1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voldenuit

    voldenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cung muon doc het cau chuyen tinh cua bac lam, nhung phai noi rang dai nen em ngai qua. Mong mot ngay nao do bac se tim duoc tinh yeu that su. Doi la cai dinh, minh la cai bua, lo gi.
    Petit prince
  2. voldenuit

    voldenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cung muon doc het cau chuyen tinh cua bac lam, nhung phai noi rang dai nen em ngai qua. Mong mot ngay nao do bac se tim duoc tinh yeu that su. Doi la cai dinh, minh la cai bua, lo gi.
    Petit prince
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn,
    Lâu lâu rùi mới quay trở lại đây, thấy mọi người đọc tự sự của mình, và cũng có người chê, người khen và người khuyên nhủ.
    Thời gian đã qua, ta không thể quay trở lại để sửa chữa những việc làm trong quá khứ. Vậy thì ta hối tiếc để làm gì nhỉ? Ta đâu có thay đổi được điều gì đâu. Càng hối tiếc thì ta càng hậm hực, càng dằn vặt..... và nói chung là diễn biến sẽ chuyển sang chiều hướng không tốt, không tốt cho chính bản thân, không tốt cho những người xung quanh....
    25 tuổi, và 5 năm đã qua. Nhìn lại ta được gì? Rất nhiều nhưng cũng quá ít, quá ít so với những gì ta khát khao, và rất nhiều khi ta được nghe người khác nói. Hội ngộ nào rồi thì cũng phải chia ly, ta chỉ có duyên chứ không có nợ. Nhiều khi ngồi một mình nghĩ lại những gì đã qua, những gì đã làm, những lần lỗi hẹn, những khi lỡ lời.... chợt thấy mình ngu ngơ, dại khờ nhưng cũng đầy ngọt ngào kỷ niệm. Vả lại, nếu chẳng qua những ngày đó thì ta đâu có những ngày hôm nay.
    Vậy thì ngày hôm nay đây, ta làm được gì? Ta chẳng thể thay đổi những gì trong quá khứ. Ta chỉ có thể làm được điều cho hiện tại và cho tương lai mà thôi. Vậy ta hãy cố gắng lên, nhìn tới một tương lai mới. Kỷ niệm xin hãy để nó mãi là kỷ niệm, những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào, để sau này ta nhớ về nhau.
    Cảm ơn ToiYeuVietNam. Cảm ơn những gì bạn đã sẻ chia..

    If I standing by you now, how do you feel?
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn,
    Lâu lâu rùi mới quay trở lại đây, thấy mọi người đọc tự sự của mình, và cũng có người chê, người khen và người khuyên nhủ.
    Thời gian đã qua, ta không thể quay trở lại để sửa chữa những việc làm trong quá khứ. Vậy thì ta hối tiếc để làm gì nhỉ? Ta đâu có thay đổi được điều gì đâu. Càng hối tiếc thì ta càng hậm hực, càng dằn vặt..... và nói chung là diễn biến sẽ chuyển sang chiều hướng không tốt, không tốt cho chính bản thân, không tốt cho những người xung quanh....
    25 tuổi, và 5 năm đã qua. Nhìn lại ta được gì? Rất nhiều nhưng cũng quá ít, quá ít so với những gì ta khát khao, và rất nhiều khi ta được nghe người khác nói. Hội ngộ nào rồi thì cũng phải chia ly, ta chỉ có duyên chứ không có nợ. Nhiều khi ngồi một mình nghĩ lại những gì đã qua, những gì đã làm, những lần lỗi hẹn, những khi lỡ lời.... chợt thấy mình ngu ngơ, dại khờ nhưng cũng đầy ngọt ngào kỷ niệm. Vả lại, nếu chẳng qua những ngày đó thì ta đâu có những ngày hôm nay.
    Vậy thì ngày hôm nay đây, ta làm được gì? Ta chẳng thể thay đổi những gì trong quá khứ. Ta chỉ có thể làm được điều cho hiện tại và cho tương lai mà thôi. Vậy ta hãy cố gắng lên, nhìn tới một tương lai mới. Kỷ niệm xin hãy để nó mãi là kỷ niệm, những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào, để sau này ta nhớ về nhau.
    Cảm ơn ToiYeuVietNam. Cảm ơn những gì bạn đã sẻ chia..

    If I standing by you now, how do you feel?
  5. tran_hong_hanh_new

    tran_hong_hanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    ban oi !minh doc buc thu cua minh ma minh cam dong roi nuoc mat luon do ban dung nen buon tinh yeu se tu den voi ban neu co nang do hieu duoc tam long cua ban danh cho co ban do chac han co ta neu khong phai nguoi mau lanh cung phai co chut tinh cam voi ban chu .duoi mat minh ban la mot chang trai de thuong nhung co ban ma ban quen do neu duoc cai nay thi mat cai kia chu dau phai ven toan duoc ca hinh thuc va nhan cach dau ban ban dung buon hay vui len tuoi con tre ma toi gi phai dau kho vi mot nguoi ma ho khong yeu minh minh cung da nhu ban nhung nghi lai thi minh thay sao luc do minh dai the hay vui len nhe xung quanh ban con rat nhieu nguoi yeu quy ban
    hanh _nhan
  6. tran_hong_hanh_new

    tran_hong_hanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    ban oi !minh doc buc thu cua minh ma minh cam dong roi nuoc mat luon do ban dung nen buon tinh yeu se tu den voi ban neu co nang do hieu duoc tam long cua ban danh cho co ban do chac han co ta neu khong phai nguoi mau lanh cung phai co chut tinh cam voi ban chu .duoi mat minh ban la mot chang trai de thuong nhung co ban ma ban quen do neu duoc cai nay thi mat cai kia chu dau phai ven toan duoc ca hinh thuc va nhan cach dau ban ban dung buon hay vui len tuoi con tre ma toi gi phai dau kho vi mot nguoi ma ho khong yeu minh minh cung da nhu ban nhung nghi lai thi minh thay sao luc do minh dai the hay vui len nhe xung quanh ban con rat nhieu nguoi yeu quy ban
    hanh _nhan
  7. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác Quỳnh Nguyên ạ,
    Em nói thật nhé, em thấy co gái kia chẳng đáng để bác yêu đâu. Qua những gì bác kể thì co gái đó chẳng có điểm gì nổi bật cả, ngoài xinh, mà em chắc bác ko yêu người ta chỉ vì điểm đấy. Hơn nữa cô gái này chẳng thật lòng gì cả. Yêu thì nói là yêu, ko yêu thì thôi. Em ko thích con gái như thế.
    Bác ạ, bác buồn chuyện đó chỉ khổ mình thêm thôi. Vui lên đi.
    gemini
  8. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bác Quỳnh Nguyên ạ,
    Em nói thật nhé, em thấy co gái kia chẳng đáng để bác yêu đâu. Qua những gì bác kể thì co gái đó chẳng có điểm gì nổi bật cả, ngoài xinh, mà em chắc bác ko yêu người ta chỉ vì điểm đấy. Hơn nữa cô gái này chẳng thật lòng gì cả. Yêu thì nói là yêu, ko yêu thì thôi. Em ko thích con gái như thế.
    Bác ạ, bác buồn chuyện đó chỉ khổ mình thêm thôi. Vui lên đi.
    gemini
  9. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là một đêm buồn. Và tôi sợ, tôi sợ linh cảm rằng khoảng cách giữa tôi và nàng đang ngày càng lớn hơn. Tôi lại quay trở về diễn đàn này, đọc lại chuyện tình của anh thêm lần nữa và thêm lần nữa tôi cảm thấy vui hơn vì đã bắt gặp được một tâm hồn đồng điệu. Đừng bao giờ ân hận, đừng bao giờ phán xét những việc mình đã làm, anh ạ. Hãy cứ thả trôi cảm xúc, và rồi thời gian sẽ làm công việc của nó. Hãy giữ tình yêu đầu ngô nghê mà dạt dào tha thiết đó vào một góc của trái tim mình.
    Tôi gặp nàng trong một lớp học thêm. Và cũng như anh, đó là năm lớp 12 cuối cấp của chúng tôi. Nàng không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt ngây thơ và đôi mắt sáng của nàng đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là một tên đại ngốc và nhát như thỏ đế, đã mấy tháng trôi qua, điều duy nhất tôi và nàng trao đổi chỉ là những nụ cười chào nhau khi bước vào lớp. Và rồi, một ngày kia, tôi hạnh phúc quá đỗi, nàng làm quen với tôi...Tôi và nàng quen nhau...Rồi bỗng dưng, nàng trở nên lạnh nhạt và thơ ơ... Tôi hoang mang quá, tôi đã làm gì sai ư? Tôi hỏi nàng, nàng nói không có chuyện gì cả. Tôi vẵn quan tâm đến nàng, vẫn thường xuyên gọi điện và viết thư cho nàng. Nhưng tôi linh cảm rằng chúng tôi đang ngày càng xa nhau...
    Slim Klump
  10. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là một đêm buồn. Và tôi sợ, tôi sợ linh cảm rằng khoảng cách giữa tôi và nàng đang ngày càng lớn hơn. Tôi lại quay trở về diễn đàn này, đọc lại chuyện tình của anh thêm lần nữa và thêm lần nữa tôi cảm thấy vui hơn vì đã bắt gặp được một tâm hồn đồng điệu. Đừng bao giờ ân hận, đừng bao giờ phán xét những việc mình đã làm, anh ạ. Hãy cứ thả trôi cảm xúc, và rồi thời gian sẽ làm công việc của nó. Hãy giữ tình yêu đầu ngô nghê mà dạt dào tha thiết đó vào một góc của trái tim mình.
    Tôi gặp nàng trong một lớp học thêm. Và cũng như anh, đó là năm lớp 12 cuối cấp của chúng tôi. Nàng không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt ngây thơ và đôi mắt sáng của nàng đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là một tên đại ngốc và nhát như thỏ đế, đã mấy tháng trôi qua, điều duy nhất tôi và nàng trao đổi chỉ là những nụ cười chào nhau khi bước vào lớp. Và rồi, một ngày kia, tôi hạnh phúc quá đỗi, nàng làm quen với tôi...Tôi và nàng quen nhau...Rồi bỗng dưng, nàng trở nên lạnh nhạt và thơ ơ... Tôi hoang mang quá, tôi đã làm gì sai ư? Tôi hỏi nàng, nàng nói không có chuyện gì cả. Tôi vẵn quan tâm đến nàng, vẫn thường xuyên gọi điện và viết thư cho nàng. Nhưng tôi linh cảm rằng chúng tôi đang ngày càng xa nhau...
    Slim Klump
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này