1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác QuynhNguyen ko những "đẹp chai" mà tớ còn phát hiện ra một điều là tay bác í còn đeo nhẫn nữa kia. Thế là thế nào í nhở? Nếu ảnh đó thực sự là của bác thì cái chuyện kia đúng ra dĩ vãng thật zồi. Dù sao cũng chúc mừng cái ngón tay đeo nhẫn của bác.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  2. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác QuynhNguyen ko những "đẹp chai" mà tớ còn phát hiện ra một điều là tay bác í còn đeo nhẫn nữa kia. Thế là thế nào í nhở? Nếu ảnh đó thực sự là của bác thì cái chuyện kia đúng ra dĩ vãng thật zồi. Dù sao cũng chúc mừng cái ngón tay đeo nhẫn của bác.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  3. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, may mà cũng đọc hết được.
    Giá mà em cũng có một người nào đó yêu em kiểu như anh. Nhưng nói thật là em cũng sẽ không yêu người đó đâu vì em có người yêu mất rồi, bản tính con gái là thế mà. Mình không yêu người ta nhưng vẫn muốn người ta yêu mình. Thực sự thì em có cảm tình với người con gái anh yêu. Cô ấy biết anh yêu cô ấy thật nhiều, cô ấy không yêu anh, nên không bao giờ để cho anh hy vọng. Em có nhớ là khi anh tặng quà cô ấy, cô ấy đã trả lại vì cô ấy chỉ nhận quà của một người thôi và cũng đã nhận rồi nên cô ấy không nhận quà của anh nữa. That''s impress me much! Đâu phải như nhiều cô không yêu mà cứ dền dứ làm cho người ta leo cây rồi rớt đánh bịch, đau chết đi được. Nhưng hình như trong trường hợp của anh là anh cứ tự leo chót vót lên ngọn dừa, kiến đốt chí chết vẫn leo tiếp, leo đến ngọn, ngồi ngắm trời ngắm đất chán chê mê mỏi rồi tự hỏi không hiểu mình leo lên để làm gì?
    Trên đời này không có nhiều người để ta yêu quý nên người mình đã yêu thì chắc chắn là xứng đáng. Chúc anh tìm được người yêu anh như anh yêu cô ấy
  4. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, may mà cũng đọc hết được.
    Giá mà em cũng có một người nào đó yêu em kiểu như anh. Nhưng nói thật là em cũng sẽ không yêu người đó đâu vì em có người yêu mất rồi, bản tính con gái là thế mà. Mình không yêu người ta nhưng vẫn muốn người ta yêu mình. Thực sự thì em có cảm tình với người con gái anh yêu. Cô ấy biết anh yêu cô ấy thật nhiều, cô ấy không yêu anh, nên không bao giờ để cho anh hy vọng. Em có nhớ là khi anh tặng quà cô ấy, cô ấy đã trả lại vì cô ấy chỉ nhận quà của một người thôi và cũng đã nhận rồi nên cô ấy không nhận quà của anh nữa. That''s impress me much! Đâu phải như nhiều cô không yêu mà cứ dền dứ làm cho người ta leo cây rồi rớt đánh bịch, đau chết đi được. Nhưng hình như trong trường hợp của anh là anh cứ tự leo chót vót lên ngọn dừa, kiến đốt chí chết vẫn leo tiếp, leo đến ngọn, ngồi ngắm trời ngắm đất chán chê mê mỏi rồi tự hỏi không hiểu mình leo lên để làm gì?
    Trên đời này không có nhiều người để ta yêu quý nên người mình đã yêu thì chắc chắn là xứng đáng. Chúc anh tìm được người yêu anh như anh yêu cô ấy
  5. Smalllonelycat

    Smalllonelycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới vào lại topic này. Nghe nói bác QN đã có người yêu mới, không biết bác đã quên được hình bóng người xưa chưa? Chúc bác hạnh phúc bên người yêu mới.
  6. Smalllonelycat

    Smalllonelycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới vào lại topic này. Nghe nói bác QN đã có người yêu mới, không biết bác đã quên được hình bóng người xưa chưa? Chúc bác hạnh phúc bên người yêu mới.
  7. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhỉ , thế bác Quỳnh Nguyễn dạo này thế nào rồi , đã lấy vợ chưa thế bác ? Bác chả cho mọi người biết thông tin gì cả .
  8. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nhỉ , thế bác Quỳnh Nguyễn dạo này thế nào rồi , đã lấy vợ chưa thế bác ? Bác chả cho mọi người biết thông tin gì cả .
  9. nangvangmuadong

    nangvangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ui sao tự dưng cái Topic này lại lồi lên thế này? Tưởng mọi chuyện đã vào dĩ vãng rồi chớ?
    Theo iem được biết thì nàng đã có chồng từ năm ngoái và bác QN nhà ta cũng đã có nguời iu được hơn 1 năm roài. Trông bác ý với người yêu đẹp đôi lắm và trông rất hạnh phúc nữa. Chắc là cuối năm nay bác QN sẽ cho bà con Tâm sự được ăn kẹo đấy nhỉ?
  10. nangvangmuadong

    nangvangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ui sao tự dưng cái Topic này lại lồi lên thế này? Tưởng mọi chuyện đã vào dĩ vãng rồi chớ?
    Theo iem được biết thì nàng đã có chồng từ năm ngoái và bác QN nhà ta cũng đã có nguời iu được hơn 1 năm roài. Trông bác ý với người yêu đẹp đôi lắm và trông rất hạnh phúc nữa. Chắc là cuối năm nay bác QN sẽ cho bà con Tâm sự được ăn kẹo đấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này