1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenmanhquy

    nguyenmanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic hic.... nghe câu chuyện của bạn mình cứ tưởng tiểu thuyết chứ ! Lãng mạn quá, bọn mình đồng cảnh ngộ đấy ! Hic hic
    Đừng sống sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, đừng sống sống như hòn đá ,, ah ah,,,,,
  2. nguyenmanhquy

    nguyenmanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic hic.... nghe câu chuyện của bạn mình cứ tưởng tiểu thuyết chứ ! Lãng mạn quá, bọn mình đồng cảnh ngộ đấy ! Hic hic
    Đừng sống sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, đừng sống sống như hòn đá ,, ah ah,,,,,
  3. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác rất cảm động và chân thật, chắc chắn một điều là bác rất dũng cảm... Tôi và một bạn thân nữa cũng có những cảnh ngộ tương tự như bác, chúng ta mất 5 năm trời để theo đuổi ảo tưởng . Chắc chắn một điều là bác có rất nhiều người đồntg cảm, tôi cứ nghĩ chuyện như thế thì chán lắm và mỗi lần nghĩ lại cũng thấy còn đau... nhưng mà chuyện bác kể làm cho mọi việc được nhìn lại rõ hơn, và cũng là để quên đi. Chắc rằng chúng ta thật sự có rất nhiều cái hâm trong kiểu tình yêu này, nghĩ lại cũng biết trách mình, ...
    Bạn tôi dẫu có được tình cảm của cô nàng theo đuổi 6,7 năm mới được nhưng vẫn thấy hoàn toàn không cân bằng và không hạnh phúc thật sự.. Cuộc sống dường như có quá nhiều thứ cần phải nhẹ nhàng hơn , dễ chịu hơn, và đơn giản hơn... Thấy cuộc sông bác sao nghèo nàn sở thích riêng? Chúng tôi cũng là dân máy tình như bác mà rảnh là cũng nhậu, cũng vào massage choc các nàng chăm sóc.. hehe .. cũng cá độ đá banh ...
    Thôi chúc mọi người cuối cùng có hạnh phúc cân bằng dễ chịu!
  4. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác rất cảm động và chân thật, chắc chắn một điều là bác rất dũng cảm... Tôi và một bạn thân nữa cũng có những cảnh ngộ tương tự như bác, chúng ta mất 5 năm trời để theo đuổi ảo tưởng . Chắc chắn một điều là bác có rất nhiều người đồntg cảm, tôi cứ nghĩ chuyện như thế thì chán lắm và mỗi lần nghĩ lại cũng thấy còn đau... nhưng mà chuyện bác kể làm cho mọi việc được nhìn lại rõ hơn, và cũng là để quên đi. Chắc rằng chúng ta thật sự có rất nhiều cái hâm trong kiểu tình yêu này, nghĩ lại cũng biết trách mình, ...
    Bạn tôi dẫu có được tình cảm của cô nàng theo đuổi 6,7 năm mới được nhưng vẫn thấy hoàn toàn không cân bằng và không hạnh phúc thật sự.. Cuộc sống dường như có quá nhiều thứ cần phải nhẹ nhàng hơn , dễ chịu hơn, và đơn giản hơn... Thấy cuộc sông bác sao nghèo nàn sở thích riêng? Chúng tôi cũng là dân máy tình như bác mà rảnh là cũng nhậu, cũng vào massage choc các nàng chăm sóc.. hehe .. cũng cá độ đá banh ...
    Thôi chúc mọi người cuối cùng có hạnh phúc cân bằng dễ chịu!
  5. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác rất cảm động và chân thật, chắc chắn một điều là bác rất dũng cảm... Tôi và một bạn thân nữa cũng có những cảnh ngộ tương tự như bác, chúng ta mất 5 năm trời để theo đuổi ảo tưởng . Chắc chắn một điều là bác có rất nhiều người đồntg cảm, tôi cứ nghĩ chuyện như thế thì chán lắm không dám nhắc lại và mỗi lần nghĩ lại cũng thấy còn đau... nhưng mà chuyện bác kể làm cho mọi việc được nhìn lại rõ hơn, và cũng là để quên đi. Chắc rằng chúng ta thật sự có rất nhiều cái hâm trong kiểu tình yêu này, nghĩ lại cũng biết trách mình, ...
    Bạn tôi dẫu có được tình cảm của cô nàng theo đuổi 6,7 năm mới được nhưng vẫn thấy hoàn toàn không cân bằng và không hạnh phúc thật sự.. Cuộc sống dường như có quá nhiều thứ cần phải nhẹ nhàng hơn , dễ chịu hơn, và đơn giản hơn... Thấy cuộc sông bác sao nghèo nàn sở thích riêng? Chúng tôi cũng là dân máy tình như bác mà rảnh là cũng nhậu, cũng vào massage cho các nàng chăm sóc.. hehe .. cũng cá độ đá banh ...
    Thôi chúc mọi người cuối cùng có hạnh phúc cân bằng dễ chịu!
  6. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác rất cảm động và chân thật, chắc chắn một điều là bác rất dũng cảm... Tôi và một bạn thân nữa cũng có những cảnh ngộ tương tự như bác, chúng ta mất 5 năm trời để theo đuổi ảo tưởng . Chắc chắn một điều là bác có rất nhiều người đồntg cảm, tôi cứ nghĩ chuyện như thế thì chán lắm không dám nhắc lại và mỗi lần nghĩ lại cũng thấy còn đau... nhưng mà chuyện bác kể làm cho mọi việc được nhìn lại rõ hơn, và cũng là để quên đi. Chắc rằng chúng ta thật sự có rất nhiều cái hâm trong kiểu tình yêu này, nghĩ lại cũng biết trách mình, ...
    Bạn tôi dẫu có được tình cảm của cô nàng theo đuổi 6,7 năm mới được nhưng vẫn thấy hoàn toàn không cân bằng và không hạnh phúc thật sự.. Cuộc sống dường như có quá nhiều thứ cần phải nhẹ nhàng hơn , dễ chịu hơn, và đơn giản hơn... Thấy cuộc sông bác sao nghèo nàn sở thích riêng? Chúng tôi cũng là dân máy tình như bác mà rảnh là cũng nhậu, cũng vào massage cho các nàng chăm sóc.. hehe .. cũng cá độ đá banh ...
    Thôi chúc mọi người cuối cùng có hạnh phúc cân bằng dễ chịu!
  7. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là hay xem phim Hàn Quốc rồi nên suy nghĩ thế đây mà. Mà thích xem phim HQ thì cứ xem vô tư đi, loại phim vô bổ đó đem lại "nhiều lợi ích" phết đấy, nhất là khi phát biểu trước mọi người mà không phải lo lắng như ở đây, nhẩy....
    Tặng cái ảnh nữa nhé. Xem cho vui thôi mừ....
  8. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là hay xem phim Hàn Quốc rồi nên suy nghĩ thế đây mà. Mà thích xem phim HQ thì cứ xem vô tư đi, loại phim vô bổ đó đem lại "nhiều lợi ích" phết đấy, nhất là khi phát biểu trước mọi người mà không phải lo lắng như ở đây, nhẩy....
    Tặng cái ảnh nữa nhé. Xem cho vui thôi mừ....
  9. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả ! đó mới chính là tình yêu, đó mới chính là hương vị của cuộc sống! Nhưng anh chàng ngốc thì vẫn hoàn ngốc! hãy đến bên cô ấy mà thủ thỉ rằng " em yêu, em chính là nàng công chúa mà anh đã chọn và ...." hi hihi
  10. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả ! đó mới chính là tình yêu, đó mới chính là hương vị của cuộc sống! Nhưng anh chàng ngốc thì vẫn hoàn ngốc! hãy đến bên cô ấy mà thủ thỉ rằng " em yêu, em chính là nàng công chúa mà anh đã chọn và ...." hi hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này