1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Liu_Bei_new, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liu_Bei_new

    Liu_Bei_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chắc không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi............

    Mình đã có lần vào đây tâm sự về chuyện của mình nhiều,và nhiều lần dùng nick khác nhau.Đơn giản vì không muốn ai thương hại,không muốn ai biết chuyện của mình cả.
    Mình đang thật sự đau khổ quá,không biết phải làm sao đây.Mình và cô ấy đã dự định rất nhiều.Valentine con vui vẻ bên nhau...........Vậy mà chỉ sau 1 hôm mình đã phát hiện 1 sự thật mà mình thật không dám tin nữa.Mình đã vào mail của cô ta và đọc được những dòng thư của cô ấy và bạn thân.Mình chợt biết rằng,cô ấy yêu mình nhưng vân ôm ấp thằng người yêu cũ.Những khi không có mình,người đi chơi,người bên cô ấy là thằng kia...........Những lời yêu thương cô ấy hàng ngày nói với mình sao chợt thấy sợ quá...........Mình đã tha thứ nhiều chuyện,và kể cả chuyện này,chuyện gì mình cũng có thể tha thứ,có thể chịu đựng,có thể bỏ qua......nhưng trong tình yêu bản chất của nó đúng là không thể chia sẻ(câu này mình vừa đọc được xong).Lòng mình muốn tha thứ cho cô ấy nhưng mỗi khi nghĩ đến khi không có mình,tay trong tay cũng người ta,họ đã làm gì là mình lại không thể chịu được............Mình vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng mình thật sự rất sợ............mình sợ nhiều thứ...........sợ nhiều lắm.Không biết mình có sắp khùng không nữa..........
  2. Liu_Bei_new

    Liu_Bei_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện này thẳng thắn với nhau,cô ấy nhận và chấp nhận chia tay và muốn mình giữ kín chuyện này.
    Minh đã hứa..........và mình sẽ không nói.Nhưng mình dằn vặt quá,mình rất yêu cô ấy.
    Mình mong nhận được lời khuyên của mọi người quá!!!!!
    YM : trottin_loihua_deroi_khodau
  3. Liu_Bei_new

    Liu_Bei_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn ngồi đây.Nghe "Ước gì " của Mỹ Tâm.........Đây là bài cô ấy rất thích và rất hay nghe và mình chợt hiểu ra rằng.........người mà cô ấy ước ở bên không phải là mình..........Chua chát thật.
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên là phải thế rồi. Không nên nói điều này với ai... Như thế sẽ tốt cho bạn, tốt cho cô ấy và tốt...cho người yêu mới của cô ta. Cứ ngồi đợi xem biết đâu khi có người yêu mới, cô ta sẽ quẳng ngay thằng người yêu đời 1 và phone cho bạn: Anh yêu ơi, thằng chả nó đi chơi Bi A rồi, đi chơi với em đi cưng... Nói thật với bạn, kiểu con gái như thế, nên khinh...
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  5. Mr_Lin

    Mr_Lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào ông!
    Câu nhận hoàn cảnh của ông cũng éo le thật đấy. Bây giờ ông thủ tỉnh táo suy nghĩ lần cuối xem tình cảm của cô ta như thế nào nhé. Sau đó có thể ông hãy nói chuyện thẳng thắn một lần với cô ta xem cô ta định thế nào. Hãy yêu người yêu mình, ông ạ, còn mụ coi ông không bằng người khác thì ông yêu làm đếch gì, cho thừa hơi à( phí hết cả những tinh tuý của đàn ông tụi mình, hi''híh''). Thât với bọn ông nhe'', con trai tụi mình phải như thằng đi úp nơm y''. không úp được chỗ này thì đi chỗ khác úp chứ chẳng nhẽ lại chết đói à( biết đâu đi chỗ khác lại được con to hơn, các ông nhỉ). Thôi bây giờ ông đừng nghĩ đến cô ta nhiều nữa đi, tìm vài thằng bạn đi nhậu đi nhé hoặc là tìm cô nào hôm nọ còn thích ông cũng được
  6. SMA

    SMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "con trai tụi mình phải như thằng đi úp nơm y''''. không úp được chỗ này thì đi chỗ khác úp chứ chẳng nhẽ lại chết đói à( biết đâu đi chỗ khác lại được con to hơn, các ông nhỉ)
    ---> Bác Ngư ông - fisherman- này nói hay vãi đi được. Đời này thiếu zì cá bác nhỉ, mà kô úp được cá, ta đi câu tôm. Người "làm thịt" cá, chứ làm zì có điều ngược lại nhỉ
  7. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà cũng nói được, hời hợt đến thế là cùng, đúng dạng "bà ăn nem, ông ăn chả" (nếu lấy nhau rồi, phát hiện như thế thì phải nghĩ cách giữ lại những gì của mình). Nếu cứ úp nơm tối ngày, sẽ sinh ra trong lòng "ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ", ''''THẤY CỎ BÊN KIA ĐỒI XANH HƠN CỎ BÊN ĐỒI CỦA MÌNH''''...
    Theo mình, bạn Liu Bei nên nhân một dịp nào đó 2 người đang cười vui vẻ với nhau, kể một chuyện tiếu lâm về hoàn cảnh: 1 cô yêu 1 anh, phát hiện anh vẫn qua lại với người yêu cũ, và hỏi xem nếu bạn gái của bạn là cô gái ấy, cô ấy sẽ sử xự thế nào, và đưa ra ý kiến của chính bạn nếu bạn là cô gái ấy...
    Tự bạn của bạn sẽ biết được phải làm gì. Và bạn cũng chuẩn bị tâm lý xấu nhất là một cuộc chia tay.
    Hãy tha thứ để được thứ tha. Biết đâu, sau này bạn sa ngã với người con gái khác, và chính bạn của bạn lại sẽ là người giữ bạn về với con của hai bạn. Cuộc đời là thế đấy.. Có điều đừng mù quáng khi người ta quyết định chia tay mà cứ lò tò theo người ta muốn quay lại, rằng anh đã quên hết chuyện này rồi, rằng anh sẵn sàng tha thứ cho em...Tận nhân lực, tri thiên mạng!
    Có câu: ''''KHÔNG NÊN GIỮ NGƯỜI MUỐN RA ĐI'''', nhưng cũng có câu: "GIỮ SAO CHO NGƯỜI MUỐN Ở LẠI", vì có thể giai đoạn này là giai đoạn cô ấy đang lưỡng lự giữ 2 người, ai là người chiến thắng có được cô ấy (nếu cô ấy xứng đáng được gọi như thế) thì có lẽ sẽ có cô ấy cả đời đấy, chứ không phải cái dạng như ai kia nói (xin lỗi nếu có làm chạm tự ái ai đó, vì theo tôi, đó không phải là 1 lời khuyên hay, chỉ là cổ súy cho cái việc làm loạn thêm xã hội khi tình yêu chân chính ngày nay còn quá hiếm)
    Thân
    Được sentiment sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/02/2004
  8. Có lẽ hai người cần có thời gian để suy nghĩ. Khi nào thật sự cảm thấy cả hai bình tĩnh và sẵn sàng để nói chuyện trung thực và thẳn thắn với nhau thì khi đó bạn mới quyết định nên hay không nên

    Juve! Ale!
     
  9. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương đê! Chuyện buồn nào cũng qua được hết, chỉ miễn là lúc buồn nhất cố gắng không đâm đầu xuống sông thôi. Sau 6 tháng, 1năm hay 2 năm sau bác nhìn lại rồi lại tự cười mình lúc này.
  10. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi ban nen wen co ay di,khogn the chap nhan nhu vay duoc dau ,cho du la ban co yeu co ay di chang nua~ ,vi con gai dieu dau tien can yeu la long chung thuy ma co ay khong co thi lam sao ma yeu duoc.Ban nen nghi ve tuong lai cua minh hon ,neu da nhu vay thi lam sao ma yeu nhau duoc.Neu ma di choi voi nguoi khac thi it nhat cung phai ke cho ban nghe chu,dang nay mieng thi noi yeu ban nhung lai di choi voi nguoi khac ma cung nong nan nhu vay thi khogn duoc dau.Hay ban cu noi thang voi co ay la co ay muon giai tri hay la sao?Co the co ay cung dang chon lua chua chac ban co yeu co ay that tinh khogn nen muon bat ca 2 tay day.Con gai bi gio cugn tinh vi lam

Chia sẻ trang này