1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc cũng nhiều người giống như tôi, nhưng chưa ai nói thì phải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Xuy nghĩ của mình là hoàn toàn nghiêm túc, chứ ko phải thử thách gì cả!
    Chẳng qua là do quan điểm không hợp nhau thôi
    Vấn đề như chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước ấy
    Muôn đời không có lời giải
    Mệt
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ô uế, ở Nhựt Bổn họ gọi là khách sạn tình yêu đó nha
  3. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ở góc độ khách quan thì cái vụ của chủ topic hơi lạ lùng, kỳ bí.. mang lên box này để thảo luận và tư vấn là đúng thầy đúng thuốc.
    * Vấn đề tồn tại não:
    - Quen gái rất.. rất lâu rồi, sớ rớ rờ rẫm mò mẫm tí chút y như là bị gái nó: nhẹ thì bị uýnh vào mẹt, nặng thì bẻ tay bẻ chân nạn nhân.
    - Giai tráng thanh niên khoẻ mạnh thì chú nào chắc cũng biết là.. khi gần gái, nhất là gái ngon gái đẹp thì cái lòng tà lú lòi ra sẽ là không tránh khỏi. Năm nay chủ topic mới 27t mà chịu đựng, câm nín nhịn rất.. rất lâu rồi thì quả là đáng khen.
    * Vấn đề cung phụng+chiều chuộng:
    - Tự nhìn thấy mình là người luôn chiều gái, thậm chí còn lên.. mặt tự hào về khoản cung phụng dưỡng gái so với các giai xung quanh.
    - Vấn đề cung phụng đã được nâng lên 1 tầm cao công nghệ chót vót, trở thành 1 phản xạ vô đk. Thậm chí không phải lỗi của mình thì cũng phải.. rạp người xin lỗi gái.
    * Vấn đề không chịu về quê anh chơi:
    - Mặc dù nạn nhân đã hết lời năn nĩ ỷ ôi rất nhiều lần nhưng gái vẫn mím môi khí khái khẳng định "công danh chưa đạt, tiền bạc chưa thành.. thế thì về quê anh để làm cái quái gì".!?
    - Nhưng nạn nhân vẫn có thể làm tay xe ôm sáng đón chiều đưa, chở gái về quê.. để làm người nhà.!?
    Từ 3 vấn đề trên có thể nhận thấy rằng chủ topic hiện nguyên hình là chú giai quá móp méo như thằng nghiện vì gái. Nếu anh là gái anh cũng đếch thèm cho chú sờ ti.. tí chớ đừng nói gì đến chuyện chú đòi gái cho múc. Nói thật chủ topic đừng buồn, chú chưa đủ trình độ để cưới vợ.. và cho dù gái nó đã thủ đắc những đk ngoài miệng nó từng nói với chú => có khả năng lớn cái cảnh chú mong ước chỉ là mộng tưởng.
    Các chú đánh giá gái quá thấp đấy, đừng tưởng rằng các chú ỷ thế nào là.. lai dắt, chiều chuộng, phục dịch gái lâu năm là nó phải "cho". Quên cái tư tưởng đó đi, gái có thể thà rằng cắn răng chịu nhột để dành 3 năm nhưng nếu gặp đúng đối tượng.. thì tối đa 3 tháng là xong film.
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chấp nhận may rủi khi cả 2 ko được thử máy . Về đạo đức thì GF của bác quá ok rùi
  5. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy ng bạn gái có suy nghĩ như vậy là tốt ............. đáng trân trọng.......hai bạn yêu nhau và hơn nữa sẽ lấy nhau trong vài năm nữa........tại sao ko giữ cho đến phúc cuối . Nếu là người con trai có bản lĩnh hãy kiềm chế cái kia lại và thể hiện yêu ng bạn gái bởi vì chính là ng đó mà thôi....
    Còn khi yêu ko ai tính là mình làm hơn ai cái gì nhường nhịn hơn chiều chuộng hơn => nếu tính thì hoá ra có cái này phải dc cái kia àh
    Có lẽ bạn gái còn đang lăng tăng vì bạn chưa thực sự làm tin tưởng hoặc chưa có ý mún về nhà bạn khi chưa hoàn chỉnh xong những cái cần thiết..................
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    úi xời, bác này nói đúng chỗ sướng của em .
    Các bác cứ tưởng em này ngoan thì có lẽ hơi nhầm đấy. Độ thực dụng thì thôi rồi... Bây giờ em ý đang học, chưa tiếp xúc với nhiều đối tượng nên dùng tạm ông chủ thread này thôi.
  7. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ở gần nhà Bác ở có cái Nhà nghỉ mở ra thì bác biết ..híc toàn lũ trẻ ranh không à miệng còn hôi sữa mà bọn nó chẳng ngượng ngùng gì đâu nhá nhất là lũ con gái cứ trơ ra .Em lại được cái trí nhớ tốt chẳng soi thì thôi chứ vô tình nhìn thấy dung nhan em nào rồi nhớ mặt bọn nó ..cuộc đời lại ngắn vòng đời hình tròn trái đất bé tý vô tình gặp lại ngay ý mà ..chắc nó chẳng nhận ra mình
    Có đất mở nhà nghỉ xét về khía cạnh phong thuỷ thế là cũng làm hỏng mất đất nhà mình .Để người lạ vào xxxx ở nhà mình tuy kinh doanh kiếm được tiền nhưng mà không có phúc về sau này .
    Nói thật em là em hơi bị dị ứng vì đã thế lại không thể khuất mắt trông coi được
    Thế Bác chủ topic đã định sẵn trong đầu đưa em ý đến cái nhà nghỉ nào chưa ạ
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thế mới có chuyện để nói ,hoà hợp ******** trước hôn nhân .
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    em thì ko nhận xét gì bạn gái bác, mà chỉ nêu 1 ví dụ cho bác hình tượng
    Thằng bạn em với ex của nó yêu nhau từ hồi lớp 10, đến lúc con bé này ra trường (đại học) tổng cộng là 7 năm.
    Con bé này thì hiền lành, thằng bạn em nó thì như bác, chăm chút nó từng chút 1, cả họ hàng hang hốc nhà con bé đều biết nó, ngược lại bên nhà thằng này cũng thế.
    Ra trường được tầm 1tháng, em này chia tay luôn với lý do là gia đình ngăn cấm. Thằng ku bạn em tính đến bây giờ hơn 1 năm rồi vẫn chưa hoàn hồn
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hịc đọc xong mình cũng thấy mất hồn thật!
    Nhưng mà ý bác là giề thế??? Nói thật đi, đừng bảo bác kể chuyện chỉ để đấy nhá!
    Những người như bạn bác này chắc ít thôi, các bác giai cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ mà phụng dưỡng các bác gái!
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 14/05/2008

Chia sẻ trang này