1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc cũng nhiều người giống như tôi, nhưng chưa ai nói thì phải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    không lấy người này thì lấy người khác, con hơn lấy về mà máy xịt thì còn khổ hơn nhiều ( cả trai lẫn gái đều phải thử hết )
  2. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này thấy yêu zai nhà mình thế !!!
    bạn gái ấy hiền chứ phải tớ tớ zải tán lâu rồi +_+ yêu nhau thì tôn trọng nhau chút đi +_+ mà tưởng chuyện gì khủng khiếp chứ, ko quan hệ trước hôn nhân thì ấy chết ngay được ah +_+ mà bọn tớ yêu nhau cũng gần 3 năm rồi
    tớ nghe zai nhà tớ về nhà zai chơi, ăn cơm, được 1 lần bình thường, lần thứ 2 mẹ zai thái độ luôn, tớ bảo lần sau cho tớ xin nghỉ, zai cũng bảo chỉ cần đến dịp nào quan trọng thôi, còn ko nỡ ép tớ nếu tớ thấy không thoải mái.
    ấy là đúng đồ GIA TRƯỞNG !!!
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Theo em là quan hệ trước hôn nhân thì đúng ko nên ( có chăng thì trước vài ba tháng trước khi cưới để "thử máy" còn được ), bác ko tính đến chuyện nhỡ bác có chuyện ko lấy được Cáo thì thành ra lỡ cả đời con gái người ta à. Cáo cũng khôn chứ lại
    Nhưng mà em thấy Cáo bác thế cũng giữ quá đáng, yêu nhau 3 năm thì cũng phải tí toáy được 90% rồi chứ, chỉ có 10% phải giữ thôi, cái-màng-mà-ai-cũng-biết-là-màng-gì-đấy, còn lại thì vô sờ tư đi .
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ chyện đó nên để đêm tân hôn đi bạn, mình ủng hộ bạn gái bạn
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    - Gái này hơi cổ hủ. Nhưng chuyện tế nhị ấy tuỳ quan điểm và sự giáo dục của mỗi ng. K thể chỉ vì chuyện *** mà suốt ngày gặp nhau là lôi ra nói để làm cho nhau mệt mỏi, mà gái thấy chú nói nhiều quá gái nó hãi, sinh nghi chú có tà ý gì. Tốt nhất là chớ rút dây động rừng. Cơm k ăn thì gạo còn đó.
    - Nhưng gái nhà chú hơi kỳ lạ ở chỗ: 2 đứa dự định tháng 6 em nó ra trường, tìm đc việc làm ổn định thì cưới. Tính ra thì cùng lắm là đến cuối năm chứ mấy (trừ khi gái trình độ wá kém xin việc nửa năm mà vẫn chưa ai thuê đi làm). Giờ là tháng 5 rồi, yêu nhau 2 năm trời mà gái chưa 1 lần về nhà chính thức ra mắt gia đình chú. Đã định chuyện cưới xin mà bảo về nhà giai lại viện đủ lý do này lý trấu nọ để thoái thác. Theo chị thì gái chưa xác định lấy chú đâu. Gái đang đợi ra trường đi làm, trong môi trường mới tiếp xúc với nhiều ng sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn chú. Em sinh viên nào mà chả mơ tưởng thế (ngày xưa chị cũng rứa )
    Túm lại là, chị chả thích loại như gái nhà chú. Nếu k đồng quan điểm với chú thì thôi, đã ai làm gì đâu mà giãy cả nảy lên thế. Ôm iếc hôn hít thì có chết thằng Tây bà đầm nào đâu. Giận với chả hờn. Mệt với các em thích tỏ ra là mình gia giáo kiểu nửa mùa í.
    Đã xác định lấy nhau thì chị cam đoan 10 gái hết cả 10 đều muốn cho gia đình nhà giai biết và công nhận mình, 1 là để lấy lòng đặng sau này dễ sống với nhau, 2 là để sớm biết nếu Thầy Bu giai k ok mình thì còn tính đường mà tìm mối khác
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hay, hay. Vote. Đấy nhé, chú chủ topic liệu đường mà quất em ấy 1 chập.
  7. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đấy.. nghe nữ hiệp ở trên trần tình chắc khối chú trắng dã 2 con mắt.
    Nhưng e rằng thời điểm này đã quá muộn để chủ topic có thể gỡ gạc, anh cũng công nhận một điều: trong số các gái được dán nhãn mác là đàng hòang "99% mong muốn được giai dẫn về nhà". Hồi còn nhỏ anh cũng chả hiểu tại sao gái 1 2 nằng nặc đòi dẫn về nhà, sau này nhớn rồi anh mới hiểu ra 1 phần.
    Đó thuộc về phạm trù tâm lý hiến của gái, khi gái đã yêu cho dù đã nhìn thấy các chú khỏa thân hòan tòan.. nhưng gái vẫn chưa cảm thấy tin tưởng và an tâm. Nó không đơn thuần là vấn đề chổ ở, hay là soi mói kinh tế.. mà chỉ là cảm giác "đã có mặt, và được sở hữu".
    Với 1% ít ỏi còn lại đa số thuộc dạng gái.. toán học. Hoặc là có vấn đề về sức khỏe, tâm lý, và đặc biệt là nhan sắc hơi cá sấu. Gái sẽ thiếu tự tin, không đủ bản lĩnh, và cũng không dám đối mặt với gđình của người yêu.
    Có câu "thờ phượng tổ tiên; phụng sự tổ quốc".. đáng tiếc bị một số chú bôi đen thay thế bằng 1 từ "gái". Gái sẽ k bao giờ và chẳng khi nào tôn trọng 1 thằng giai luôn cúc cung "thờ phượng và phụng sự mình". Nhưng nếu gái vô tình gặp phải tay cứng rắn, biết giới hạn và điều tiết hành vi.. chiều gái thì em nó sẽ tự nguyện cho "múc" mà chả cần phải xin xỏ năn nỉ ỷ ôi.
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ đồng ý cái gì cũng từ từ. Trước tớ quen 1 anh tự dưng tình cờ về nhà anh chơi 1 lần với cả đám bạn chung, mà bị super soi thấy ghê. Biết mình còn đang đi học, mà cũng chẳng phải học ngon gì thì mẹ anh ý cũng bóng gió xa xôi làm mình quê khiếp. Mà đấy là chưa có gì rõ ràng đấy.
    Nhưng 2 năm yêu nhau mà ko chịu đến nhà bạn giai thì ko ổn lắm.
    Còn việc yêu mà ko chấp nhận quan hệ thì bình thường. Đó là quan điểm cá nhân, bạn muốn tiến xa thì nên tôn trọng. Còn chuyện thử máy hay xem có hoà hợp gì ko là luận điệu của mấy cha ưa chén. Chén được con người ta rồi có khi lại tính đường bỏ ấy chứ.
    Còn bà nào bảo yêu mà ko cho xxx, cổ hủ gì, hay làm như gia giáo gì thì kệ tía mấy bà ý. Bà nào có tư tưởng thoáng thì cứ thoải mái tự do xxx trước coi có hợp nhau ko thì tuỳ, còn người nào ko đồng ý thì đó là quan điểm cá nhân. Chả phải bà nào hay hơn mà đả kích người khác với cả dè bỉu là gia giáo nọ kia.
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ đồng ý cái gì cũng từ từ. Trước tớ quen 1 anh tự dưng tình cờ về nhà anh chơi 1 lần với cả đám bạn chung, mà bị super soi thấy ghê. Biết mình còn đang đi học, mà cũng chẳng phải học ngon gì thì mẹ anh ý cũng bóng gió xa xôi làm mình quê khiếp. Mà đấy là chưa có gì rõ ràng đấy.
    Nhưng 2 năm yêu nhau mà ko chịu đến nhà bạn giai thì ko ổn lắm.
    Còn việc yêu mà ko chấp nhận quan hệ thì bình thường. Đó là quan điểm cá nhân, bạn muốn tiến xa thì nên tôn trọng. Còn chuyện thử máy hay xem có hoà hợp gì ko là luận điệu của mấy cha ưa chén. Chén được con người ta rồi có khi lại tính đường bỏ ấy chứ. Còn bà nào bảo yêu mà ko cho xxx, cổ hủ gì, hay làm như gia giáo gì thì kệ tía mấy bà ý. Bà nào có tư tưởng thoáng thì cứ thoải mái tự do xxx trước coi có hợp nhau ko thì tuỳ, còn người nào ko đồng ý thì đó là quan điểm cá nhân. Chả phải bà nào hay hơn mà đả kích người khác với cả dè bỉu là gia giáo nọ kia.
    [/quote]
    Chỉ có những người con gái đơn điệu và nhạt nhẽo mới sợ người yêu bỏ mình khi đã XXX rồi
    Còn những người con gái thông minh và quyến rũ thì luôn biết cách giữ người yêu mình và làm cho họ yêu mình hơn. Chúc bạn sẽ trở thành 1 người như thế
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người con gái đơn điệu và nhạt nhẽo mới sợ người yêu bỏ mình khi đã XXX rồi
    Còn những người con gái thông minh và quyến rũ thì luôn biết cách giữ người yêu mình và làm cho họ yêu mình hơn. Chúc bạn sẽ trở thành 1 người như thế
    [/quote]
    Chính xác, đôi khi thử máy là rất cần thiết. Nhiều đôi lấy nhau xong, đêm tân hôn XXX mới biết đối tác đã mất tem bảo hành ( mặc dù lúc yêu nhau thì lúc nào cũng hùng hồn là Brandnew... ) thế là gây ra tâm lý chán nản, thế lọ thế chai ==> dẫn tới ly hôn sau vài ba năm..
    Thế thì thà thử trước còn hơn

Chia sẻ trang này