1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu mới vào thì lại thấy cái topic này trồi lên trên....
    Hị hị, chuyện xa xa mất rùi.....
    To: meomeomeo8386
    Câu chuyện kết thúc rồi. Kết thúc lâu rồi.
    Nếu tính đến ngày hôm nay thì đã được 1 năm 4 tháng chưa gặp lại. Chẳng biết bây giờ cô ấy thế nào nữa. Xinh đẹp hay đằm thắm? Chịu, không biết được. Bây giờ không còn là một phần trong cuộc đời nữa. Nó chỉ còn là một phần của quá khứ, mà quá khứ thì không quay trở lại được nữa. Để nó đi thôi.
    Vĩnh biệt quá khứ, dù đó là quá khứ buồn, đau hay vui.
    Its OVER!!!!!![/QUOTE]
    Nghe giọng khác rùi, chắc thời gian qua đi thì tất cả đã nguôi ngoai dần, nỗi đau cũng đã vơi đi...
    Còn phải sống cho hôm nay nữa chứ.
    Hãy để quá khứ ngủ yên ! ( nhưng ko có nghĩa là quên lãng)
    Gút lắc!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu mới vào thì lại thấy cái topic này trồi lên trên....
    Hị hị, chuyện xa xa mất rùi.....
    To: meomeomeo8386
    Câu chuyện kết thúc rồi. Kết thúc lâu rồi.
    Nếu tính đến ngày hôm nay thì đã được 1 năm 4 tháng chưa gặp lại. Chẳng biết bây giờ cô ấy thế nào nữa. Xinh đẹp hay đằm thắm? Chịu, không biết được. Bây giờ không còn là một phần trong cuộc đời nữa. Nó chỉ còn là một phần của quá khứ, mà quá khứ thì không quay trở lại được nữa. Để nó đi thôi.
    Vĩnh biệt quá khứ, dù đó là quá khứ buồn, đau hay vui.
    Its OVER!!!!!![/QUOTE]
    Nghe giọng khác rùi, chắc thời gian qua đi thì tất cả đã nguôi ngoai dần, nỗi đau cũng đã vơi đi...
    Còn phải sống cho hôm nay nữa chứ.
    Hãy để quá khứ ngủ yên ! ( nhưng ko có nghĩa là quên lãng)
    Gút lắc!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng khác rùi, chắc thời gian qua đi thì tất cả đã nguôi ngoai dần, nỗi đau cũng đã vơi đi...
    Còn phải sống cho hôm nay nữa chứ.
    Hãy để quá khứ ngủ yên ! ( nhưng ko có nghĩa là quên lãng)
    Gút lắc!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    [/QUOTE]
    ================================
    Oái, sao lại vĩnh biệt quá khứ? làm gì mà đến nỗi thế hả anh Quỳnh nhưng mà cái topic này đã lui vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi, do mọi người kéo lên thôi. Nếu như đã muốn quên, muốn vĩnh biệt thì cũng đành thôi!

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng khác rùi, chắc thời gian qua đi thì tất cả đã nguôi ngoai dần, nỗi đau cũng đã vơi đi...
    Còn phải sống cho hôm nay nữa chứ.
    Hãy để quá khứ ngủ yên ! ( nhưng ko có nghĩa là quên lãng)
    Gút lắc!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    [/QUOTE]
    ================================
    Oái, sao lại vĩnh biệt quá khứ? làm gì mà đến nỗi thế hả anh Quỳnh nhưng mà cái topic này đã lui vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi, do mọi người kéo lên thôi. Nếu như đã muốn quên, muốn vĩnh biệt thì cũng đành thôi!

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  5. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu la một thứtinh cam ma kô ai có thể lý giải nổi mình nghe câu chuyện cua bạn hay thật đấy nhưng minhn không hiêu hồi kêt của câu chuyên do như thế nào nhỉ

    scorpion
  6. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu la một thứtinh cam ma kô ai có thể lý giải nổi mình nghe câu chuyện cua bạn hay thật đấy nhưng minhn không hiêu hồi kêt của câu chuyên do như thế nào nhỉ

    scorpion
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình kiểu HQ phải như thế , kết thúc là 1 dấu ? ai nghĩ gì thì nghĩ
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình kiểu HQ phải như thế , kết thúc là 1 dấu ? ai nghĩ gì thì nghĩ
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn là Hàn Quốc đâu, ở đâu mà chẳng thế, tình yêu có dăm bảy kiểu yêu, có đi đến đích hay không, một cái đích bất hạnh hay hạnh phúc thì... hihih lại nói lung tung rồi. Nhưng mà tớ thấy chuyện tình mà anh QN kể là một mối tình đẹp !!! :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn là Hàn Quốc đâu, ở đâu mà chẳng thế, tình yêu có dăm bảy kiểu yêu, có đi đến đích hay không, một cái đích bất hạnh hay hạnh phúc thì... hihih lại nói lung tung rồi. Nhưng mà tớ thấy chuyện tình mà anh QN kể là một mối tình đẹp !!! :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này