1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là điên thật rồi! :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi No13, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy điên thêm một chút nữa . Sao em muốn quên béng anh đi cho xong.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  2. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Ua! Chị Minh của em đang ôn thi, cũng bận ko lên net thường xuyên đc. Em muốn nhắn gì chị ý thì bảo anh, anh gặp thường xuyên mà


  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thấy Hoàng hết điên ròi...hơi hâm tẹo thôi
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  4. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui, lâu quá ko vào đây rồi. Hic, cưng ơi là cưng, biết ngay mà, mấy hôm ông rời tôi ra 1 cái là hâm hâm đơ đơ ngay. He he, đùa tí. Nhưng mà ko sao đâu cưng ạ. Ai cũng có lúc hâm hâm điên điên thôi mà, bạn bè ai cũng hiểu hết, miễn là mình đừng làm gì quá đáng là được thôi. Như hôm nọ ông quát tôi ý, có cả thằng Phương ngồi đấy nữa, tôi ngồi im re, ngoan ơi là ngoan. Sau mới nghĩ lại sao tự nhiên mình lại hiền như thế được. Hôm qua cũng thế , đang đi với mọi người sao tự nhiên lại bỏ về, nhắn tin thế nào cũng không quay lại ... Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Chiều nay đi học rồi về bù khú. Kể từ hôm nay tôi sẽ trong nom ông cẩn thận, ko bỏ bê như đợt vừa rồi nữa. He he, Poket có ngại không em?
    À, quên chưa hỏi tội, ông nói ai say cơ hả? tôi tử tế ngoan ngoãn thế này, có biết đến rượu là gì đâu mà say được. Vớ vỉn Hứ!!!
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0

    Thì ra chẳng phải mình em nhận ra anh No13 chấm chấm chấm <~~ viết rõ ra nữa anh ý lại tưởng em bảo anh ý điên thật Tự nhiên hôm qua Phương béo chat với em cũng hỏi "Dạo này anh Hoàng làm sao đấy ?" Thì ra là ông ý chứng kiến cái cảnh ... anh No13 quát chị Meg nhà mềnh <~~ choáng thật ! Có cái chi tiết này mà hôm trước gọi điện sang cho em người ta ko nói năng gì cả ... chậc chậc ... Thế mà lúc nào cũng kêu em phải kể hết chuyện, ko đc giữ 1 mình ... hmm Thế mới biết chị em mình hiền wé , suốt ngày bị bắt nạt . Chị nhẩy ?! Còn hôm qua hả chị , chắc về chat với em đấy mà Hôm qua em với anh ý chat mà <~~ Tình cảm nhể chị nhể ! Thế mới đáng khen chứ
    Nhưng mà anh ý bảo từ hôm thứ 7 nói chuyện với em xong thấy vui vui Thế là hết nóng rùi ! (Công nhận mình tâm lý thật, hôm đấy nói chuyện với em chỉ có cười thôi Ta phục ta quá ta , he he )
    Ukie đi chị ơi, trông nom anh Hoàng hộ em, khi nào em về có hậu tạ ( Lúc đấy hậu tạ cái giè cũng phải lấy đấy nhé ) Lúc nào anh ý nóng lên thì đưa đầu chịu trận cho cả bọn cũng đc Mà bù khú rượu chè ít thui chứ, suốt ngày em thấy đi uống rượu, ặc ặc, cẩn thận người nóng lại càng nóng thêm Nói ko với rượu chè và thuốc lá đe
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

Chia sẻ trang này