1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi lo sợ cuối cùng rồi cũng đến. Một e-mail chỉ 4 dòng ngắn ngủi. Nàng không muốn chúng tôi tiếp tục bên nhau nữa. Và thế là hết. Không một lý do, không một lời giải thích.
    Một mình...chợt nhớ đến lời một bài hát mà tôi rất thích..." What do you get when you fall in love? Nothing but pain, tears and sorrow" Tình yêu là thế. Dù sao cũng xin cám ơn em. Cảm ơn những giây phút tuyệt vời chúng ta đã có, cảm ơn những niềm vui em mang đến cho đời tôi...và cảm ơn cả những nỗi đau em để lại trong trái tim tôi.
    Cuối cùng, xin lỗi anh QN và các bạn vì đã "chiếm đất" ở topic này. Xin lỗi và cảm ơn.
    Love is worth...everything you pay...
    Slim Klump
  2. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi lo sợ cuối cùng rồi cũng đến. Một e-mail chỉ 4 dòng ngắn ngủi. Nàng không muốn chúng tôi tiếp tục bên nhau nữa. Và thế là hết. Không một lý do, không một lời giải thích.
    Một mình...chợt nhớ đến lời một bài hát mà tôi rất thích..." What do you get when you fall in love? Nothing but pain, tears and sorrow" Tình yêu là thế. Dù sao cũng xin cám ơn em. Cảm ơn những giây phút tuyệt vời chúng ta đã có, cảm ơn những niềm vui em mang đến cho đời tôi...và cảm ơn cả những nỗi đau em để lại trong trái tim tôi.
    Cuối cùng, xin lỗi anh QN và các bạn vì đã "chiếm đất" ở topic này. Xin lỗi và cảm ơn.
    Love is worth...everything you pay...
    Slim Klump
  3. cobe-bang-bong

    cobe-bang-bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ! LÃNG MẠN QUÁ.NHƯNG TÔI NGHĨ BẠN SẼ KHÔNG YÊU ĐƯỢC CÔ BẾ NÀY ĐÂU. NÊN ĐỪNG TỐN CÔNG VÔ ÍCH.KỂ RA BAN CŨNG ĐÁNG THƯƠNG QUÁ , NHƯNG BAN VAN CÒN TỐT HƠN TÔI BỞI TÔI YÊU NGƯỜI ĐẤY MÀ KHÔNG DÁM NÓI CƠ , BỞI NẾU MÌNH NÓI MÌNH SẼ LÀM MẤT 1 TÌNH BAN GIŨA MÌNH VÀ NGƯƠI ẤY.
    yeu
  4. cobe-bang-bong

    cobe-bang-bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ! LÃNG MẠN QUÁ.NHƯNG TÔI NGHĨ BẠN SẼ KHÔNG YÊU ĐƯỢC CÔ BẾ NÀY ĐÂU. NÊN ĐỪNG TỐN CÔNG VÔ ÍCH.KỂ RA BAN CŨNG ĐÁNG THƯƠNG QUÁ , NHƯNG BAN VAN CÒN TỐT HƠN TÔI BỞI TÔI YÊU NGƯỜI ĐẤY MÀ KHÔNG DÁM NÓI CƠ , BỞI NẾU MÌNH NÓI MÌNH SẼ LÀM MẤT 1 TÌNH BAN GIŨA MÌNH VÀ NGƯƠI ẤY.
    yeu
  5. beovanthichankem

    beovanthichankem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chân dung QuynhNguyen. Ảnh nghệ thuật. Tác phẩm của chồng tôi. Mời các bạn thưởng thức.</hr>

    Tôi yêu chồng tôi

    Được sửa chữa bởi - beovanthichankem vào 14/04/2002 22:40
  6. beovanthichankem

    beovanthichankem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chân dung QuynhNguyen. Ảnh nghệ thuật. Tác phẩm của chồng tôi. Mời các bạn thưởng thức.</hr>

    Tôi yêu chồng tôi

    Được sửa chữa bởi - beovanthichankem vào 14/04/2002 22:40
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    a`, chuyện hay... miễn bình luận.
    nhưng tôi có một điều thắc mắc: tôi đọc hết tất cả 30 trang, trong đó có đầy đủ cả chuyện của bác Quỳnh Nguyễn, những lời chia sẻ của các thành viên, vậy mà chỉ mất có 1h đồng hồ. Trong khi đó tôi thấy có quá nhiều người than vãn đã mất cả buổi tối, cả buổi đêm....
    lạ, lạ quá. phải chăng tôi đọc quá nhanh?
    hehhehhehhehhee
    mẹ ơi
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    a`, chuyện hay... miễn bình luận.
    nhưng tôi có một điều thắc mắc: tôi đọc hết tất cả 30 trang, trong đó có đầy đủ cả chuyện của bác Quỳnh Nguyễn, những lời chia sẻ của các thành viên, vậy mà chỉ mất có 1h đồng hồ. Trong khi đó tôi thấy có quá nhiều người than vãn đã mất cả buổi tối, cả buổi đêm....
    lạ, lạ quá. phải chăng tôi đọc quá nhanh?
    hehhehhehhehhee
    mẹ ơi
  9. Maxwellvn

    Maxwellvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác Quỳnh Nguyên kể chuyện của bác ấy để được sự chia sẻ ,và có thể mong cô gái kia đọc được nữa.Bác ấy thuộc 7X chắc cũng qua tuổi bi luỵ rồi .Bác thuộc mẫu người chân thành hiếm có còn sót lại đấy,bác QN.........

    KHI ANH NGƯỚC NHÌN TRỜI SAO ĐÊM LẤP LÁNH
    CÓ PHẢI LÀ ANH ... ĐANG NHỚ ĐẾN EM

  10. Maxwellvn

    Maxwellvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác Quỳnh Nguyên kể chuyện của bác ấy để được sự chia sẻ ,và có thể mong cô gái kia đọc được nữa.Bác ấy thuộc 7X chắc cũng qua tuổi bi luỵ rồi .Bác thuộc mẫu người chân thành hiếm có còn sót lại đấy,bác QN.........

    KHI ANH NGƯỚC NHÌN TRỜI SAO ĐÊM LẤP LÁNH
    CÓ PHẢI LÀ ANH ... ĐANG NHỚ ĐẾN EM

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này