1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hơ..tác giả đã viết phần kết thúc ở mấy chục trang trước rồi mà?Cô bạn anhthu tốt hơn hết đừng đào cái câu chuyện này lên nữa..để nó đi vào dĩ vãng luôn đi...Chắc QN cũng muốn thế nhỉ?..Chuyện đã qua nhắc lại làm gì...cậu í đã có quá đủ lời khuyên zồi
    THE END
    How are you?
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 21/07/2002
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hơ..tác giả đã viết phần kết thúc ở mấy chục trang trước rồi mà?Cô bạn anhthu tốt hơn hết đừng đào cái câu chuyện này lên nữa..để nó đi vào dĩ vãng luôn đi...Chắc QN cũng muốn thế nhỉ?..Chuyện đã qua nhắc lại làm gì...cậu í đã có quá đủ lời khuyên zồi
    THE END
    How are you?
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 21/07/2002
  3. Innuendo

    Innuendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không ai khuyên bảo, an ủi nữa à?
    Anh QN ui, thế bây giừ thía nào rùi? Kể mọi người bít với...
    If I can't have you right now I'll wait, dear
  4. Innuendo

    Innuendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không ai khuyên bảo, an ủi nữa à?
    Anh QN ui, thế bây giừ thía nào rùi? Kể mọi người bít với...
    If I can't have you right now I'll wait, dear
  5. Innuendo

    Innuendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy ai cả, thôi, chép tặng lại bài thơ của chính anh......
    Ngỡ Ngàng
    Mảnh thuỷ tinh, ánh điện đường soi vào lấp lánh
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em.... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.
    If I can't have you right now I'll wait, dear
  6. Innuendo

    Innuendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy ai cả, thôi, chép tặng lại bài thơ của chính anh......
    Ngỡ Ngàng
    Mảnh thuỷ tinh, ánh điện đường soi vào lấp lánh
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em.... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.
    If I can't have you right now I'll wait, dear
  7. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê hê trên mạng này chẳng có thằng nào nói thật cả.
    Tối thứ 6, thứ 7 tớ hay ngồi uống nước ở Hồ Trúc Bạch, cứ mỗi hôm lại thấy QN đèo một em chắc là thương bác ý quá nên bù đắp cho bác ý chút tình cảm. Ôm chặt gần cứng :P
  8. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê hê trên mạng này chẳng có thằng nào nói thật cả.
    Tối thứ 6, thứ 7 tớ hay ngồi uống nước ở Hồ Trúc Bạch, cứ mỗi hôm lại thấy QN đèo một em chắc là thương bác ý quá nên bù đắp cho bác ý chút tình cảm. Ôm chặt gần cứng :P
  9. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chưa, già rồi mà còn làm chuyện tắt mắt để có người xì kìa . Sau vụ nầy, ông anh nhớ rút kinh nghiệm nhé, gi gỉ gì gi cũng phải kín kín hở hở thôi, chứ cứ lồ lộ thế này, tai tiếng chít. .
    To all: bàn luận là chuyện của mọi người nhể, còn ông anh con bác tui giờ hiền rồi, chuyện cũ đã xa, nghĩ cho cùng thì đừng mang ông ý ra này nọ chứ nhảy. Được thía thì cụng ly cái lào .
  10. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chưa, già rồi mà còn làm chuyện tắt mắt để có người xì kìa . Sau vụ nầy, ông anh nhớ rút kinh nghiệm nhé, gi gỉ gì gi cũng phải kín kín hở hở thôi, chứ cứ lồ lộ thế này, tai tiếng chít. .
    To all: bàn luận là chuyện của mọi người nhể, còn ông anh con bác tui giờ hiền rồi, chuyện cũ đã xa, nghĩ cho cùng thì đừng mang ông ý ra này nọ chứ nhảy. Được thía thì cụng ly cái lào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này