1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tujvd

    tujvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi toi chưa đọc hết. Và tôi xin dừng lại ở chỗ thú vị nhất. Có lẽ nên thế đi.
    ====================
    Vu Doan Tu
    -Email:vutuj@yahoo.com
    ====================
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh không nhớ nổi được đã làm gì vào những ngày cuối năm 1999. Thời gian trôi qua nhanh quá. Có nhiều khi lang thang một mình anh nghĩ "Thôi, có lẽ mình dừng lại ở đây. Không yêu thương nhớ nhung làm gì nữa. Mình mệt mỏi quá rồi". Và anh thử làm như thế thật em ạ. Anh lại lao vào công việc, làm việc nhiều hơn lúc trước để anh không còn thời gian rảnh nữa. Nhưng hình như là không được. Hình như là lúc nào anh cũng có nhu cầu được chuyện trò với một ai đấy hay chăm sóc một ai đấy. Vậy mà có nhiều cái không thể, chắc là em không biết đâu.
    À, chắc em vẫn còn nhớ Lan Anh chứ. Anh không biết phải gọi L.A bằng danh từ nào cho đúng: "cô bạn thân", "cô em gái" hay một cái gì đấy. Hồi đó L.A hay lên công ty anh vào buổi chiều, để học máy tính và chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp. Và trong một số câu chuyện khi ở bên cạnh em, anh có nhắc đến L.A. Thực ra anh định kể cho em nghe về những người xung quanh anh để em có thể hiểu được anh hơn, nhưng hình như nó không như vậy, và có lẽ em tưởng lầm L.A đối với anh là một cái gì đấy. Có lẽ đó là một trong những điều anh không nên làm hoặc là không nên để cho em biết lúc đó. Nhưng anh không thể, anh không muốn nói dối với em. Ừ, nhưng kể ra thì em hiểu lầm thế cũng đáng. Anh biết mọi người hay mắng anh rằng "Mày quan tâm đến mọi người hơi nhiều, nhất là đối với chị em phụ nữ. Như thế rất dễ gây ra hiểu lầm". Nhưng anh không chịu tin. Đến bây giờ thì anh mới biết điều đó là đúng, bây giờ nghĩ lại thì có lẽ chỉ có bốn người hiểu được rõ quan hệ giữa anh và LA: L.A, bạn trai của L.A (bây giờ là chồng của LA và hiện tại là sếp của anh), Minh (bạn cùng công ty anh) và cuối cùng là anh.
    Nhưng em có biết sao không? Cả một tuần dài anh không gặp em, không biết em làm gì, anh không có ai nói chuyện cả. Mà khi đó ngày nào anh cũng gặp L.A rồi hướng dẫn cho L.A học máy tính. Anh không biết được rằng lúc đó là anh đã làm một việc mà em không thích, nhưng những khi giúp người khác làm một cái gì đó anh cảm thấy trong lòng thư thái và vui vẻ lắm, chính vì thế mà anh không chú ý nhiều đến những gì xảy ra xung quanh.
    Em ơi, những khi lang thang một số nơi cùng L.A, khi thì ăn một cây kem, khi thì đi sinh nhật bạn L.A, và nghe L.A hỏi chuyện về em, anh cứ luẩn quẩn, không biết thế nào nữa. Anh thấy em ngập ngừng, rồi anh cũng ngập ngừng, không sao dứt được. Mặt khác, L.A lại là một người "trẻ tuổi" cho dù L.A chỉ sinh sau anh có một tháng, em biết rồi đấy. Nên chủ yếu L.A chỉ là người ngồi nghe anh nói, về đủ mọi thứ, trong đó có em. Hắn chẳng giúp được gì cho anh cả.
    Anh vẫn nhớ rõ cái ngày cuối cùng của năm 1999. Anh rất muốn đi lang thang trong Hà Nội, đi cùng em để đi qua cái phút giây mà loài người đợi chờ: bước sang thế kỷ mới, sang thiên niên kỷ mới. Nhưng anh không dám nói với em, thậm chí cả một cú điện thoại cũng không dám gọi đến cho em để mời em đi cùng. Anh sợ lại phải gặp cái rào cản "xin phép". Và khi đó, bạn trai của L.A đang ở trên đất Hoa Kỳ, anh quyết định mời L.A đi cùng anh vào cái hôm đó.
    Ở những giây cuối cùng của năm 1999, anh ngồi trong cái quán trà Dilmah ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, cùng với L.A và mọi người đếm ngược từng giây để chuyển sang năm 2000, anh chợt thấy mình lẻ loi, trống vắng kinh khủng. Anh lại nhớ đến em. Không biết lúc đó em đang ở đâu, hay là cũng đang ngồi ở một nơi nào đấy, và ở bên cạnh em khi đó có một anh chàng nào đó. Anh không muốn biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh không nhớ nổi được đã làm gì vào những ngày cuối năm 1999. Thời gian trôi qua nhanh quá. Có nhiều khi lang thang một mình anh nghĩ "Thôi, có lẽ mình dừng lại ở đây. Không yêu thương nhớ nhung làm gì nữa. Mình mệt mỏi quá rồi". Và anh thử làm như thế thật em ạ. Anh lại lao vào công việc, làm việc nhiều hơn lúc trước để anh không còn thời gian rảnh nữa. Nhưng hình như là không được. Hình như là lúc nào anh cũng có nhu cầu được chuyện trò với một ai đấy hay chăm sóc một ai đấy. Vậy mà có nhiều cái không thể, chắc là em không biết đâu.
    À, chắc em vẫn còn nhớ Lan Anh chứ. Anh không biết phải gọi L.A bằng danh từ nào cho đúng: "cô bạn thân", "cô em gái" hay một cái gì đấy. Hồi đó L.A hay lên công ty anh vào buổi chiều, để học máy tính và chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp. Và trong một số câu chuyện khi ở bên cạnh em, anh có nhắc đến L.A. Thực ra anh định kể cho em nghe về những người xung quanh anh để em có thể hiểu được anh hơn, nhưng hình như nó không như vậy, và có lẽ em tưởng lầm L.A đối với anh là một cái gì đấy. Có lẽ đó là một trong những điều anh không nên làm hoặc là không nên để cho em biết lúc đó. Nhưng anh không thể, anh không muốn nói dối với em. Ừ, nhưng kể ra thì em hiểu lầm thế cũng đáng. Anh biết mọi người hay mắng anh rằng "Mày quan tâm đến mọi người hơi nhiều, nhất là đối với chị em phụ nữ. Như thế rất dễ gây ra hiểu lầm". Nhưng anh không chịu tin. Đến bây giờ thì anh mới biết điều đó là đúng, bây giờ nghĩ lại thì có lẽ chỉ có bốn người hiểu được rõ quan hệ giữa anh và LA: L.A, bạn trai của L.A (bây giờ là chồng của LA và hiện tại là sếp của anh), Minh (bạn cùng công ty anh) và cuối cùng là anh.
    Nhưng em có biết sao không? Cả một tuần dài anh không gặp em, không biết em làm gì, anh không có ai nói chuyện cả. Mà khi đó ngày nào anh cũng gặp L.A rồi hướng dẫn cho L.A học máy tính. Anh không biết được rằng lúc đó là anh đã làm một việc mà em không thích, nhưng những khi giúp người khác làm một cái gì đó anh cảm thấy trong lòng thư thái và vui vẻ lắm, chính vì thế mà anh không chú ý nhiều đến những gì xảy ra xung quanh.
    Em ơi, những khi lang thang một số nơi cùng L.A, khi thì ăn một cây kem, khi thì đi sinh nhật bạn L.A, và nghe L.A hỏi chuyện về em, anh cứ luẩn quẩn, không biết thế nào nữa. Anh thấy em ngập ngừng, rồi anh cũng ngập ngừng, không sao dứt được. Mặt khác, L.A lại là một người "trẻ tuổi" cho dù L.A chỉ sinh sau anh có một tháng, em biết rồi đấy. Nên chủ yếu L.A chỉ là người ngồi nghe anh nói, về đủ mọi thứ, trong đó có em. Hắn chẳng giúp được gì cho anh cả.
    Anh vẫn nhớ rõ cái ngày cuối cùng của năm 1999. Anh rất muốn đi lang thang trong Hà Nội, đi cùng em để đi qua cái phút giây mà loài người đợi chờ: bước sang thế kỷ mới, sang thiên niên kỷ mới. Nhưng anh không dám nói với em, thậm chí cả một cú điện thoại cũng không dám gọi đến cho em để mời em đi cùng. Anh sợ lại phải gặp cái rào cản "xin phép". Và khi đó, bạn trai của L.A đang ở trên đất Hoa Kỳ, anh quyết định mời L.A đi cùng anh vào cái hôm đó.
    Ở những giây cuối cùng của năm 1999, anh ngồi trong cái quán trà Dilmah ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, cùng với L.A và mọi người đếm ngược từng giây để chuyển sang năm 2000, anh chợt thấy mình lẻ loi, trống vắng kinh khủng. Anh lại nhớ đến em. Không biết lúc đó em đang ở đâu, hay là cũng đang ngồi ở một nơi nào đấy, và ở bên cạnh em khi đó có một anh chàng nào đó. Anh không muốn biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì em đã hiểu tại sao bác QN buồn và khủng hoảng.Có một giải pháp cho bác đây .Bác đang là lập trình viên phải không ạ nghĩa là bác làm phần mềm.OK tình yêu của bác cũng như một sản phẩm của bác vậy.Em thấy nó ở bản beta đã khá lâu rồi đã đén lúc bác đóng gói và tung ra thị trường thôi .Đưa bản chính thức ra đi bác hoặc là để bản beta đó vào thùng rác đi .Đơn giản lắm mà.Bác chọn cách nào vậy?Sớm thông báo cho dân tình bít nhé .Đừng như thăng Bill Gate hẹn ngày ra bản chính thức rồi cứ hoãn đi hoãn lại.Em hi vọng bộ phần mềm của bác chạy ngon lành ok? chứ đừng như mấy cha làm cho Micrsoft phải sửa lỗi phần mềm hoài.
    CHÚC VUI
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì em đã hiểu tại sao bác QN buồn và khủng hoảng.Có một giải pháp cho bác đây .Bác đang là lập trình viên phải không ạ nghĩa là bác làm phần mềm.OK tình yêu của bác cũng như một sản phẩm của bác vậy.Em thấy nó ở bản beta đã khá lâu rồi đã đén lúc bác đóng gói và tung ra thị trường thôi .Đưa bản chính thức ra đi bác hoặc là để bản beta đó vào thùng rác đi .Đơn giản lắm mà.Bác chọn cách nào vậy?Sớm thông báo cho dân tình bít nhé .Đừng như thăng Bill Gate hẹn ngày ra bản chính thức rồi cứ hoãn đi hoãn lại.Em hi vọng bộ phần mềm của bác chạy ngon lành ok? chứ đừng như mấy cha làm cho Micrsoft phải sửa lỗi phần mềm hoài.
    CHÚC VUI
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
  6. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neu da yeu nguoi ta that su thi chi con co 1 cach ........
    theo duoi den cung cho du co bat hanh xay ra doc duong di.
    Va nho rang :"Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh", nho nhe!
    Phongtc
  7. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neu da yeu nguoi ta that su thi chi con co 1 cach ........
    theo duoi den cung cho du co bat hanh xay ra doc duong di.
    Va nho rang :"Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh", nho nhe!
    Phongtc
  8. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neu da yeu thi co ma theo duoi
    "Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh".
    Phongtc
  9. phongtc

    phongtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neu da yeu thi co ma theo duoi
    "Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh".
    Phongtc
  10. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    cong nhan la co be do kieu that.Nhung dung la con gai co khac co cach lam cua con gai.nhung minh` nghi~ nhu the la hoi qua dang nen minh` nghi~ ban hay we^n co be' do duoc rui` day.chuc ban tim duoc cho minh` 1 nua kia xung dang.bye
    lube
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này