1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con kie^'n ma leo canh da
    Leo phai canh cut leo ra leo vao
    QN yeu phai co nao
    Yeu di yeu lai yeu hoai khong xong
    HIC chui anh cha tinh dan ong ti nao suot 5 nam theo mot cai bong ma nhac ve nang sao toan noi la nang xinh chang thay cau nao nhu em hien thuc diu dang trong sang tot dep
    thoi di cua em khac di
    NGUOI TA SE DC HU*O*?NG NHUNG GI MA MINH XUNG DANG DC HUONG
  2. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con kie^'n ma leo canh da
    Leo phai canh cut leo ra leo vao
    QN yeu phai co nao
    Yeu di yeu lai yeu hoai khong xong
    HIC chui anh cha tinh dan ong ti nao suot 5 nam theo mot cai bong ma nhac ve nang sao toan noi la nang xinh chang thay cau nao nhu em hien thuc diu dang trong sang tot dep
    thoi di cua em khac di
    NGUOI TA SE DC HU*O*?NG NHUNG GI MA MINH XUNG DANG DC HUONG
  3. laze_a1

    laze_a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngày càng khô cằn hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không thể dành một chút lãng mạn cho chính mình, cho cuộc và tình yêu của mình. Tôi nghĩ như thế không phải là quá nghuy hiểm. Chúng ta đang sống, hãy hướng đến những tình yêu trong sáng và lãng mạn. Bác Ng Quynh đừng thất vọng, có một tình yêu như thế là rất tuyệt vời. Hãy tự tin và sống vì một tình yêu trong sáng.

    laze_a1
    [/size=10]
  4. laze_a1

    laze_a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngày càng khô cằn hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không thể dành một chút lãng mạn cho chính mình, cho cuộc và tình yêu của mình. Tôi nghĩ như thế không phải là quá nghuy hiểm. Chúng ta đang sống, hãy hướng đến những tình yêu trong sáng và lãng mạn. Bác Ng Quynh đừng thất vọng, có một tình yêu như thế là rất tuyệt vời. Hãy tự tin và sống vì một tình yêu trong sáng.

    laze_a1
    [/size=10]
  5. thuha2585

    thuha2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác QN ơi.Bắt dền bác đó. Tui đọc mãi mà không xong.Vậy mà số trang của bác cứ tăng vùn vụt thế này thì hic.....hic. Tui mơi đọc đến trang 26 mà.Chẳng nhẽ cái kiếp này của tôi sẽ bị câu chuyện của bác làm tắt điện à? Bác làm ơn kết thúc nhanh dum tui nha.A, mà sao bác nói là dến trang 21 là hết chuyện.Vạy sao còn cái gỉ cái gì dài ra đến tận trang 51-52 gì đó vạy? Hic...........hic

    Thuha
  6. thuha2585

    thuha2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác QN ơi.Bắt dền bác đó. Tui đọc mãi mà không xong.Vậy mà số trang của bác cứ tăng vùn vụt thế này thì hic.....hic. Tui mơi đọc đến trang 26 mà.Chẳng nhẽ cái kiếp này của tôi sẽ bị câu chuyện của bác làm tắt điện à? Bác làm ơn kết thúc nhanh dum tui nha.A, mà sao bác nói là dến trang 21 là hết chuyện.Vạy sao còn cái gỉ cái gì dài ra đến tận trang 51-52 gì đó vạy? Hic...........hic

    Thuha
  7. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị dài đấy!

    Cua có hai càng, càng to càng nhỏ.
    huanvk

  8. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị dài đấy!

    Cua có hai càng, càng to càng nhỏ.
    huanvk

  9. Fantom

    Fantom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua phòng game không có gì mới, thử mò qua đây chơi, thấy chỗ này đông đông, nhảy vào, đọc thủ vài trang, sao mà giống đọc tiểu thuyết quá, hic. Như tôi, con người suốt ngày chỉ biết đến game nghe còn thấy có mùi nũa là, hẳn nào đông thế. Tôi hỏi bác QN nhé. Tại sao bác lại không viết tiểu thuyết tình cảm nhỉ? Chắc là cũng chẳng kém nhà văn nào đâu.

    Fantom

  10. Fantom

    Fantom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua phòng game không có gì mới, thử mò qua đây chơi, thấy chỗ này đông đông, nhảy vào, đọc thủ vài trang, sao mà giống đọc tiểu thuyết quá, hic. Như tôi, con người suốt ngày chỉ biết đến game nghe còn thấy có mùi nũa là, hẳn nào đông thế. Tôi hỏi bác QN nhé. Tại sao bác lại không viết tiểu thuyết tình cảm nhỉ? Chắc là cũng chẳng kém nhà văn nào đâu.

    Fantom

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này