1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao mà bác giống tôi thế này. Tôi chắc cũng cùng tuổi người bac yêu nhưng người yêu tôi thì quả thật quá giống người yêu bác. Nếu bác còn hy vọng thì hay cố gắng lên. Mà không nói cố gắng lên nghe nó sáo rỗng quá. Bác hãy làm theo cách của bác và hãy hướng vấn đề theo cách bác muốn. Chúc bác toại nguyện
    <font face="Courier" size="4" color="red">Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả</font>
  2. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao mà bác giống tôi thế này. Tôi chắc cũng cùng tuổi người bac yêu nhưng người yêu tôi thì quả thật quá giống người yêu bác. Nếu bác còn hy vọng thì hay cố gắng lên. Mà không nói cố gắng lên nghe nó sáo rỗng quá. Bác hãy làm theo cách của bác và hãy hướng vấn đề theo cách bác muốn. Chúc bác toại nguyện
    <font face="Courier" size="4" color="red">Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả</font>
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lúc này đây ,khi anh ko ở gần em em mới nghĩ ko biết thế có fải là em yêu anh hay ko??em ko trả lời đc ,chỉ vì khó quá ..em đã nghĩ mình yêu anh nhưng yêu thế nào đây????em chỉ biết đứng nhìn anh ,cũng chỉ biết nhìn ..em chưa nghe anh nói cho dù có người bảo em giọng anh ấm lắm ..em thèm đc nghe giọng anh biết bao để khi xa anh em có thể nghe giọng ai đó mà chợt nhớ về anh ..
    em đã biết anh biết về tình cảm của em ..em biết thế ko fải vì em ngộ nhận nhưng sao anh ko nói gì ???//ko nói gì hả anh?em cầu mong anh nói gì đó để em có gì đó để hi vọng và đợi chờ nhưng ...anh hiền ,anh hiền lắm ..em vẫn mong nhìn thấy anh cười mỗi ngày ,nụ cười mà em vẫn thường nghĩ nụ cười như mùa thu toả nắng ..những buổi đến lớp em vẫn thấy anh đứng trước cửa lớp chờ em đợi em vào lớp rồi anh mới vào cho dù em đi muộn anh vẫn đứng đó ..khoảng sân trường rông thênh thang chỉ có em đi và anh đứng chờ ..em nhớ anh biết bao ...bạn vẫn bảo em hãy nói gì đó với anh nhưng em ko thể ..em muốn anh học và thi đỗ ĐH ..nếu chỉ vì lí do nào đó anh ko đc vào trường anh mong muốn em sẽ ân hận lắm ,ân hận và ko thể tha thứ cho mình đc anh ạ ..nhưng giờ đây em thấy ân hận vì những gì cần nói với anh em ko thể nói đc ..em đang ích kỉ fải ko anh???
    đến hôm nay ,các anh chị đi ĐH đã về nhưng em biết sẽ ko có anh mà ..anh đã đi xa em quá rồi ,em ko thể nào gặp lại anh đc nữa ...em chỉ mong muốn anh trở về đây để em có thể nói gì đó với anh ..anh ạ
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lúc này đây ,khi anh ko ở gần em em mới nghĩ ko biết thế có fải là em yêu anh hay ko??em ko trả lời đc ,chỉ vì khó quá ..em đã nghĩ mình yêu anh nhưng yêu thế nào đây????em chỉ biết đứng nhìn anh ,cũng chỉ biết nhìn ..em chưa nghe anh nói cho dù có người bảo em giọng anh ấm lắm ..em thèm đc nghe giọng anh biết bao để khi xa anh em có thể nghe giọng ai đó mà chợt nhớ về anh ..
    em đã biết anh biết về tình cảm của em ..em biết thế ko fải vì em ngộ nhận nhưng sao anh ko nói gì ???//ko nói gì hả anh?em cầu mong anh nói gì đó để em có gì đó để hi vọng và đợi chờ nhưng ...anh hiền ,anh hiền lắm ..em vẫn mong nhìn thấy anh cười mỗi ngày ,nụ cười mà em vẫn thường nghĩ nụ cười như mùa thu toả nắng ..những buổi đến lớp em vẫn thấy anh đứng trước cửa lớp chờ em đợi em vào lớp rồi anh mới vào cho dù em đi muộn anh vẫn đứng đó ..khoảng sân trường rông thênh thang chỉ có em đi và anh đứng chờ ..em nhớ anh biết bao ...bạn vẫn bảo em hãy nói gì đó với anh nhưng em ko thể ..em muốn anh học và thi đỗ ĐH ..nếu chỉ vì lí do nào đó anh ko đc vào trường anh mong muốn em sẽ ân hận lắm ,ân hận và ko thể tha thứ cho mình đc anh ạ ..nhưng giờ đây em thấy ân hận vì những gì cần nói với anh em ko thể nói đc ..em đang ích kỉ fải ko anh???
    đến hôm nay ,các anh chị đi ĐH đã về nhưng em biết sẽ ko có anh mà ..anh đã đi xa em quá rồi ,em ko thể nào gặp lại anh đc nữa ...em chỉ mong muốn anh trở về đây để em có thể nói gì đó với anh ..anh ạ
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
  5. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc tại vì anh yêu em..., T!
    Được emoi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 27/01/2003
  6. emoi

    emoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc tại vì anh yêu em..., T!
    Được emoi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 27/01/2003
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cuối cùng thì có lẽ bác cũng đã thoát khỏi cái lưới tình rồi.Xin chúc mừng bác.Nhân dịp năm mới chúc bác mạnh khỏe,thành đạt và sớm tìm được người hợp vói mình.
    Chúc cho TTVN ngày càng tiến lên.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cuối cùng thì có lẽ bác cũng đã thoát khỏi cái lưới tình rồi.Xin chúc mừng bác.Nhân dịp năm mới chúc bác mạnh khỏe,thành đạt và sớm tìm được người hợp vói mình.
    Chúc cho TTVN ngày càng tiến lên.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha Quỳnh Nguyên
    Nhưng đây không phải là chuyện của bạn mà. Tôi đã từng đọc nó rồi, cảm động lắm lắm.
    Lần đầu tiên tôi được đọc nó cách đây 1 năm rồi.
    Nhắc nhỏ bạn thôi
  10. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha Quỳnh Nguyên
    Nhưng đây không phải là chuyện của bạn mà. Tôi đã từng đọc nó rồi, cảm động lắm lắm.
    Lần đầu tiên tôi được đọc nó cách đây 1 năm rồi.
    Nhắc nhỏ bạn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này