1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc cũng nhiều người giống như tôi, nhưng chưa ai nói thì phải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng nhiều người giống như tôi, nhưng chưa ai nói thì phải

    Chuyện là thế này
    Mình và GF quen nhau đã lâu, rất lâu rồi. Chính thức yêu nhau cũng khoảng 2 năm rồi chứ không phải là ít!
    Trong suốt quá trình yêu nhau, mình tự thấy mình là một người luôn chiều GF, có thể so với những đứa xung quanh, mình hơn hẳn chúng nó về vấn đề chiều người yêu. (Ăn uống, đưa đi chơi, mua sắm....)
    Ngay cả khi 2 đứa mình giận nhau, dù chẳng phải lỗi của mình, nhưng mình vẫn nhún nhường xin lỗi, và chỉ nhắc lại khi mọi chuyện đã êm xuôi để lần sau mọi chuyện tốt đẹp hơn
    Mình năm nay cũng 27 tuổi rồi, còn em thì đag học năm cuối, tháng 6 này là ra trường
    Chúng mình xác định, chắc chỉ trong năm tới, khi công viêc của GF mình ổn định, sẽ làm đám cưới.
    Nhưng chúng mình có một vấn đề không thể thống nhất được, là vấn đề QHTD trước hôn nhân. Mình không phải tuýp người sống thoáng, nhưng cũng có những cảm xúc và quan điểm của riêng mình, khi đã xác định yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì điều đó là hoàn toàn bình thường
    Tuy nhiên, cô ấy thì không nghĩ như vậy, luôn giữ khư khư quan điểm, tất cả chỉ có thể sau khi chính thức cưới nhau.
    Điều này làm mình và em, mỗi lần gặp nhau, nói tới vấn đề này là y như rằng, thôi về sớm cho đỡ mệt vì không bao giờ tìm ra được nối thoát, làm cả hai mệt mỏi vô cùng
    Mình cũng đã cố gắng tôn trọng quan điểm của em, nên cũng không đòi hỏi, tuy nhiên, đôi khi có những hành động vượt quá giới hạn 1 chút là y như rằng. Mệt vì điều này quá rồi
    Và còn một chút nữa, gia đình GF thì coi mình như người nhà rồi, về quê hay đi đâu mình cũng đưa đón, nhưng khi mình nhắc đến chuyện em về nhà mình chơi thì y như rằng, em bảo ngại, vì em còn đang học, vì em chưa làm được tiền vì etc... mình cũng đành chịu. Dù mình đã nói là việc em về nhà anh chơi là tốt cho em chứ chẳng phải cho anh, nhưng đâu vẫn hoàn đấy
    Hix, mọi người có ý kiến gì giúp mình không
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tháng nữa thôi mà...chờ đợi chút đi bác.....
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lại vấn đề xxx ah
    sắp cưới rồi còn j , chờ thêm mấy năm nữa thì đã sao , ko làm thì anh chết đc ngay ah
    cẩn thận chị nhà mà nghiện xxx thì anh khổ lắm anh ạ
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chuyện QHTD và chuyện về nhà ông chơi
    Gái nó cư xử thế là đúng, ông có cần giải thích ra kô,
  5. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình khâm phục bạn gái của bạn . Hai người chưa lấy nhau , nhỡ xxx rồi mà sau này trục trặc gì không thành đôi thì tội bạn gái quá . Yêu người ta thật lòng thì chiều theo người ta cái quan điểm này đi .
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bác này háu nhở,đợi đi chứ còn làm gì,sắp lấy vợ rồi còn để cái tile như thế hả bác
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục bạn gái bạn. Bạn ấy cư xử hoàn toàn đúng đó
  8. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mong em yêu của chú không vì lời mật ngọt chết ruồi của chú mà xxx.
    Chắc chú học được bệng phang chén của thiên hạ nên định áp dụng. Có thằng nào không bảo đằng nào anh chả cưới em rồi xxx. Sau đầy thằng cao chạy xa bay đấy. Sau này bố mẹ chú thấy chú xxx em ấy rồi cũng nhận xét em ấy, nhỡ em ấy có thai phát thì sau này sống nhục lắm. Em ấy sống nhục vì chú thì chú có xứng làm người không. Quan hệ ******** là tự nguyện, chú ép em ấy là vi phạm pháp luật đó! Ở Mỹ thế này là đủ điều kiện kiện chú ra toà vì đòi quan hệ ******** rồi!
    Tớ không có ý định quan hệ ******** trước hôn nhân. Cùng lắm trong trường hợp đăng kí kết hôn rồi, chuẩn bị tháng sau cưới, thích thì ok! Nói chung nam nhi đại trượng phu em ấy đã không muốn thì đừng ép!
    Còn nếu bạn muốn xxx thì lần sau rút kinh nghiệm. Đừng yêu gái ngoan quá như thế. 9x đú đầy rẫy kia kìa! xxx, xong có thai rồi cưới luôn!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 14/05/2008
  9. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị có lời ngợi khen cho sự thông minh người yêu của chú ..em nó mà dễ chắc chú thoả mãn rồi lại không mảy may có cái suy nghĩ .." Nó dễ với mình thằng khác nó cũng thế ".
    Ăn hỏi rồi cũng chẳng tin bố con thằng nào
    Hic gần khu nhà chị có hai cái nhà nghỉ nhìn mà thấy ô uế cho cả khu.
    7h sáng xách xe máy đi làm ngang qua toàn thấy mấy bé trẻ ranh tóc tai còn rồi bù đi từ đó đi ra dậy sớm hơn cả mình ..mà sao bọn nó trẻ thế không biết. Trưa về cũng thấy bọn nó vào đấy ..hic tranh thủ thế không biết
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cơm ko ăn gạo còn đó mà, anh này vội vậy ta?

Chia sẻ trang này