1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ông QN, ông còn ở đó không ? Lên tiếng nhé ....
    Hôm nay tôi mất 3 tiếng buổi trưa và 4 tiếng buổi tối để đọc cái câu chuyện lê thê dài 5 năm của ông. 3 tiếng buổi trưa của tôi đọc ở chỗ làm, mấy cái thằng boss nó cứ nhìn ra nhìn vào bực mình quá. Nhưng mà không sao, trách thì chẳng trách được ông bởi vì đọc hay không là do tôi muốn đâu có phải do ông. Phải đánh giá câu chuyện của ông cống hiến cho cái nền văn học của VN được một tý tẹo đấy.
    Ai đó nói stop cái topic này lại nhưng mà đọc xong cũng thấy ấm ức quá. Định viết cho ông từ lúc trưa nhưng mà sợ mất job thành ra bây giờ mới viết được.
    Đọc xong mới thấy ông hơi bị bệnh, mà rõ ràng là ông có bệnh thật. Hàn Mặc Tử ngày xưa thất tình lại bị vào trại hủi thành ra mọi người mới có thơ hay để đọc. Van Gogth (chắc viết sai tên thông cảm nhé ) thất tình bị vào nhà thương điên cắt cả tai của mình gửi cho cô nào đó để chứng tỏ tình yêu, thì về sau mới có tranh đẹp đến bây giờ trị giá cả triệu đô. Tôi nói thật là ông bị bệnh hơi hoang tưởng một chút, chắc phải đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng mặt khác không có những người như ông thì làm quái gì có thiên tình sử để mà đọc.
    Bàn thì mọi người bàn về ông nhiều rồi nhưng mà tôi cũng vẫn muốn thắt thêm một nút vào cái mớ tình cảm rối tung của ông. Thiển nghĩ của tôi là ông nhìn đời chỉ qua con mắt hơi bị bệnh của ông, cô bé đó không hoàn toàn là không thích ông, nhưng người đáng trách là ông. Ông không nhìn nhận vấn đề, đặt địa vị người khác vào mình.
    Để tôi kể chuyện này chứng minh cho ông thấy là tại sao cô bé đó không yêu ông mà lại yêu đến mấy thằng trong vòng mấy năm đó. Nó hơi khập khễnh và đời thường nhưng xét về mặt tâm lý thì tôi thấy đúng lắm.
    Trước đây hồi còn học đại học ở VN, trường tôi có một con bé tính trăng hoa lắm. Đi chơi với anh nào đó một hai lần là ăn nằm với nhau. Có một anh này học khá, tình tình khá thật thà mới nghe thấy vậy nhảy vào cưa cô ta mục đích chỉ để ngủ với cô ấy xem nó thế nào. Anh ta chiều chuộng cô ta lắm, mua hoa tặng một tuần ít nhất là một lần, quà tặng thì nhiều thứ đắt tiền mà anh ta thì cũng chẳng khá gì cho lắm. Thế mà vài tháng chẳng làm gì được cả, đến một hôm đi chơi anh ta ngỏ lời nói là thích ngủ với cô này. Ngay lập tức hôm sau hai người chia tay. Cũng quyến luyến bi luỵ lắm mà ngạc nhiên nhất lại là cô nàng rất đau khổ. Thế thì mọi người giải thích tại sao. Đơn giản là trong mắt cô ta anh nay là một người có tình yêu thực sự chứ không hoàn toàn giống như những người cô ta cặp kè từ trước. Cô ta muốn giữ một tình yêu đẹp tránh xa những gì tầm thường của những thằng trước đó.
    Giải thích về mặt tâm lý ông cũng vậy, ông chỉ là một con vật tế thần trong mắt của cô ấy thôi. Theo như câu chuyện thì ông ít có dịp thổ lộ và nói những lời tình cảm với cô ấy. Trong trái tim cô ấy ông chỉ là một người anh, một người để cô ta có chỗ dựa về tinh thần trong 5 năm qua, không hơn không kém. Đáng thương cho ông là ông không nhận ra điều đó sau nhiều lần cô ta biểu lộ ra mặt.
    Có lẽ đời tôi không đến nỗi khổ như ông ? mà cũng chẳng biết thế nào là khổ. Nhưng có một điểm tôi hơn ông là đã yêu được một người 8 năm rồi trong khi ông thì trong vòng 5 năm chẳng lấy có một ngày được yêu. Cũng có gian nan, trắc trở bỏ nhau mấy lần, bỏ nhau vài ngày rồi lại nối lại. lần lâu nhất là 3 tháng. Tôi cũng chỉ chờ đến ngày phá đảo thôi chứ không phải là game over như ông (hơi giống game Rambo ngày xưa nhỉ .... :-) ....) .
    Tôi mà là con gái thì tôi chắc cũng hận ông đến hết cuộc đời. Đàn ông gì mà uỷ mị như đàn bà, tôi dám cam đoan là có lúc cô ấy đã muốn ông nói lời yêu rồi nhưng mà ông không nhận ra đó thôi ... thôi trâu chậm thì uống nước đục vậy ... Lại sang câu chuyện tình của tôi, biết nhau được khoảng 2 tháng, trong hai tháng đó cũng chỉ có vài lần gặp nhau lần nói chuyện với nhau được nhiều nhất không quá 5 phút ... lúc đó tôi liều ... chạy lên thẳng nhà nàng lúc 11h 30 tối bấm chuông gọi nàng xuống. Lúc đó cũng cuống lắm nhưng mà cũng cố gắng hỏi thẳng luôn là em bây giờ đã có người yêu chưa ?. Cái thằng hôm trước đi với em có phải là người yêu em không ?. Nếu không phải thì ngày mai anh rủ em đi uống nước. Thế là nàng gật đầu ... thế có phải nhanh không. Chẳng ai dạy được ai cả, chẳng ai giống ai cả ... nếu mà ông giống tôi thì chẳng có chuyện hay mà đọc nữa rồi.
    Dù sao tôi cũng muốn tâm sự với ông và mọi người bởi vì qua câu chuyện của ông tôi rất ngưỡng mộ ông. Tôi thấy tình yêu của ông nó cũng đẹp và lãng mạn như câu chuyện tình 8 năm của tôi vậy dù cho nó không có hậu thì ông cũng được mọi người tán thưởng cái tấn bi hài kịch của ông, cũng có lẽ topic này sẽ là kỷ niệm đẹp cho ông.
    Chúc ông thành công trên đường đời, và đừng bao giờ quên mối tình đầu của ông. Giữ nó làm kỷ niệm ... đừng tập quên nó.
    TV
    Có lẽ tôi cũng chạc tuổi ông, cũng ở Hà nội, làm IT. Hy vọng trong đời sẽ có một lần được gặp ông, tôi rất hân hạnh được gặp mặt một người si tình nhất mà tôi đã từng được biết.
    TV
  2. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ông QN, ông còn ở đó không ? Lên tiếng nhé ....
    Hôm nay tôi mất 3 tiếng buổi trưa và 4 tiếng buổi tối để đọc cái câu chuyện lê thê dài 5 năm của ông. 3 tiếng buổi trưa của tôi đọc ở chỗ làm, mấy cái thằng boss nó cứ nhìn ra nhìn vào bực mình quá. Nhưng mà không sao, trách thì chẳng trách được ông bởi vì đọc hay không là do tôi muốn đâu có phải do ông. Phải đánh giá câu chuyện của ông cống hiến cho cái nền văn học của VN được một tý tẹo đấy.
    Ai đó nói stop cái topic này lại nhưng mà đọc xong cũng thấy ấm ức quá. Định viết cho ông từ lúc trưa nhưng mà sợ mất job thành ra bây giờ mới viết được.
    Đọc xong mới thấy ông hơi bị bệnh, mà rõ ràng là ông có bệnh thật. Hàn Mặc Tử ngày xưa thất tình lại bị vào trại hủi thành ra mọi người mới có thơ hay để đọc. Van Gogth (chắc viết sai tên thông cảm nhé ) thất tình bị vào nhà thương điên cắt cả tai của mình gửi cho cô nào đó để chứng tỏ tình yêu, thì về sau mới có tranh đẹp đến bây giờ trị giá cả triệu đô. Tôi nói thật là ông bị bệnh hơi hoang tưởng một chút, chắc phải đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng mặt khác không có những người như ông thì làm quái gì có thiên tình sử để mà đọc.
    Bàn thì mọi người bàn về ông nhiều rồi nhưng mà tôi cũng vẫn muốn thắt thêm một nút vào cái mớ tình cảm rối tung của ông. Thiển nghĩ của tôi là ông nhìn đời chỉ qua con mắt hơi bị bệnh của ông, cô bé đó không hoàn toàn là không thích ông, nhưng người đáng trách là ông. Ông không nhìn nhận vấn đề, đặt địa vị người khác vào mình.
    Để tôi kể chuyện này chứng minh cho ông thấy là tại sao cô bé đó không yêu ông mà lại yêu đến mấy thằng trong vòng mấy năm đó. Nó hơi khập khễnh và đời thường nhưng xét về mặt tâm lý thì tôi thấy đúng lắm.
    Trước đây hồi còn học đại học ở VN, trường tôi có một con bé tính trăng hoa lắm. Đi chơi với anh nào đó một hai lần là ăn nằm với nhau. Có một anh này học khá, tình tình khá thật thà mới nghe thấy vậy nhảy vào cưa cô ta mục đích chỉ để ngủ với cô ấy xem nó thế nào. Anh ta chiều chuộng cô ta lắm, mua hoa tặng một tuần ít nhất là một lần, quà tặng thì nhiều thứ đắt tiền mà anh ta thì cũng chẳng khá gì cho lắm. Thế mà vài tháng chẳng làm gì được cả, đến một hôm đi chơi anh ta ngỏ lời nói là thích ngủ với cô này. Ngay lập tức hôm sau hai người chia tay. Cũng quyến luyến bi luỵ lắm mà ngạc nhiên nhất lại là cô nàng rất đau khổ. Thế thì mọi người giải thích tại sao. Đơn giản là trong mắt cô ta anh nay là một người có tình yêu thực sự chứ không hoàn toàn giống như những người cô ta cặp kè từ trước. Cô ta muốn giữ một tình yêu đẹp tránh xa những gì tầm thường của những thằng trước đó.
    Giải thích về mặt tâm lý ông cũng vậy, ông chỉ là một con vật tế thần trong mắt của cô ấy thôi. Theo như câu chuyện thì ông ít có dịp thổ lộ và nói những lời tình cảm với cô ấy. Trong trái tim cô ấy ông chỉ là một người anh, một người để cô ta có chỗ dựa về tinh thần trong 5 năm qua, không hơn không kém. Đáng thương cho ông là ông không nhận ra điều đó sau nhiều lần cô ta biểu lộ ra mặt.
    Có lẽ đời tôi không đến nỗi khổ như ông ? mà cũng chẳng biết thế nào là khổ. Nhưng có một điểm tôi hơn ông là đã yêu được một người 8 năm rồi trong khi ông thì trong vòng 5 năm chẳng lấy có một ngày được yêu. Cũng có gian nan, trắc trở bỏ nhau mấy lần, bỏ nhau vài ngày rồi lại nối lại. lần lâu nhất là 3 tháng. Tôi cũng chỉ chờ đến ngày phá đảo thôi chứ không phải là game over như ông (hơi giống game Rambo ngày xưa nhỉ .... :-) ....) .
    Tôi mà là con gái thì tôi chắc cũng hận ông đến hết cuộc đời. Đàn ông gì mà uỷ mị như đàn bà, tôi dám cam đoan là có lúc cô ấy đã muốn ông nói lời yêu rồi nhưng mà ông không nhận ra đó thôi ... thôi trâu chậm thì uống nước đục vậy ... Lại sang câu chuyện tình của tôi, biết nhau được khoảng 2 tháng, trong hai tháng đó cũng chỉ có vài lần gặp nhau lần nói chuyện với nhau được nhiều nhất không quá 5 phút ... lúc đó tôi liều ... chạy lên thẳng nhà nàng lúc 11h 30 tối bấm chuông gọi nàng xuống. Lúc đó cũng cuống lắm nhưng mà cũng cố gắng hỏi thẳng luôn là em bây giờ đã có người yêu chưa ?. Cái thằng hôm trước đi với em có phải là người yêu em không ?. Nếu không phải thì ngày mai anh rủ em đi uống nước. Thế là nàng gật đầu ... thế có phải nhanh không. Chẳng ai dạy được ai cả, chẳng ai giống ai cả ... nếu mà ông giống tôi thì chẳng có chuyện hay mà đọc nữa rồi.
    Dù sao tôi cũng muốn tâm sự với ông và mọi người bởi vì qua câu chuyện của ông tôi rất ngưỡng mộ ông. Tôi thấy tình yêu của ông nó cũng đẹp và lãng mạn như câu chuyện tình 8 năm của tôi vậy dù cho nó không có hậu thì ông cũng được mọi người tán thưởng cái tấn bi hài kịch của ông, cũng có lẽ topic này sẽ là kỷ niệm đẹp cho ông.
    Chúc ông thành công trên đường đời, và đừng bao giờ quên mối tình đầu của ông. Giữ nó làm kỷ niệm ... đừng tập quên nó.
    TV
    Có lẽ tôi cũng chạc tuổi ông, cũng ở Hà nội, làm IT. Hy vọng trong đời sẽ có một lần được gặp ông, tôi rất hân hạnh được gặp mặt một người si tình nhất mà tôi đã từng được biết.
    TV
  3. ngoccong2001

    ngoccong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, câu chuyện cảu bác sao mà dài và buồn thế, nói không phải chứ bác dại quá. Tui đây mà còn thấy nữa là, tui thì không có vậy, yêu là gì hả em?. bác biết câu nói này chứ. Tui chả dại để mà yêu đâu


    Yêu là gì hả em
    Trăm năm anh vẫn là anh
    Thêm tình em nữa chắc anh mau già
  4. ngoccong2001

    ngoccong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, câu chuyện cảu bác sao mà dài và buồn thế, nói không phải chứ bác dại quá. Tui đây mà còn thấy nữa là, tui thì không có vậy, yêu là gì hả em?. bác biết câu nói này chứ. Tui chả dại để mà yêu đâu


    Yêu là gì hả em
    Trăm năm anh vẫn là anh
    Thêm tình em nữa chắc anh mau già
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thanks you... Và tớ chẳng bao giờ định tập quên đi những gì đã qua cả. Có quên thì có lẽ quên đi cái ước mơi thôi...
    Cảm ơn rất nhiều vì câu chuyện, cảm ơn những gì đã cảm thông, đã sẻ chia và đã... mắng mỏ.
    Hy vọng một lúc nào đó chúng ta sẽ được trao đổi nhiều hơn...

    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thanks you... Và tớ chẳng bao giờ định tập quên đi những gì đã qua cả. Có quên thì có lẽ quên đi cái ước mơi thôi...
    Cảm ơn rất nhiều vì câu chuyện, cảm ơn những gì đã cảm thông, đã sẻ chia và đã... mắng mỏ.
    Hy vọng một lúc nào đó chúng ta sẽ được trao đổi nhiều hơn...

    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  7. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc từ đầu tới cuối những dòng tâm sự của bác QN, có lẽ suy nghĩ về bác và câu chuyện của bác thì nhiều nhưng có lẽ tôi chỉ muốn khuyên bác một điều là hãy mạnh dạn hơn, chứ nếu cứ âm thầm như bác thì con gái nào chịu cho nổi, tại sao bác không nói với cô ấy, thực ra thì tình cảm của bác với cô ấy thế nào thì 2 người đều rõ chỉ có điều hổng ai chịu nói ra thôi. ... nhưng mà thôi không sao, chúng ta đều còn trẻ mà, va vấp như vậy là thường, đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của bác, còn tôi cũng sẽ nhìn vào đó để học tập ở bác nhiều điều tốt đẹp và tránh đi nhầm vào vết xe của bác.
    Xin cảm ơn bác QN vì một chuyện tình rất lãng mạn, xin chúc bác tìm thấy hạnh phúc cho mình....
  8. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc từ đầu tới cuối những dòng tâm sự của bác QN, có lẽ suy nghĩ về bác và câu chuyện của bác thì nhiều nhưng có lẽ tôi chỉ muốn khuyên bác một điều là hãy mạnh dạn hơn, chứ nếu cứ âm thầm như bác thì con gái nào chịu cho nổi, tại sao bác không nói với cô ấy, thực ra thì tình cảm của bác với cô ấy thế nào thì 2 người đều rõ chỉ có điều hổng ai chịu nói ra thôi. ... nhưng mà thôi không sao, chúng ta đều còn trẻ mà, va vấp như vậy là thường, đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của bác, còn tôi cũng sẽ nhìn vào đó để học tập ở bác nhiều điều tốt đẹp và tránh đi nhầm vào vết xe của bác.
    Xin cảm ơn bác QN vì một chuyện tình rất lãng mạn, xin chúc bác tìm thấy hạnh phúc cho mình....
  9. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật câu này nhé : bác QN không hề yêu cô ta đâu.. vì vậy cô ta bỏ là đúng rồi...
    bác thử xem lại kỹ càng câu chuyện của bác đi.. 5 năm nay bác chỉ chạy theo một cái tình yêu với một người con gái "ảo mộng" chứ không phải cái cô gái mà bác đang theo đuổi..
    Bác nghi ngờ chính tình yêu của mình cũng là vì vậy... bác không hiểu được cô ta.. bác cố tạo một thứ tình yêu trong mộng... thế này nhé... giả sử như cô ta chịu bác QN đi.. bác sẽ thấy cô ta là một con người hoàn toàn khác xa những gì bác tưởng tượng, xây dựng...

    ....
  10. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật câu này nhé : bác QN không hề yêu cô ta đâu.. vì vậy cô ta bỏ là đúng rồi...
    bác thử xem lại kỹ càng câu chuyện của bác đi.. 5 năm nay bác chỉ chạy theo một cái tình yêu với một người con gái "ảo mộng" chứ không phải cái cô gái mà bác đang theo đuổi..
    Bác nghi ngờ chính tình yêu của mình cũng là vì vậy... bác không hiểu được cô ta.. bác cố tạo một thứ tình yêu trong mộng... thế này nhé... giả sử như cô ta chịu bác QN đi.. bác sẽ thấy cô ta là một con người hoàn toàn khác xa những gì bác tưởng tượng, xây dựng...

    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này