1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen bảo trong bài viết cuối cùng là tháng 3-2003 bác sẽ nhận được câu trả lời từ người con gái đó cơ mà sao bây giờ vẫn chưa thấy gì hết nhỉ .
    Tôi đọc bài này của bác từ tháng 2 năm ngoái và chờ đến tận bây giờ đó . Bác định cho tôi chờ đến bao giờ nữa nào ??
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen bảo trong bài viết cuối cùng là tháng 3-2003 bác sẽ nhận được câu trả lời từ người con gái đó cơ mà sao bây giờ vẫn chưa thấy gì hết nhỉ .
    Tôi đọc bài này của bác từ tháng 2 năm ngoái và chờ đến tận bây giờ đó . Bác định cho tôi chờ đến bao giờ nữa nào ??
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu mới vào thì lại thấy cái topic này trồi lên trên....
    Hị hị, chuyện xa xa mất rùi.....
    To: meomeomeo8386
    Câu chuyện kết thúc rồi. Kết thúc lâu rồi.
    Nếu tính đến ngày hôm nay thì đã được 1 năm 4 tháng chưa gặp lại. Chẳng biết bây giờ cô ấy thế nào nữa. Xinh đẹp hay đằm thắm? Chịu, không biết được. Bây giờ không còn là một phần trong cuộc đời nữa. Nó chỉ còn là một phần của quá khứ, mà quá khứ thì không quay trở lại được nữa. Để nó đi thôi.
    Vĩnh biệt quá khứ, dù đó là quá khứ buồn, đau hay vui.
    Its OVER!!!!!!
    What are we living for?
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu mới vào thì lại thấy cái topic này trồi lên trên....
    Hị hị, chuyện xa xa mất rùi.....
    To: meomeomeo8386
    Câu chuyện kết thúc rồi. Kết thúc lâu rồi.
    Nếu tính đến ngày hôm nay thì đã được 1 năm 4 tháng chưa gặp lại. Chẳng biết bây giờ cô ấy thế nào nữa. Xinh đẹp hay đằm thắm? Chịu, không biết được. Bây giờ không còn là một phần trong cuộc đời nữa. Nó chỉ còn là một phần của quá khứ, mà quá khứ thì không quay trở lại được nữa. Để nó đi thôi.
    Vĩnh biệt quá khứ, dù đó là quá khứ buồn, đau hay vui.
    Its OVER!!!!!!
    What are we living for?
  5. AlibabaV

    AlibabaV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thía có đúng hết thiệt hông?
    Bây giừ khẻo cả rùi chứ?
    Alibaba
    Vừng ơi, mở ra....
  6. AlibabaV

    AlibabaV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thía có đúng hết thiệt hông?
    Bây giừ khẻo cả rùi chứ?
    Alibaba
    Vừng ơi, mở ra....
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Quynh Nguyen a!
    -Rất tiếc là tối qua tôi mới bất chợt đọc được câu chuyện của bạn nên cũng không an ủi được bạn những lúc bạn khó khăn.Mỗi người có một cách yêu khác nhau,một hoàn cảnh yêu khác nhau và ngưòi yêu cũng khác nhau.Tôi cũng như bạn cũng yêu thật lòng nhưng khác một điều là người yêu tôi cũng thật lòng yêu tôi.Nhưng cuối cùng thì sau gần 2 năm yêu nhau tôi cũng giống bạn tức là cũng phải chia tay.Chia tay không phải là do không còn yêu nhau nữa mà là vì gia đình,vì lối sống không hợp nhau và vì rất nhaiều những cái khác nữa.Khi nhận ra rằng chúng tôi nếu còn ở bên nhau thì chỉ làm khổ nhau,cản chở nhau trong công việc và chẳng đi đến đâu,chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm,nhận ra rằng không thể làm đuợc chuyện đó nhưng cuối cùng chúng tôi đành phải dứt khoat chia tay.
    -Những ngày đầu công nhận là khó khăn thật,nghỉ rằng khó mà có thể quên được vì 2 năm nay cuộc sống của chúng tôi gắn liền với nhau.Gần 2 tháng trời ,quyết tâm không gặp mặt nhau,có nhớ nhau thì chúng tôi cũng chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc có nhắn nhủ gì thì qua bạn bè.
    -Tôi cũng giống bạn,khi nhớ quá chẳng còn cách nào có khi 2-3 giờ sáng đi xe đến đỗ trưóc của,đứng nhìn một lúc lâu rồi đi.
    -Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua,chúng tôi chia tay đã đuợc gần 6 tháng rồi,thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau,vẫn mời nhau đi uống nước và hỏi thăm nhau thân mật như hồi xưa nhưng cả 2 đứa đều nhận ra rằng bây giờ mỗi đứa đều không đi chung một con đuờng.
    -Vui lên bạn a,cái gì thì nó cũng qua nhưng bạn còn suớng hơn tôi khi bạn còn có sự nghiệp trong tay còn tôi mấy năm nay chỉ biết đua xe,cá độ bóng đá và phá tiền của gia đình.Bây giờ nhìn lại mình chẳng có nghề ngỗng gì.
    Chúc vui vẻ.
    -Đọc bài này có người nghĩ làm gì có chuyện cả 2 người cùng yêu nhau mà lại bỏ nhau được,chắc là chuyện bốc phét.Nhưng nếu bạn ở địa vị tôi mà nghĩ:nếu yêu nhau tiếp thì cũng chẳng lấy được nhau (bố tôi đã từng tuyên bố không bao giờ chp người yêu tôi bước chân vào nhà tôi vì cứ tưởng rằng tôi hư hỏng là do người yêu tôi rủ rê).Tất nhiên bố mẹ mình bao giờ chẳng nghĩ là mình ngoan và tất nhiên người yêu tôi cũng rất ngoan.Yên nhau mà không lấy được nhau thì bám lấy nhau làm cái gì ?.Mà có quyết tâm lấy nhau đi chăng nữa rồi thì sớm muộn vì .....(cái này cả 2 chúng tôi đều nhận ra) thì rồi cuộc sống cũng chẳng đi đến đâu.
    -Có một người
    Buớc qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình
    Là người hạnh phúc nhất trên đời
    Bỗng một ngày
    Bước chân mỏi mệt
    Ngỡ nhìn lại
    Không còn ai đứng bên ta...!
    BOYVERSACE
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Quynh Nguyen a!
    -Rất tiếc là tối qua tôi mới bất chợt đọc được câu chuyện của bạn nên cũng không an ủi được bạn những lúc bạn khó khăn.Mỗi người có một cách yêu khác nhau,một hoàn cảnh yêu khác nhau và ngưòi yêu cũng khác nhau.Tôi cũng như bạn cũng yêu thật lòng nhưng khác một điều là người yêu tôi cũng thật lòng yêu tôi.Nhưng cuối cùng thì sau gần 2 năm yêu nhau tôi cũng giống bạn tức là cũng phải chia tay.Chia tay không phải là do không còn yêu nhau nữa mà là vì gia đình,vì lối sống không hợp nhau và vì rất nhaiều những cái khác nữa.Khi nhận ra rằng chúng tôi nếu còn ở bên nhau thì chỉ làm khổ nhau,cản chở nhau trong công việc và chẳng đi đến đâu,chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm,nhận ra rằng không thể làm đuợc chuyện đó nhưng cuối cùng chúng tôi đành phải dứt khoat chia tay.
    -Những ngày đầu công nhận là khó khăn thật,nghỉ rằng khó mà có thể quên được vì 2 năm nay cuộc sống của chúng tôi gắn liền với nhau.Gần 2 tháng trời ,quyết tâm không gặp mặt nhau,có nhớ nhau thì chúng tôi cũng chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại hoặc có nhắn nhủ gì thì qua bạn bè.
    -Tôi cũng giống bạn,khi nhớ quá chẳng còn cách nào có khi 2-3 giờ sáng đi xe đến đỗ trưóc của,đứng nhìn một lúc lâu rồi đi.
    -Thế rồi mọi chuyện cũng dần qua,chúng tôi chia tay đã đuợc gần 6 tháng rồi,thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau,vẫn mời nhau đi uống nước và hỏi thăm nhau thân mật như hồi xưa nhưng cả 2 đứa đều nhận ra rằng bây giờ mỗi đứa đều không đi chung một con đuờng.
    -Vui lên bạn a,cái gì thì nó cũng qua nhưng bạn còn suớng hơn tôi khi bạn còn có sự nghiệp trong tay còn tôi mấy năm nay chỉ biết đua xe,cá độ bóng đá và phá tiền của gia đình.Bây giờ nhìn lại mình chẳng có nghề ngỗng gì.
    Chúc vui vẻ.
    -Đọc bài này có người nghĩ làm gì có chuyện cả 2 người cùng yêu nhau mà lại bỏ nhau được,chắc là chuyện bốc phét.Nhưng nếu bạn ở địa vị tôi mà nghĩ:nếu yêu nhau tiếp thì cũng chẳng lấy được nhau (bố tôi đã từng tuyên bố không bao giờ chp người yêu tôi bước chân vào nhà tôi vì cứ tưởng rằng tôi hư hỏng là do người yêu tôi rủ rê).Tất nhiên bố mẹ mình bao giờ chẳng nghĩ là mình ngoan và tất nhiên người yêu tôi cũng rất ngoan.Yên nhau mà không lấy được nhau thì bám lấy nhau làm cái gì ?.Mà có quyết tâm lấy nhau đi chăng nữa rồi thì sớm muộn vì .....(cái này cả 2 chúng tôi đều nhận ra) thì rồi cuộc sống cũng chẳng đi đến đâu.
    -Có một người
    Buớc qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình
    Là người hạnh phúc nhất trên đời
    Bỗng một ngày
    Bước chân mỏi mệt
    Ngỡ nhìn lại
    Không còn ai đứng bên ta...!
    BOYVERSACE
  9. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui vẻ và hãy để cho thời gian làm dịu những vết thương tình cảm.
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  10. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui vẻ và hãy để cho thời gian làm dịu những vết thương tình cảm.
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này