1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    yêu giả còn phải cố nữa là yêu thật

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    yêu giả còn phải cố nữa là yêu thật

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    bac QN này đúng là kém thật , zmt đã kém bác ấy còn kém hơn, mới viết bức thư 6 trang mà đã bảo là dài, zmt viết cho đứa bạn còn viết dài 15 trang

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    bac QN này đúng là kém thật , zmt đã kém bác ấy còn kém hơn, mới viết bức thư 6 trang mà đã bảo là dài, zmt viết cho đứa bạn còn viết dài 15 trang

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chân thành hay không chẳng có ý nghĩa gì , chỉ có qui luật là tồn tại thôi, như đạo phật nói : không có đúng sai, chỉ có nhân quả báo ứng. Kẻ nào nắm được qui luật là kẻ chiến thắng.
    Như 3 thằng bạn tui , Sở Khanh có thừa , cho ko dưới 10 em đi rùi, thế mà chúng nó vẫn còn trẻ và vẫn có ý định tán nữa, đúng là kiếm càng chém càng sắc.
    Còn tui thì chưa có ai và cũng xác đinh yêu là lấy luôn, (chú thích là hôi phổ thông tui cũng iu thầm 1 em nhưng chưa có diễm phúc đi chơi cùng nàng như bác QN vì đúng là em quá chân thành và ngố (sợ nàng bé quá chưa biết iu , hic) + quá nhát (không dám thổ lộ)- dù sao hồi ấy cũng còn bé , không tính) nhưng khi nào tán chắc cũng phải hỏi kinh nghiệm mấy thằng bạn (hi vọng sẽ chỉ áp dụng với 1 người thôi)

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chân thành hay không chẳng có ý nghĩa gì , chỉ có qui luật là tồn tại thôi, như đạo phật nói : không có đúng sai, chỉ có nhân quả báo ứng. Kẻ nào nắm được qui luật là kẻ chiến thắng.
    Như 3 thằng bạn tui , Sở Khanh có thừa , cho ko dưới 10 em đi rùi, thế mà chúng nó vẫn còn trẻ và vẫn có ý định tán nữa, đúng là kiếm càng chém càng sắc.
    Còn tui thì chưa có ai và cũng xác đinh yêu là lấy luôn, (chú thích là hôi phổ thông tui cũng iu thầm 1 em nhưng chưa có diễm phúc đi chơi cùng nàng như bác QN vì đúng là em quá chân thành và ngố (sợ nàng bé quá chưa biết iu , hic) + quá nhát (không dám thổ lộ)- dù sao hồi ấy cũng còn bé , không tính) nhưng khi nào tán chắc cũng phải hỏi kinh nghiệm mấy thằng bạn (hi vọng sẽ chỉ áp dụng với 1 người thôi)

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  7. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Úi dui,
    Bây giờ bao TTVN, xem phần thống kê thấy cái topic này.... Híc, nhiều người đọc rã man. Em mới lang thang dzô. Híc, mất toi 6 tiếng mới đọc hết.
    Hị hị, rùi tự nhiên lại phát hiện ra một điểm rất hứng thú, lọ mọ một hồi thì lấy được một thứ.
    Hị hị, nên chuyển thành mục "Ai đây kỳ này?", làm câu hỏi chơi... Nhỉ

    Hị hị, thui, chuyện cũng xa xưa rùi. Không biết giờ như thế nào nữa. Chỉ chúc bác QN "mạnh khẻo" và "tỉnh táo". Và lời chúc cuối cùng là tránh thật xa những cô nàng như thế nha. Thật đáng tiếc cho cả hai.....
    Được Scrappy sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 19/05/2003
  8. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Úi dui,
    Bây giờ bao TTVN, xem phần thống kê thấy cái topic này.... Híc, nhiều người đọc rã man. Em mới lang thang dzô. Híc, mất toi 6 tiếng mới đọc hết.
    Hị hị, rùi tự nhiên lại phát hiện ra một điểm rất hứng thú, lọ mọ một hồi thì lấy được một thứ.
    Hị hị, nên chuyển thành mục "Ai đây kỳ này?", làm câu hỏi chơi... Nhỉ

    Hị hị, thui, chuyện cũng xa xưa rùi. Không biết giờ như thế nào nữa. Chỉ chúc bác QN "mạnh khẻo" và "tỉnh táo". Và lời chúc cuối cùng là tránh thật xa những cô nàng như thế nha. Thật đáng tiếc cho cả hai.....
    Được Scrappy sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 19/05/2003
  9. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lâu quá không dzô đây....
    Tặng thêm một cái ảnh khác nhé.....
    Được Scrappy sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 20/07/2003
  10. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lâu quá không dzô đây....
    Tặng thêm một cái ảnh khác nhé.....
    Được Scrappy sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 20/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này