ai cũng được miễn sao họ yêu thương và quan tâm đến mình thật lòng . đi xem thầy phán năm nay ko lập GD thì phải chò 3-4 năm nữa .. hic hic giờ làm thế nào ?
  6. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có vẻ bỏ anh nào cũng tiếc hay là trói tất chúng vào làm thịt dần
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tưởng chị này không ở HN ? Không ở VN ? ( trong topic của em pipi chị nói là xa nhà, không ở VN ). Hay chị mới về nhể ?
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Định lấy tiêu chí thu nhập ra để gạt bớt dưng mờ lại e''0 gạt nổi con gà nào
    Hệ hệ
    Thôi thì chọn thằng thứ 4 : Làm Thanh tra giám sát thi công công trình xây dựng cột thu phát tín hiệu di động v.v...
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Tưởng chị này không ở HN ? Không ở VN ? ( trong topic của em pipi chị nói là xa nhà, không ở VN ). Hay chị mới về nhể ?
    [/quote]
    về ăn têt , còn 1 năm nữa mới thi lấy bằng master bạn à
  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cứ như thế nào ấy. Haizzz...tuổi già....haizzz, mình ko thích già tí nào.
    Theo quan điểm cá nhân, lấy bạn làm vợ cũng đc, mà ko lấy cũng ko có sao,là mình thì mình ko thấy yêu bạn 1 tí nào. Còn mình là bạn thì mình cứ chọn bừa 1 anh cho xong chuyện. Ba chàng kia+bạn...nó cứ kiểu gì gì ấy...
    Chán đời quá...haizzz

Chia sẻ trang này