1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Liu_Bei_new, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ếch thật lòng thông cảm và muốn chia xẻ nỗi buồn cùng bác Liu Bei, chỉ có những người đã từng ở hoàn cảnh của bác mới hiểu được tấm lòng của bác, tình cảnh của bác bây giờ mà thôi........Thật là chua xót bác ạ, nhưng tình yêu là thế đó, một khi ta đã yêu thì tất cả trái tim và khối óc đều dành trọn cho người mình yêu, nên một khi người yêu phụ bác hay dối lừa thì chẳng khác nào ngàn lưỡi dao bén nhọn cắt da thịt, găm vào tận trái tim của chúng ta, cái cảm giác bị phụ bạc trong TY không là gì cả so với cảm giác bị lừa dối trong TY. Rất cảm phục bác đã còn đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân không để xảy ra những hành động nông nỗi, có phải giờ đây cuộc sống đối với bác nặng nề vô cùng phãi không vậy, bác hoàn toàn mất hy vọng vào tương lai, trước mắt là một khoảng không xám xịt, tuy là bác đã rất rộng lượng có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuốn khi chỉ một mình đối diện với chính bản thân mình, bác mới thấm thía nỗi đau và chính lúc ấy bao nhiêu ý nghĩ đen tối xấu xa về những điều mà bác chưa biết về người yêu sẽ hiện ra cùng với những kỷ niệm ngọt ngào mà bác từng có với cô ấy cũng sẽ cùng lúc ập đến, khi ấy con ngtười trong bác sẽ vô cùng mâu thuẫn, bác sẽ luôn bị dằng xé bởi ý nghĩ tha thứ và trả thù, và khi ngày mới đến, bác sẽ cảm thấy rất vô nghĩa chẳng còn niềm vui gì khi bình minh ló dạng và cũng chẳng còn hạnh phúc gì khi hoàng hôn chuẩn bị ập xuống, cả ngày làm việc hoặc học hành đều uể oải, vì lúc nào trong đầu bác cũng chỉ có hình ảnh của cô ấy, và những suy luận từ những gì mà bác đã khám phá được từ cô ấy .............Dĩ nhiên nếu như bác yêu cô ấy một cách rất mãnh liệt. .....Nhưng bác ơi, hãy cứ để thời gian và nhịp điệu của cuộc sống từ từ sẽ cuốn trôi tất cả những chuyện ấy qua đi, rồi bác sẽ cảm thấy vui trở lại, hạnh phúc mới rồi sẽ đến với bác, còn sớm hay muộn là phụ thuộc vào bản thân bác và tình yêu của bác với cô ấy...........
    Đối với cô ấy, đó là một người phụ nữ rất yếu mềm, cô ấy có thể yêu bác thật lòng và cũng có thể vì muốn quên đi TY cũ mà dùng bác như một hình ảnh thay thế, nhưng giờ đây khi mà cô ấy đã phạm lỗi lầm như thế mà vẫn muốn bác giữ kín và chia tay thì cô ấy vẫn còn một chút gì đó gọi là tự trọng trong tận trái tim sâu thẳm nhiều ngăn của nàng, hãy tha thứ cho nàng và hãy rời xa nàng bác Liu Bei ạ, hãy khóc khi cần phải khóc và hãy dũng cảm khi cần dũng cảm, đó mới là một người đàn ông chân chính..............Hãy giữ những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc tình ấy, nếu như mình đoán không sai thì một thời gian sau khi mà bác đã quên đi những đau khổ này thì ..............nàng sẽ quay lại vì chỉ có những người đàn ông chân chính mới có được những hành động dũng cảm như thế .....Chúc bác Liu Bei mau chóng tìm được hạnh phúc của mình.........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. giang10

    giang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của bạn và của các bạn (tôi thấy bài của con trai nhiều hơn hay sao ấy) lỗi lầm của con gái thì sẽ bị mổ xẻ khủng khiếp và ai cũng cho rằng mình rất lương thiện, đạo đức- và tôi cũng không bàn đúng sai của các bạn đã tư vấn cho bạn
    Liu Bei.
    Chỉ muốn nói với bạn như thế này, đó là ý kiến của riêng tôi, bạn cũng không nên vao hộp Mail của cô ấy như vậy, vì như vậy là vi phạm sự riêng tư, mà tôi nghĩ mỗi người đều có những góc riêng của mình (Tôi chỉ nói thế này chứ không có ý sẽ bào chữa hay thanh minh cho bạn gái của bạn) mà cuộc sống còn quá dài nếu tránh được điều đấy cung tốt đúng không? Bạn có bao giờ tự nhủ tại sao cô ấy lại như vây? bạn có thực sự hiểu và chia sẻ với cô ấy trong cuộc sống chưa? Có thể đó cũng là cách để bạn sẽ hoàn thiện minh hơn cho những...lần sau.
    Tôi thấy có 1 câu rất hay bạn thử xem nhé " Mắt không thấy thì Tim không đau"
    Bạn có tin tôi và bạn của tôi quy định vơi nhau là không bao giờ được kiểm tra DT di động của nhau, vì đó là cá nhân, có những thông tin mà nếu bạn biết nó cũng bằng không và đôi khi lại làm tổn thương bạn.
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
  3. Yugioh28

    Yugioh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu xin đừng gian dối
    Một người về lạnh lùng vùi giữa chiêm bao ...
    Một người về gục đầu lên những cơn đau ....
    Đêm .. Từng đêm nghe tình phai dấu ...
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Bác Ếch này có bài viết hay nhỉ,rất hiểu tâm trạng người thất tình.
    Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất...........Làm sao ta cố giữ  khi em không cần nữa.
  5. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hic lỗi này có thể nói là phần lớn do cô ấy, nhưng bạn cũng nên xem lại mình đi 1 chút, có phải bạn quan tâm đến cô ấy quá ít ko, thật ra kể cả ko gặp nhau nhìu nhưng nếu bạn gọi dt hoăc nói với cô ấy những lời thật lòng và yêu thương thì ko đến nỗi cô ấy tìm đến người khác đâu.
    chứ còn nếu ko phải là lỗi do bạn ko quan tâm mà cô áy như thế, nếu bạn vẫn muốnc níu khéo, hay làm căng văo, bảo là lựa chọn chỉ có 1, nếu em cón như vậy, mặc dù anh rất rất yêu em nhưng anh vẫn phải rời xa em
    chục bạn vui
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  6. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Luyến tiếc làm chi nữa hỡi ông anh.
    Người ta đã phumịnh thì thôi ,chẳng đáng để mình quan tâm thật nhiều đến như thế ,một khi người ta đã dối gian ngay từ đầu, chỉ tiếc là ông anh đã gặp một người không đáng với niềm tinh cua ông đã đặt vào người đó thôi.
    chào thân ái __hãy quên đi nhé __và nếu như còn yêu người đó thật nhiều ,thì thôi ,chúc cho em luôn được hạnh phúc.
    Đàn ông mà.
  7. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không nhìn thấy thì tim không đau ! Đúng đấy, nhưng rồi cuối cùng sẽ thấy, khi đó tim cũng không đau đâu, nát toét rồi còn đau gì nữa !
    Năm ăn năm thua đi, đừng để lâu, bây giờ bạn đang đau khổ không đáng có đấy !
    ??????????????????????
  8. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    why not? phải buồn vì loại con gái ko đáng buồn
  9. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    buồn thật đấy, "lại chết thêm một con nhạn nữa rồi..." tôi hiểu bạn, hiểu tâm trạng của bạn, hiểu cả những gì bạn muốn bây giờ, ............. tôi giống bạn.
    có lẽ không nên hỏi mọi người-những người đang rất tỉnh táo . vì nếu nghe theo lời mọi người, sẽ không đúng với điều bạn đang mong muốn đâu, vì bạn yêu cô ấy cơ mà, vậy thì kệ đi, hãy cứ làm những gì mình muốn.
    yêu cô ấy mất rồi, chẳng cần biết gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là được rồi....... có thể cô ấy vẫn yêu người yêu cũ của cô ấy, nhưng theo tôi, nếu cô ấy là người bình thuờng, thì cô ấy cũng yêu bạn đó- chí ít là cũng có cảm tình với bạn, chỉ không yêu nhiều bằng yêu người cũ thôi. Dũng cảm lên, đối mặt với sự thật đó, và hãy cố gắng làm sao để thời gian qua đi, tình yêu cô ấy dành cho bạn sẽ lớn dần lên....lớn hơn cả quá khứ...........
    tuy thế đừng nên đi đến những quết định quan trọng ( vd như cưới cô ấy chẳng hạn) khi mà cô ấy vẫn còn ý muốn quay lại với người yêu cũ, mong chờ người yêu cũ.
    cứ tiếp tục thôi, và hãy cố gắng lên bạn nhé, chuc bạn thành công.....
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  10. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ.............với những người như thế đến mình mới chỉ nghe thôi cũng đã sợ............chia tay là đúng đắn đấy bạn à..........tội gì phải để khổ vào thân chứ........hãy cứ yêu người ta như đã từng yêu.......hãy cứ mơ như đã từng mơ.........và hãy quên như chưa từng quên............goodbye forever

Chia sẻ trang này