1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời !!! Sao cô bé đó giông Mai Anh quá thế nhi ? Quá fũ !!!!!!!!!
    Chia buồn với ông bạn !! Quên đi ! Đâu thể nào níu kéo những gì ko thuộc về mình !
  2. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời !!! Sao cô bé đó giông Mai Anh quá thế nhi ? Quá fũ !!!!!!!!!
    Chia buồn với ông bạn !! Quên đi ! Đâu thể nào níu kéo những gì ko thuộc về mình !
  3. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi ! Em cũng nằm trong cái loại đàn ông của anh rùi ! Nhưng ngồi đọc hết đưọc hơn năm chục trang tra lời của anh thì căng wá !!!
    Chia buồn cùng anh thật lòng !
    Em mong đưọc chiêm ngưỡng anh wá !
    KoYeu_KoChet
  4. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi ! Em cũng nằm trong cái loại đàn ông của anh rùi ! Nhưng ngồi đọc hết đưọc hơn năm chục trang tra lời của anh thì căng wá !!!
    Chia buồn cùng anh thật lòng !
    Em mong đưọc chiêm ngưỡng anh wá !
    KoYeu_KoChet
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Nguyên thân mến, liệu bi giờ hình bóng cô bé kia có còn trong tâm trí của anh không, nếu còn thì Anh Thư sẽ bầy cách cho QN tỏ tình với cô í nha, Anh Thư có một câu tỏ tình rất độc chiêu đó, truyền lại cho anh nha, hãy dũng cảm lên nha ( nhưng mừ nếu vẫn còn iu í mà ) : Em iu, hãy iu anh đi, anh sẽ cho cái này to cực....he...he....he.....chúc anh QN may mắn....dù chuyện đã rất dài và tác giả chưa thèm viết phần kết thúc...he...he...
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Nguyên thân mến, liệu bi giờ hình bóng cô bé kia có còn trong tâm trí của anh không, nếu còn thì Anh Thư sẽ bầy cách cho QN tỏ tình với cô í nha, Anh Thư có một câu tỏ tình rất độc chiêu đó, truyền lại cho anh nha, hãy dũng cảm lên nha ( nhưng mừ nếu vẫn còn iu í mà ) : Em iu, hãy iu anh đi, anh sẽ cho cái này to cực....he...he....he.....chúc anh QN may mắn....dù chuyện đã rất dài và tác giả chưa thèm viết phần kết thúc...he...he...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Còn kết thúc gì nữa, Quỳnh Nguyễn tìm "mụ" nào mà cúc cu đi không thì muộn quá rồi còn gì, hic, để cái topic này dài lê thê, bàn luận đủ thứ, các em bé tha hồ mà thương xót, tốn bao nhiu là thời gian cho tò mò
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Còn kết thúc gì nữa, Quỳnh Nguyễn tìm "mụ" nào mà cúc cu đi không thì muộn quá rồi còn gì, hic, để cái topic này dài lê thê, bàn luận đủ thứ, các em bé tha hồ mà thương xót, tốn bao nhiu là thời gian cho tò mò
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  9. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko nên khuyên bác QN làm những việc vô nghĩa như vậy, tìm được một "mụ" cho qua ngày đoạn tháng thì dễ lắm, còn tìm được " một hồng nhan tri kỉ " của đời mình thì..eo ôi..híc....híc...sao mà khó thế ko biết...hay là bác QN chọn em đi, bác có chuyện " chắc là vì anh iu em ", còn em thì ngược lại, nhưng nhẹ nhàng hơn, nghĩa là chẳng có gì sure cả, em là thề đấy " có lẽ là vì em iu anh ", nếu bác ko ngại mạo hiểm thì viết thu cho em nha..he...he....
  10. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko nên khuyên bác QN làm những việc vô nghĩa như vậy, tìm được một "mụ" cho qua ngày đoạn tháng thì dễ lắm, còn tìm được " một hồng nhan tri kỉ " của đời mình thì..eo ôi..híc....híc...sao mà khó thế ko biết...hay là bác QN chọn em đi, bác có chuyện " chắc là vì anh iu em ", còn em thì ngược lại, nhưng nhẹ nhàng hơn, nghĩa là chẳng có gì sure cả, em là thề đấy " có lẽ là vì em iu anh ", nếu bác ko ngại mạo hiểm thì viết thu cho em nha..he...he....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này