1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anchihieu

    anchihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TINH YEU XUAT PHAT TU NHUNG CAI CHANG BAO GIO CU THE VA CO CAI GI DO DIEN RO.YEU BANG CA TRAI TIM NHUNG CUNG CAN CO LI TRI DE DAT TRON TRAI TIM VAO TINH YEU DO.
    Text
  2. anchihieu

    anchihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TINH YEU XUAT PHAT TU NHUNG CAI CHANG BAO GIO CU THE VA CO CAI GI DO DIEN RO.YEU BANG CA TRAI TIM NHUNG CUNG CAN CO LI TRI DE DAT TRON TRAI TIM VAO TINH YEU DO.
    Text
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Chán đời, phải quyết ngay chứ, đợi thế thì thằng khác nó xử lý mất. Khi học 1 NN lập trình mới chúng ta hầu như đều bắt đầu bằng cách chạy 1 đoạn code va print dòng HelloWorld ra màn hình, tại sao không thử với tình yêu như thế nhỉ?
    Đàn bà cần 1 thằng gọi là đàn ông, tức là phải manh mẽ (bài học của tôi đấy), đôi khi những câu rất củ chuối kiểu như "Có yêu không thì nói mẹ đi, không yêu thì giả dép bố về", lại hiệu quả. 2 năm trời mà không dám nói gi thì nó bỏ ông cũng phải thôi!!!!!!!!!!!!!!
    Tinh phai
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Chán đời, phải quyết ngay chứ, đợi thế thì thằng khác nó xử lý mất. Khi học 1 NN lập trình mới chúng ta hầu như đều bắt đầu bằng cách chạy 1 đoạn code va print dòng HelloWorld ra màn hình, tại sao không thử với tình yêu như thế nhỉ?
    Đàn bà cần 1 thằng gọi là đàn ông, tức là phải manh mẽ (bài học của tôi đấy), đôi khi những câu rất củ chuối kiểu như "Có yêu không thì nói mẹ đi, không yêu thì giả dép bố về", lại hiệu quả. 2 năm trời mà không dám nói gi thì nó bỏ ông cũng phải thôi!!!!!!!!!!!!!!
    Tinh phai
  5. football_football

    football_football Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hello anh trai nhé
    Em cũng chả biết anh còn để mắt lại cái topic nổi tiếng mà anh đã built up lên không nữa, nhưng quả thật nó đã làm em mất 2 buổi chiều để đọc nó, một phát từ trang 1 to 67, sáng nay em phải ăn 3 bát cơm rồi huỳnh huỵnh chạy lên thư viện từ 11h, để hôm nay có sức đọc hết tình sử của anh,thật là khổ.
    Em cũng không muốn lôi cái topic nay lên nữa nhưng nó đã làm em mất bao công sức (mắt em giờ nó cứ giật giật ý ) lên cũng muốn viết vài dòng cho đỡ tức.
    Thôi mọi lời khen chê đều có đủ cả rồi em cũng trả muốn bình luận thêm nữa, em cũng là dân kỹ thuật như anh, nhưng em thấy dân kỹ thuật thường suy nghĩ khá đơn giản mặc dù cũng lãng mạng, chứ như anh em thấy anh suy nghĩ nó phức tạp quá, có lẽ chính vì điều này mà anh vất vả quá "Học mà chơi, chơi mà học".
    Chắc anh bây giờ cũng get over chuyện của quá khứ rồi, thôi mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi đừng nghĩ lại làm gì, cuộc sống còn nhiều trắc trở lắm, hy vọng anh không gặp chuyện nào như thế nữa, chắc anh cũng biết câu " Tắc cùng tắc biến, tắc biến tắc thông", trong cuộc sống chúng ta luôn phải thay đổi để vượt qua khó khăn va theo kịp cái mới.
    Thôi dù thế nào em cũng muốn chúc anh vui vẻ và hạnh phúc
    Mà nếu anh rảnh rỗi anh có thể ghé qua topic "living story của Halliday Clinton" o Box US Club ý, mặc dù nó không giống chuyện của anh cho lắm nhưng nó có thể giúp anh tốt hơn trong tương lai đó.
    PS: cá nhân tôi phản đối chuyện lock cái topic này, vì nó là một cái topic hay để những bạn vào TTVN sau có thể tham khảo, cũng như để thỉng thoảng remmber lại nó như một topic nổi tiếng nhất trên TTVN.
    Mẹ kiếp, gõ tieng Viet co dấu kho *** chụi được
  6. football_football

    football_football Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hello anh trai nhé
    Em cũng chả biết anh còn để mắt lại cái topic nổi tiếng mà anh đã built up lên không nữa, nhưng quả thật nó đã làm em mất 2 buổi chiều để đọc nó, một phát từ trang 1 to 67, sáng nay em phải ăn 3 bát cơm rồi huỳnh huỵnh chạy lên thư viện từ 11h, để hôm nay có sức đọc hết tình sử của anh,thật là khổ.
    Em cũng không muốn lôi cái topic nay lên nữa nhưng nó đã làm em mất bao công sức (mắt em giờ nó cứ giật giật ý ) lên cũng muốn viết vài dòng cho đỡ tức.
    Thôi mọi lời khen chê đều có đủ cả rồi em cũng trả muốn bình luận thêm nữa, em cũng là dân kỹ thuật như anh, nhưng em thấy dân kỹ thuật thường suy nghĩ khá đơn giản mặc dù cũng lãng mạng, chứ như anh em thấy anh suy nghĩ nó phức tạp quá, có lẽ chính vì điều này mà anh vất vả quá "Học mà chơi, chơi mà học".
    Chắc anh bây giờ cũng get over chuyện của quá khứ rồi, thôi mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi đừng nghĩ lại làm gì, cuộc sống còn nhiều trắc trở lắm, hy vọng anh không gặp chuyện nào như thế nữa, chắc anh cũng biết câu " Tắc cùng tắc biến, tắc biến tắc thông", trong cuộc sống chúng ta luôn phải thay đổi để vượt qua khó khăn va theo kịp cái mới.
    Thôi dù thế nào em cũng muốn chúc anh vui vẻ và hạnh phúc
    Mà nếu anh rảnh rỗi anh có thể ghé qua topic "living story của Halliday Clinton" o Box US Club ý, mặc dù nó không giống chuyện của anh cho lắm nhưng nó có thể giúp anh tốt hơn trong tương lai đó.
    PS: cá nhân tôi phản đối chuyện lock cái topic này, vì nó là một cái topic hay để những bạn vào TTVN sau có thể tham khảo, cũng như để thỉng thoảng remmber lại nó như một topic nổi tiếng nhất trên TTVN.
    Mẹ kiếp, gõ tieng Viet co dấu kho *** chụi được
  7. DeGhet

    DeGhet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tôi thật sự cảm động trước câu chuyện của bạn QN mặc dầu tôi không đủ sức để theo dõi tận 67 page như thế này.Nhưng tôi càng đọc lại càng bực mình vì không thể hiểu nổi tại sao bạn im lặng trước cô gái kia như thế.Không hiểu sao bạn lại đủ kiên nhẫn như vậy???Đọc câu chuyện của bạn tôi lại rất muốn gửi câu chuyện của tôi lên diễn đàn này.
  8. DeGhet

    DeGhet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tôi thật sự cảm động trước câu chuyện của bạn QN mặc dầu tôi không đủ sức để theo dõi tận 67 page như thế này.Nhưng tôi càng đọc lại càng bực mình vì không thể hiểu nổi tại sao bạn im lặng trước cô gái kia như thế.Không hiểu sao bạn lại đủ kiên nhẫn như vậy???Đọc câu chuyện của bạn tôi lại rất muốn gửi câu chuyện của tôi lên diễn đàn này.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này đã quá lâu rồi, nên để cho nó chìm xuống..Bây giờ QN đang hạnh phúc bên một người con gái...Người đó dễ thương và tuyệt lắm....Còn cô gái nhân vật trong topic này vừa mới lên xe hoa về nhà chồng...Tất cả đều đã là dĩ vãng rồi
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này đã quá lâu rồi, nên để cho nó chìm xuống..Bây giờ QN đang hạnh phúc bên một người con gái...Người đó dễ thương và tuyệt lắm....Còn cô gái nhân vật trong topic này vừa mới lên xe hoa về nhà chồng...Tất cả đều đã là dĩ vãng rồi
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này