1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là điên thật rồi! :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi No13, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Chắc là điên thật rồi! :(

    Dạo này mình bị làm sao ý nhỉ??? Nói chuyện với bạn bè thân thiết thì toàn cà khịa, toàn để cho mọi người buồn phiền... Làm cái gì cũng chán nản và thất bại...
    Cần người để nói chuyện cho thoải mái thì lại làm cho người ta buồn phiền vì mình nhiều hơn. 1 ngày may ra mới gặp nhau trên net 1 lần thì chả hỏi thăm nhau hay kể chuyện gì vui vẻ cả, mình toàn trút những buồn phiền của cả ngày qua cách nói chuyện lủng củng - điên điên của mình... Biết là người ta cũng cảm thông cho mình nhưng mà làm vậy thì thiệt thòi cho người ta wa'! Dù sao cũng là con gái, ko thể suốt ngày chịu đựng 1 thằng dở hơi như mình đc
    Nằm mãi mà ko ngủ đc, lên net viết bài vậy, lâu lắm rồi cũng ko viết bài. Viết bài ở box này thì lại càng chưa bao giờ. Chỉ mong giải toả 1 chút buồn phiền, mong người đọc thông cảm.
    Chắc là còn điên điên - khùng khùng trong vài tuần nữa!


  2. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giống tôi thế. Điên điên khùng khùng, đêm nay nhảy vào box này post bài. Chắc cũng còn tình trạng đấy trong một thời gian nữa!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  3. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, đang rất giận bản thân mình. Tự dưng cảm thấy mình nghĩ về một người quá nhiều. Mong gặp người ấy, nói chuyện vài câu là thấy vui vẻ cả ngày. Hôm nào không gặp thì thấy không yên. Mà mới quen nhau không lâu, tôi thấy mình điên quá. Lý trí đi đâu mất hết cả, tôi muốn trở về chính mình trước kia mà không được. Trong lúc công việc thì chồng chất, tôi mệt mỏi quá. Chẳng biết nói với ai, vào đây thì gặp đúng tâm trạng của mình, thôi thì post lên đây nói với No13 và eM_la_May vậy. Buồn quá.
  4. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sau vài lần bảo mình dở hơi thì hôm nay thấy điên thật . Điên thật rồi ..hehe...
    Ừ , bảo là thôi sẽ ko nói chuyện kiểu cà khịa nữa nhưng khi bắt đầu nói chuyện thì tử tế, đến cuối buổi thì lại down và xưng xỉa với người ta. Không muốn làm phiền bất cứ ai , muốn bỏ tất cả ...nhưng ko làm được .
    Muốn đập phá, muốn văng mày tao, muốn đuổi người khác cút đi, muốn giận dữ ...
    Xa rồi, yêu thương đã xa lắm rồi . Không thể tìm lại chút gì nữa. Vật vờ , lửng lơ....
    Chán
  5. baggio2vn

    baggio2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang điên đây tự dưng hôm nay nhớ người ấy quá nhớ đến rồ đến dại, muốn được nói chuyện với người ấy, thế mà phải đến tuần sau mới liên lạc được với người ấy... BUỒN WÁ TRỜI ƠI
    Baggio2vn
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ối Trời ơi! Em cũng điên điên giống thế! Mọi người ở đây ai cũng bảo em điên và em cũng tự thấy mình thực sự điên, nhưng mà chẳng hiểu mình điên như thế nào, điên về cái gì nữa! Ôi! Đó mới là cái điều điên nhất của em! Người ta thỉnh thoảng thì cũng điên điên một tẹo, nhưng em thấy hình như lúc nào mình cũng điên và ai cũng nói như vậy! Chán thế đấy!
    Túm lại thì chỉ ở được cô đơn một mình (vì người ta nói chẳng ai sống được với một người điên cả mà)! Mà em lại thích ở như thế hơn!
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ồ chủ đề này nhiều người trả lời quá, trong 1 thời gian ngắn vậy mà có nhiều người trả lời ghê... thế mới biết nhiều người điên.... giống mình . Brit có viết bài trong box này nhưng ít khi đọc các topic khác lắm, chỉ viết cái nhật ký của mình và đọc lại nó thôi cũng đủ mệt lắm rồi, nhưng cái tiêu đề của topic này khiến cho Brit không thể không vào... vì biết bao lần Brit cũng đã phải thốt lên "Ôi mình điên thật mất rồi, điên quá đi mất" như bạn No13 Không ngờ vào đây đọc thì thấy bạn giống Brit quá....
    Điên cũng chả sao đâu, con người ai chả có lúc điên cơ chứ, không điên mới là không bình thường đấy. Brit cũng có 1 người bạn rất thân trên net giống bạn, nói chuyện với người đấy rất vui, chỉ toàn cười thôi nhưng đó là 1 năm trước... sang năm nay thì có nhiều thay đổi lắm, brit chẳng hay cười được như trước và hình như người đấy không thể quen được với thay đổi này. Có những lúc buồn quá kể cho người đó nghe nhưng hình như người đấy phát mệt vì Brit thì phải. Vì thế nên Brit quyết định sẽ không nói chuyện với người đó nữa, lúc nào người ta cũng phải nghe mình than thở.... mình đã làm phiền người ta quá nhiều... nhưng bạn biết không, một người bạn thật sự đâu chỉ biết chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong cuộc sống có lẽ nỗi buồn lớn hơn niềm vui rất nhiều, và niềm vui sẽ qua đi nhanh hơn nỗi buồn rất nhiều... nếu là 1 người bạn thật sự, người đó sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi về những lời nói của bạn đâu, cho dù nó rất bi thảm... Chẳng hiểu sao Brit thích người khác kể cho mình nghe về nỗi buồn của họ lắm, vì như vậy tức là họ rất tin tưởng mình, muốn chia sẻ với mình mọi điều. Chia sẻ niềm vui thì dễ nhưng chia sẻ nỗi buồn không đơn giản lắm đâu... Có thể người bạn trên net của No13 cũng có cảm giác như Brit thì sao... nên đừng lo gì cả, nếu bạn thực sự quý người đó thì hãy nói hết, nếu người đấy thấy mệt mỏi thì phải xem xét lại đấy. Đấy chỉ là những điều Brit nghĩ thôi.
    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại và không còn phải kêu điên nữa. Brit đã thoát khỏi tình trạng đấy rồi... không còn muốn ngồi một mình.... không còn muốn mình hay mọi người tự nhiên biến đi trên trái đất nữa, không muốn giận dữ với người khác và lúc nào cũng phơi cái bộ mặt ủ rũ ra nữa. Bạn hãy cố lên, mọi thứ sẽ qua thôi. Quan trọng là bạn cần biết cái gì làm cho bạn trở nên thế này và vượt qua cái đó.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì tôi cũng có lúc cảm thấy như bạn đấy, chỉ muốn ngồi 1 mình thôi... nhưng bạn hãy tự xem xét lại mình trước, sẽ tìm thấy cách thoát ra khỏi cái sự điên điên ý. Chúc mừng Brit đi nào, Brit hết điên rùi nè

    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. anhtuan2310

    anhtuan2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    các bác có biết cái đồ thị hình sin không, ....em thinh thoảng cũng như các bác đấy, cũng điên điên khùng khùng, mà đôi lúc lại thấy có cả một cục to tướng trong đầu, ....rồi thì lại bình thường như vốn nó bình thường...
    Ngọn gió cô đơn vẫn lang thang trên khắp nẻo đường
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oáuuuu......chú em sao thế?xì chét à?Bọn cái Meg đâu, gọi lên Số 4 uống tý là ổn ngay thôi!
    Ăn - uống - ngủ===> hết buồn

    I do it for you !

Chia sẻ trang này